độ này mình bắt đầu nữ tính

Siêunhâncụtchân

Donkey Kong
Tham gia ngày
20/6/08
Bài viết
326
Reaction score
160
mình vốn là người rất có lập trường
xác định làm ra làm chơi ra chơi
có thể nói mình quy củ và đơn giản như con trai
sáng dậy thay vì như những đứa con gái khác quẹt quẹt trang điểm chọn quần áo này nọ để đi ra ngoài thì mình chỉ mất 10 phút gồm rửa mặt đánh răng thay quần áo :3cool_nosebleed:

bỗng nhiên dạo này mình bắt đầu đổ đốn ra mình thích mỹ phẩm
mình bỏ 3 triệu ra mua 1 set mỹ phẩm ( số tiền này mình tự kiếm )
mình bị mọi người cằn nhằn :5cool_beat_plaster:
mình thích trang điểm dù mình chả biết trang điểm cũng cố lên youtube xem các clip make up kết quả là trang điểm xong nhìn trong như má mì :6cool_beat_brick:

đau khổ nhất là tối hôm qua mình làm việc xong mình ngồi tô tô trét trét nghịch ngợm rồi đói bụng mình đi xuống tầng 1 để nấu mì tôm ăn
bóng đèn thì mình không bật vì chỉ cần xuống bếp xé mì cho vào tô rồi đổ nước nóng là xong khỏi bật sợ mọi người mất giấc
mẹ mình đi xuống không biết để làm gì
bà ấy liếc nhìn mình 1 cái trượt chân té ngã bong cả gân :7cool_waaaht:

mình rất đau khổ cần người tâm sự
 
cho mình hỏi câu vô duyên tí
-bạn là nữ bình thường...hay trước đây là less mà giờ bắt đầu nữ tính:6cool_surrender:
 
không biết bạn đau khổ chuyện gì nữa
bỏ ra 3tr mua mỹ phẩm trong khi đó tiền bạn kiếm được thì ai giám cằn nhằn
 
là con gái nhưng hơi bê bối độ này mới biết để ý chăm sóc mình
do tính chất công việc nên mình hay bị căng thẳng
mỗi lần làm xong công việc dạo gần đây mình lại lôi bộ đồ trang điểm ra nghịch nghịch như 1 thú vui

nhưng mẹ mình hay cằn nhằn là trang điểm éo gì mà như đi diễn tuồng :5cool_beat_plaster:
đau khổ hơn là làm mẹ trượt chân té ...

chắc phải cất bộ trang điểm vào kho
 
Chỉnh sửa cuối:
Khó đỡ thật :|

Trang điểm thì cũng phải biết cách, nếu không biết thì trang điểm đơn giản như bôi môi son, chọn màu nào nhạt thôi, tốt nhất là trùng màu với đôi môi, chứ bôi mấy cái màu đỏ lè thì người khác lại tưởng con két.

Má thì đánh ít phấn thôi, ai bảo bôi 1 lớp dày chi cho nó phản damages :|

Thích thì kẻ thêm lông mi, nhưng nhạt thôi... tốt nhất là đi học trang điểm đi, có độ vài tháng là tự biết làm đẹp rồi.
 
mẹ bạn chẵng thương con gái chút nào, khích lệ thì không, cằn nhằn thì nhiều
mình là con trai, mà mẹ mình chẵng thương chút nào, ăn rồi cằn nhằn hoài
tóm lại bã nói chi kệ bã, nghĩ nhiều mệt. haha
 
có lẽ lại phải đầu tư làm 1 khóa đả thông tư tưởng mới được
chứ tình hình này là không ổn
thanks mọi người ^^
 
em cụt chân :">
sẽ có lúc anh pm em sang cái forum này, chắc chắn em sẽ bấn.. à nhầm, sẽ thích
anh biết em từ rất lâu rồi, và cũng từng xem cái hình đội vương miệng :">
 
trap vờ cờ lờ :7cool_waaaht:
siêu nhân y hệt con em gái mình, mỗi lần nhìn nó make up thì...:6cool_surrender:
 
siêu nhân đang bắt đầu dậy thì đây mà :cuteonion13::cuteonion13:
 
^
làm quả acc đúng thời điểm ghê nhỉ :))
vote 1 phiếu cho bạn mai 1/4 ôm bom box TS :cuteonion13::cuteonion13:
 
crush mình ko biết trang điểm, ko nữ tính đã vậy còn ăn mặc lôi thôi chưa từng thấy :-<
 
Đi học trang điểm.

Hoặc học hội hoa lập thể, biết đâu sẽ thành nữ hoạ sĩ lừng danh.
 
chắc là đang muốn gây chú ý cho 1 người nào đó :">
mà con gái thì nên biết trang điểm chăm chút 1 tí :D
 
Bạn cứ post hình lên đây, a e sẽ tư vấn giúp cho bạn biết cách trang điểm :">
 
Back
Top