Mình thuận tay trái có thể cầm muỗng tay trái phải,nhưng cầm đũa tay trái,nhưng chỉ viết tay phải,fap thì lại bằng tay trái nhưng tay phải mạnh hơn tay trái,mình thuận cả chân trái và chân trái mạnh hơn chân phải....
pác này rối quá nhỉ
PS: mình thuận tay phải, viết +làm việc tay phải, nhưng sinh hoạt cá nhân, ăn uống tay trái (có tính là thuận 2 tay ko đây)
theo mình thì thuận 2 tay thì - tay ko thuận gần như làm đc mọi việc giống với tay thuận bên kia, nhưng cũng có thể ko bằng tay thuận gần chục năm đc mà như vậy là khác lạ lắm rồi ^^
Cả nhà ngoại mình hơn 30 người toàn tay trái =) , mình cũng tay trái có điều viết tay phải . Hồi xưa toàn xài bút mực , viết = tay trái là nát cuốn vở ngay...
ng á châu còn kỵ với tay trái quá, cũng là tay như nhau để cầm nắm thôi mà
lúc đi thi vẽ + giờ vẽ trong trường là tất cả nhìn mình như sinh vật lạ vì vẽ = tay trái
giống mềnh, ai cũng dòm mềnh khác lạ, chỉ có cái là vẽ ko đẹp mà thôi, vẽ đẹp chắc sánh ngang vs thiên tài zồi
ps: lúc trc có đi hội thảo, có cô bé kia thua mình một tuổi ngạc nhiên
Sao bạn viết tay trái hay quá vậy 
mình hỏi lại
Sao bạn viết đc tay phải hay quá vậy
hihi
---------- Post added at 13:21 ---------- Previous post was at 13:18 ----------
Mình thuận tay trái có thể cầm muỗng tay trái phải,nhưng cầm đũa tay trái,nhưng chỉ viết tay phải,fap thì lại bằng tay trái nhưng tay phải mạnh hơn tay trái,mình thuận cả chân trái và chân trái mạnh hơn chân phải....
pác này rối quá nhỉ
PS: mình thuận tay phải, viết +làm việc tay phải, nhưng sinh hoạt cá nhân, ăn uống tay trái (có tính là thuận 2 tay ko đây)
theo mình thì thuận 2 tay thì - tay ko thuận gần như làm đc mọi việc giống với tay thuận bên kia, nhưng cũng có thể ko bằng tay thuận gần chục năm đc mà như vậy là khác lạ lắm rồi ^^
Cả nhà ngoại mình hơn 30 người toàn tay trái =) , mình cũng tay trái có điều viết tay phải . Hồi xưa toàn xài bút mực , viết = tay trái là nát cuốn vở ngay...
ng á châu còn kỵ với tay trái quá, cũng là tay như nhau để cầm nắm thôi mà
lúc đi thi vẽ + giờ vẽ trong trường là tất cả nhìn mình như sinh vật lạ vì vẽ = tay trái
giống mềnh, ai cũng dòm mềnh khác lạ, chỉ có cái là vẽ ko đẹp mà thôi, vẽ đẹp chắc sánh ngang vs thiên tài zồi
ps: lúc trc có đi hội thảo, có cô bé kia thua mình một tuổi ngạc nhiên
Sao bạn viết tay trái hay quá vậy 
mình hỏi lại
Ủa, Sao bạn viết đc tay phải hay quá vậy
cả hai cùng cười
hihi