Battleship [ 2012 ] Liam Neeson

Vừa coi xong, phim hay vãi lái :5cool_still_dreamin

[spoil]Sao ko có con alien nào chịu mang vũ khí theo nhỉ, toàn chơi melee :4cool_confuse:. Cả bộ giáp nhìn ngầu vl vậy mà dek có súng ống gì kể cũng lạ :6cool_surrender:[/spoil]

Thì cứ coi như là [spoil]bọn này là 1 dạng lính kiểu Protoss đi...[/spoil];;)

To myno: [spoil]Yep... Cứ cho là thế thì việc có 1 thằng alien lềnh phềnh trên biển được các chú é câu được nó vô lí quá... Vì chẳng có cơ sở gì là vì sao thằng aline đó nó lềnh phềnh trên mặt biển cả... Bảo nó dụ địch để human cố tình bắt được thì cũng hơi ảo... Vì thằng này xem đến hết phim cũng biết là 1 trong mấy thằng chủ chốt mờ, chỉ cần cho 1 thằng lính quèn đi cũng được... Đoạn này cũng chưa hiểu vì sao anh nv chính tự nhiên nghĩ là vẫn còn lính của alien trên tàu luôn, khả năng suy nghĩ quá ảo...:))[/spoil]
 
Nếu suy nghĩ theo chiều hướng thông cảm thì có thể bỏ qua ...nhưng riêng mình thì thấy nhiều chỗ vô lý khó tả sau khi xem xong và cảm giác film này về plot có thể nói là rất củ chuối --> những tình huống diễn ra có hàng chục lỗ hổng mà chỉ cần xem là cảm thấy ra . Riêng phần hình ảnh của film thì đúng là không chê được , âm thành cũng khá dù chưa gây điểm nhấn (trung thực nhưng chưa đủ ấn tượng)

Diễn suất của diễn viên hay đúng hơn về nhân vật trong film (nhất là anh nhân vật 9) làm mình táo bón :-< , một câu trai chưa lớn gây đủ thứ chuyện rồi biến đổi tâm lý cực nhanh --> trở thành anh hùng .

Tụi Alien từ hành tinh khác , công nghệ cao , đồ chơi xịn nhưng hành động ngu một cách khó hiểu . Xung quanh giải quyết tụi Alien trong film là hàng chục câu hỏi tại sao ? cái gì thế ? diễn ra trong đầu .

Kết luận cá nhân : Film Humburger
 
Vừa xem xong, cảm giác cực kì thỏa mãn. Hành động dồn dập tới tấp ko kiểu như Trans 2 và 3 ngắn và hụt hẫn. Nhiều pha trong phim ảo vãi lềnh, quả drift nguyên con chiến hạm, rồi mấy pha chiến thuật của phim làm hay. Tuy có nhiều sạn như đoạn nổ cầu đường, rồi đoạn vớt aliens, rồi khuân pháo và muôn vàn thứ khác. Phim đúng chất bom tấn từ đầu năm đến nay. Thích nhất quả cuối phim solo vãi chưởng
PS: Ai mà bảo phim này dở hơn Battle L.A thì đúng là dìm hàng :6cool_beat_brick:
 
Chỉnh sửa cuối:
Nếu suy nghĩ theo chiều hướng thông cảm thì có thể bỏ qua ...nhưng riêng mình thì thấy nhiều chỗ vô lý khó tả sau khi xem xong và cảm giác film này về plot có thể nói là rất củ chuối --> những tình huống diễn ra có hàng chục lỗ hổng mà chỉ cần xem là cảm thấy ra . Riêng phần hình ảnh của film thì đúng là không chê được , âm thành cũng khá dù chưa gây điểm nhấn (trung thực nhưng chưa đủ ấn tượng)

Diễn suất của diễn viên hay đúng hơn về nhân vật trong film (nhất là anh nhân vật 9) làm mình táo bón :-< , một câu trai chưa lớn gây đủ thứ chuyện rồi biến đổi tâm lý cực nhanh --> trở thành anh hùng .

Tụi Alien từ hành tinh khác , công nghệ cao , đồ chơi xịn nhưng hành động ngu một cách khó hiểu . Xung quanh giải quyết tụi Alien trong film là hàng chục câu hỏi tại sao ? cái gì thế ? diễn ra trong đầu .

Kết luận cá nhân : Film Humburger
Dù sao nhìn anh nv chính phim này vẫn thấy đạt hơn gã mặt sắt đóng trong GI Joe...=D yep! chuẩn là phim humberger... Cơ mà là 1 chiếc humberger ăn cũng khá ngon đúng hem? :))
 
Vừa coi xong, phim hay vãi lái :5cool_still_dreamin

[spoil]Sao ko có con alien nào chịu mang vũ khí theo nhỉ, toàn chơi melee :4cool_confuse:. Cả bộ giáp nhìn ngầu vl vậy mà dek có súng ống gì kể cũng lạ :6cool_surrender:[/spoil]
Thì cứ coi như là [spoil]bọn này là 1 dạng lính kiểu Protoss đi...[/spoil];;)
Zealot. Hợp lí. Giống phết=))

_Theo mình thì cục sạn lớn nhất của phim là:
[spoil]Đoạn gần cuối khi tàu của mấy cụ thủy thủ bắn quả đạn khủng lên núi trùng thời điểm em gái hot,chú đeo kính và anh lính da đen vẫn còn kẹt trên đó,100% ra đi nhưng may quá nhờ phép tiên của đạo diễn nên khúc trao huy chương cả 3 vẫn sống sót :7cool_waaaht: [/spoil]
Đoạn đấy anh nhà khoa học lôi em kia ra khỏi xe, tự suy luận là đã chạy đc.
Chú kia cũng bảo "Tốt nhất là em ko nên ở đó". Cố tình tạo kịch tính tí ấy mà.
 
Tụi Aliens có mang súng ý chớ, nhưng bắn thì toàn phải reload nên chắc chơi Melee luôn cho lẹ =)
 
Phim hành động giải trí như này thì chuẩn quá rồi, éo thích thì chuyển qua film oscar mà xem chả biết chê chê cái gì, đoạn cuối coi hoành tráng run cả người :3cool_adore:


[spoil]ảo quả bo cua cả con tàu :7cool_waaaht:[/spoil]
 
Vừa xem xong, cảm giác cực kì thỏa mãn. Hành động dồn dập tới tấp ko kiểu như Trans 2 và 3 ngắn và hụt hẫn. Nhiều pha trong phim ảo vãi lềnh, quả drift nguyên con chiến hạm, rồi mấy pha chiến thuật của phim làm hay. Tuy có nhiều sạn như đoạn nổ cầu đường, rồi đoạn vớt aliens, rồi khuân pháo và muôn vàn thứ khác. Phim đúng chất bom tấn từ đầu năm đến nay. Thích nhất quả cuối phim solo vãi chưởng
PS: Ai mà bảo phim này dở hơn Battle L.A thì đúng là dìm hàng :6cool_beat_brick:

Cái Battle L.A chán thấy mồ, xem có 10 phút đã buồn ngủ :4cool_confuse:
 
Thế mới bảo so phim này với Battle LA giống như so Transformers với Skyline=).

Diễn suất của diễn viên hay đúng hơn về nhân vật trong film (nhất là anh nhân vật 9) làm mình táo bón , một câu trai chưa lớn gây đủ thứ chuyện rồi biến đổi tâm lý cực nhanh --> trở thành anh hùng .
[spoil] Nó đã 26 tuổi rồi, lông bông ko mục đích nên thằng anh mới đưa vào quân ngũ, sau anh chết, gánh nặng trách nhiệm cùng với tình huống khẩn cấp thì thay đổi thích nghi nhanh cũng phải, dù gì cũng có tố chất(phim cứ cố nhắc đi nhắc lại cái khoản đấy, lol).
Cơ bản là biểu cảm quá chán, khúc thấy anh nó chết mà cái mặt như Bella làm xem hụt hẫng bỏ mẹ..[/spoil]

Vậy là cuối tháng còn quả The Avengers nữa, tháng 4 thế là đẹp:5cool_still_dreamin.
 
Chỉnh sửa cuối:
Phim xem quá ảo luôn 8-}
Những điểm mạnh của phim này có thể kể là hành động gay cấn, kịch tích và rất cuốn hút, cháy nổ hoành tráng miễn chê, âm thanh thì cũng thuộc loại khá đỉnh (nghe rõ từng tiếng kính vỡ trong vụ va chạm ở Hồng Kông), tất nhiên mấy cái ưu điểm trên thì phải ra rạp mới cảm nhận được.
Còn cốt truyện không bàn tới bởi xác định ngay từ đầu đây là film Fast food thuần giải trí rồi, không xoắn quẩy với Inception hay The Dark Knight :-"
Tiếc là hình như tiền đầu tư hơi ít nên show hàng rõ hoành tráng mà tham chiến lại chẳng được bao nhiêu

Kết luận là đi xem phim này thì cũng chả phí tiền vé hay hối hận đâu :)), hay hơn cái Battle LA tỷ lần đấy >:)
 
Mình đọc cái poster trước giờ chiếu bảo chỉ có 1 chiến hạm chưa ra khơi là hi vọng của loài người, cứ nghĩ chắc siêu cấp vũ khí mang railgun hay đại loại thế =)) coi 1 hồi mới nhớ đến cái hạm đầu phim, hiểu ra, quả thật cái hạm đó ra thật. Mà công nhận cho hạm thời ww2 ra bắn đã thật, vì xài pháo chứ ko xài tên lửa như mấy khu trục hạm bây giờ.
Nã thích mắt.
 
bom tấn đây roài....thanhk bro
 
Thế mới bảo so phim này với Battle LA giống như so Transformers với Skyline=).


[spoil] Nó đã 26 tuổi rồi, lông bông ko mục đích nên thằng anh mới đưa vào quân ngũ, sau anh chết, gánh nặng trách nhiệm cùng với tình huống khẩn cấp thì thay đổi thích nghi nhanh cũng phải, dù gì cũng có tố chất(phim cứ cố nhắc đi nhắc lại cái khoản đấy, lol).
Cơ bản là biểu cảm quá chán, khúc thấy anh nó chết mà cái mặt như Bella làm xem hụt hẫng bỏ mẹ..[/spoil]

Vậy là cuối tháng còn quả The Avengers nữa, tháng 4 thế là đẹp:5cool_still_dreamin.

[spoil]Lúc đầu cũng sừng sộ đòi lao vào trả thù chứ đã thay đổi gì đâu.
Mình lại thích cái mặt lúc anh nó chết, ko dramatic quá nhưng kiểu uất ức, muốn trả thù bằng đc.[/spoil]
 
Nhờ nó loáy hoáy nên thằng anh được khuyến mãi chục viên đại bác đấy thôi , lúc xem xong xung quanh cứ ồ lên nhờ phước thằng em trả ơn mà ông anh lên thiên đường , tàu của anh Nhật cũng được ưu tiên khi chạy theo thằng nhóc :)) .
btw : tụi bực khi coi film này vì có nhiều tình huống đạo diễn dàn ra nhìn gượng ép và vô lý quá nên mới thế , để nhớ lại coi . Tàu vũ trụ mà nhảy trên biển như chuồn chuồn chấm nước , dex biết bay (có thể coi nó là một loại Ship ?) , cử đúng 1 thằng Alien lên phá con tàu @_@ , đột nhập vô tới tận khoan tàu cứu đồng bọn rồi nhưng vẫn quay đít đi tỉnh bơ , đoạn bắn súng dựa vào mấy cái phao không nói xạo hay không nhưng tới đoạn mai phục trong cái vịnh biết chắc là nó sẽ nhảy ra cửa mà không chơi mịa cái tên lửa còn bày đặt sniper cũng ảo thiệt .

Dĩ nhiên các bác đừng khó chịu quá , mình biết đây là film thuần giải trí cũng không yêu cầu nội dung gì to lớn , chẳng qua nín trong bụng hơi mệt lên chê thôi ;)) . Ba cái film kỹ xảo này giờ coi lại trên cái tivi 29' ở nhà thì lại thấy mất hay hẵn :-< ...không nhìn hết chi tiết được .
 
Tàu vũ trụ mà nhảy trên biển như chuồn chuồn chấm nước , dex biết bay (có thể coi nó là một loại Ship ?) , cử đúng 1 thằng Alien lên phá con tàu @_@ , đột nhập vô tới tận khoan tàu cứu đồng bọn rồi nhưng vẫn quay đít đi tỉnh bơ , đoạn bắn súng dựa vào mấy cái phao không nói xạo hay không nhưng tới đoạn mai phục trong cái vịnh biết chắc là nó sẽ nhảy ra cửa mà không chơi mịa cái tên lửa còn bày đặt sniper cũng ảo thiệt .
[Spoil]
Đoạn tụi Alien lên phá tàu nó đâu có vào tận khoang, nó bắn từ ngoài vào tận trong khoang luôn ý chứ. Nó quay đi vì tụi này chỉ đến cứu thằng kia, và chỉ tấn công khi nào tụi nó phản kháng lại thôi. Bắn phao thì lôi từ game ra rồi :3cool_adore: ko ý kiến, phần trong cái vịnh 1 vs 1 với nó là die cái chắc ý chớ nên 2 anh main nhà ta mới lên phục kích sẵn úp sọt tụi aliens. Nội ăn mấy trái pháo của tụi aliens là cái tàu muốn sụm luôn, rồi ko phục kích đánh lén thì ăn niềm tin.[/Spoil]
 
Tóm tắt điểm mạnh và yếu của phim này là:

+: Hình ảnh âm thanh tốt, từ giữa phim trở đi thì rất là kịch tính, cháy nổ đã mắt

-:Kịch bản như đặc sản trâu, toàn sạn, cách giải quyết quá đơn giản, alien vũ khí quá cùi.

Đặc biệt: ko có màn party vs party nào hết, chỉ là 1vs1 nên xem chán, thằng này bắn xong thằng kia bắn lại, hết! =))
 
Imba nhất là quả vô địch Phong Hoả Luân :)) đôi cái mà nó đánh sập cả cầu vượt :))
 
Cái đoạn đó mình xem chẳng hiểu tại sao, tụi Aliens nó phải đánh sập cái cây cầu + vào trong cái chiến hạm phá cái máy ?
 
Cây cầu đó dẫn lên ngọn núi.
Còn cái máy thì có thể thấy thằng alien check 1 cái rồi mới quyết định hút cái gì từ cái động cơ ( chứ ko phải phá ), có lẽ là đi thu thập công nghệ người Trái Đất đem về nghiên cứu.
 
Back
Top