Có vợ con rồi, nhưng vẫn mê game ?!

Status
Không mở trả lời sau này.
dòm qua 2-3 cái cm của ông này thì thấy ổng chả có thuyết phục cái quái gì toàn nói kiểu phủ đầu
Suy nghĩ ngây ngô thì thuyết phục làm cái gì ? Lớn hơn rồi tự khắc hiểu.
Chưa hiểu thì ném tạ đến câu này
nếu bỏ game thì mấy cái thú vui nghiện hút nó lại trỗi dậy so sánh 2 loại nghiện thì thấy ở tuổi trưởng thành nghiện game lành hơn
Tuổi trẻ giờ sung sướng nhỉ, không có game chơi thì quay ra nghiện hút -)) Còn mà sợ con cái nó nghiện hút thì cứ dạy cho chơi game, cho chơi game thả cửa, để nó nghiện game đi, thế vẫn tốt chán -))
 
còn tùy game gì nhưng không bao giờ chơi game online khi có vợ con.
Không phải chê trách gì nhưng tiệm net mình hay chơi có ông kia 3x rồi mà ngồi bắn gunny, hút thuốc gác chân có vẻ tiêu diêu tự tại lắm nhưng ngày nào vợ ổng cũng bế con tới léo nhéo, đứa con thì nheo nhóc mặt mũi lấm lem nhìn tội lắm mà ổng cứ ngồi tỉnh queo thôi, rồi bà vợ kêu ổng về trông con cho bả đi làm thì ổng vẫn ôm con ôm máy tính mà chơi tiếp. Vợ người ta sao cam chịu cảnh ấy giỏi vậy mình phục sát đất.
 
Suy nghĩ ngây ngô thì thuyết phục làm cái gì ? Lớn hơn rồi tự khắc hiểu.
Chưa hiểu thì ném tạ đến câu này

Tuổi trẻ giờ sung sướng nhỉ, không có game chơi thì quay ra nghiện hút -)) Còn mà sợ con cái nó nghiện hút thì cứ dạy cho chơi game, cho chơi game thả cửa, để nó nghiện game đi, thế vẫn tốt chán -))
xàm quá!ý nói là so sánh giữa game và thói ăn nhậu!tự nhiên ném tạ nhau thế có vô lý không chứ!
 
Suy nghĩ ngây ngô thì thuyết phục làm cái gì ? Lớn hơn rồi tự khắc hiểu.
Chưa hiểu thì ném tạ đến câu này

Tuổi trẻ giờ sung sướng nhỉ, không có game chơi thì quay ra nghiện hút -)) Còn mà sợ con cái nó nghiện hút thì cứ dạy cho chơi game, cho chơi game thả cửa, để nó nghiện game đi, thế vẫn tốt chán -))

game chỉ là 1 thú vui!

chỉ là đừng để nó khống chế thôi!
 
à vâng à vâng =)) biết bạn giỏi rồi, cứ làm như cm lạnh là sẽ tăng độ đẹp trai lên k bằng =))

@cold : mà đang bàn về vấn đề 1 thằng có vợ chơi game đấy nhá cậu =)) bớt lạc đề sang 1 thằng trẻ đi
 
^ với 6tr 1 tháng riêng bác đủ lo gia đình ko :( ko tính lương vợ nha
hỏi thật, ko xoáy

Thoai buổi giờ nền kinh tế phát triển rồi , ko có chuyên chỉ 1 người đàn ông lo chuyên kinh tế nữa mà cả 2 vc cùng phải vun vén cho gđ, tất nhiên ở một mặt nào đó người đàn ông vẫn là trụ cột gđ. Với mức lương của tôi thì có khi tiêu 1 mình đôi khi còn thiếu nhưng vợ con vào rồi thì phải thắt chặt chi tiêu phần nào để lo cho vợ con, được cái gđ tôi ở HN nên ko mất tiền thuê nhà, tiền ăn uống điện nc ông bà cũng xuề xòa cho qua, tóm lại tôi dù đã có gđ riêng nhưng vẫn đc trợ giúp từ ông bà, nói thẳng ra là vẫn ăn bám ! Nhưng thôi mỗi nhà mỗi cảnh chỉ biết phấn đấu thôi chứ 10tr 2 vc mà lo đủ mọi thứ ở đất Tp thì quả thật chịu ko nổi.
 
vâng à vâng biết bạn giỏi rồi, cứ làm như cm lạnh là sẽ tăng độ đẹp trai lên k bằng

@cold : mà đang bàn về vấn đề 1 thằng có vợ chơi game đấy nhá cậu bớt lạc đề sang 1 thằng trẻ đi
Xin lỗi, đề nghị cậu xem lại là tên nào nói lảm nhảm ở đây.
Ở đây ko có bàn về chuyện hút chích nhé. Mình nói cho sướng miệng xong bị tạ lại đá sang ng khác, sợ.
 
Xin lỗi, đề nghị cậu xem lại là tên nào nói lảm nhảm ở đây.
Ở đây ko có bàn về chuyện hút chích nhé. Mình nói cho sướng miệng xong bị tạ lại đá sang ng khác, sợ.

ợ...
cho hỏi tôi đá [cái gì] sang [người nào] vậy ?
khả năng đọc hiểu có vấn đề à ?

thấy cậu cứ toàn bảo " dạy cho thằng con chơi game " nên tôi mới bảo cậu lạc đề thôi :| , ở đây đang bàn về thằng có vợ :|
còn sợ thì cứ sợ chính mình đấy, cái miệng độc thì điều khiển cả được hướng gió =))
 
Ngáp.
Xin lỗi, tôi ko có trách nhiệm phải nói A là A, B là B cho 1 mình cậu hiểu. Tự đọc lại hoặc nhờ ng khác quote đi.
 
Thoai buổi giờ nền kinh tế phát triển rồi , ko có chuyên chỉ 1 người đàn ông lo chuyên kinh tế nữa mà cả 2 vc cùng phải vun vén cho gđ, tất nhiên ở một mặt nào đó người đàn ông vẫn là trụ cột gđ. Với mức lương của tôi thì có khi tiêu 1 mình đôi khi còn thiếu nhưng vợ con vào rồi thì phải thắt chặt chi tiêu phần nào để lo cho vợ con, được cái gđ tôi ở HN nên ko mất tiền thuê nhà, tiền ăn uống điện nc ông bà cũng xuề xòa cho qua, tóm lại tôi dù đã có gđ riêng nhưng vẫn đc trợ giúp từ ông bà, nói thẳng ra là vẫn ăn bám ! Nhưng thôi mỗi nhà mỗi cảnh chỉ biết phấn đấu thôi chứ 10tr 2 vc mà lo đủ mọi thứ ở đất Tp thì quả thật chịu ko nổi.
ohm chứ nếu mà 6tr cho 1 gia đình thì hơi căng....
hỏi cho biết thế thôi chứ ko ý gì hiện tại mình cũng tầm đấy nhưng chỉ có ăn xài ( ko chi tiêu gì hết) vì độc thân + ở với bố mẹ mà còn thấy xài k đủ :4cool_confuse:
cũng may là còn dc cái nhà bé bé ở SG chứ mà thuê nhà thì toi luôn
 
Có vợ, có con thì chơi game thì đã là sao?
 
ông cậu 2 đứa con lớn tướng rồi vẫn máu game từ thời PS1, giờ ổng chuyển qua chơi chim nên hết, thế nên mình nghĩ là kiếm cái thú vui khác thì hết máu game ngay.
 
Ngáp.
Xin lỗi, tôi ko có trách nhiệm phải nói A là A, B là B cho 1 mình cậu hiểu. Tự đọc lại hoặc nhờ ng khác quote đi.

thì tớ cũng chả lạ gì loại cậu, lên fr thì ko thấy giúp đỡ * éo gì cho người ta mà hơn 50% cm đều là ném tạ + đá xoáy + tranh cãi, loại đấy thì dù có pr thế nào cũng chả nâng value lên đc =)) , mà ném tạ tôi như thế thì tuổi [ ..] rồi
 
^ Ko có gì để nói thì đừng lảm nhảm.
Xét về tuổi đời lẫn tuổi forum thì cậu còn xa lắm, đừng giở cái giọng đấy.
 
ohm chứ nếu mà 6tr cho 1 gia đình thì hơi căng....
hỏi cho biết thế thôi chứ ko ý gì hiện tại mình cũng tầm đấy nhưng chỉ có ăn xài ( ko chi tiêu gì hết) vì độc thân + ở với bố mẹ mà còn thấy xài k đủ :4cool_confuse:
cũng may là còn dc cái nhà bé bé ở SG chứ mà thuê nhà thì toi luôn

Cách đây 2 năm lương 6tr - tiền học 1 tháng vị chi là 1tr - 3 tháng 1 lần, mua đồ dùng học tập khoảng 300-500k/tháng, tiền nhà k tốn , ăn uống xăng xe tự lo - 2 ngày 50k tiền xăng, ăn 10-15k/1 bữa - nuôi đc thêm 1 cái tàu há mồm. 1 ngày 2 đứa xài trong 100-150k là ok =))

Cố gắng chi tiêu đi chú em :D
 
Chỉnh sửa cuối:
ở các vùng quên thì 6tr/1 gd khá là dư dả đấy, còn lên tp lớn thì chắc hơi cực tý, hn,sg thì khỏi bàn :2cool_go:
đại khái mình thấy là ko nên chơi mmo, chơi mấy game văn phòng hoặc game FPS thôi, ko tốn tg, chơi mấy game cày cuốc rồi suốt ngày cắm đầu vào máy, vợ cũng đi làm về lại lủi thủi làm cơm, ăn xong lại lủi thủi lau dọn, kiểu gì chả chì chiết. chơi game xong căng mắt ra đến 12h, buồn ngủ lên giường ngủ luôn, vợ lại lủi thủi chăm con + nằm ôm gối, bảo sao ko cãi nhau suốt ngày.
tốt nhất là nghỉ :1cool_byebye:
 
Cách đây 2 năm lương 6tr - tiền học 1 tháng vị chi là 1tr - 3 tháng 1 lần, mua đồ dùng học tập khoảng 300-500k/tháng, tiền nhà k tốn , ăn uống xăng xe tự lo - 2 ngày 50k tiền xăng, ăn 10-15k/1 bữa - nuôi đc thêm 1 cái tàu há mồm. 1 ngày 2 đứa xài trong 100-150k là ok =))

Cố gắng chi tiêu đi chú em :D

giờ phải 25k/1 bữa bình dân đấy, bạn bè mà rủ cafe thì cũng 23k/ly, rồi lâu lâu nhậu nhẹt, đi chơi, xem film này nọ, trung bình cũng fải 300k, rồi thỉnh thoảng cũng fải mua sắm đồ dùng, wần áo v.v..., tiền điện net nước 1 tháng trung bình 600k, 6tr bây giờ thì chỉ đủ 1 miệng ăn cho hiện tại,
 
^ Ko có gì để nói thì đừng lảm nhảm.
Xét về tuổi đời lẫn tuổi forum thì cậu còn xa lắm, đừng giở cái giọng đấy.

cái đấy thì phải xem ai đang lảm nhảm =))
lỡ mồm tạ nhầm cứ ra vẻ ta đây bigger =))
tuổi 4r thì chắc cậu xét vào cái 2nd class rồi tự phong mình có tuổi 4r =))
còn tuổi đời thì thấy cái lối đớp chát không bỏ sót cm nào của tôi thì biết tuổi gì rồi
 
Hài. Tự xem lại mình đi cậu nhóc. Nói đến vậy rồi vẫn tỏ thái độ khiêu khích ?

nếu bỏ game thì mấy cái thú vui nghiện hút nó lại trỗi dậy so sánh 2 loại nghiện thì thấy ở tuổi trưởng thành nghiện game lành hơn
Comment của cậu đấy, liên quan tới chủ đề lắm chăng ? Phát ngôn ngớ ngẩn, ăn tạ là chính xác nhé.
dòm qua 2-3 cái cm của ông này thì thấy ổng chả có thuyết phục cái quái gì toàn nói kiểu phủ đầu
Nhiều chuyện, còn công kích cá nhân, trong khi tôi chưa có động chạm đến cậu nhé, mà bài Post này liên quan tới nội dung topic lắm chắc ?

à vâng à vâng biết bạn giỏi rồi, cứ làm như cm lạnh là sẽ tăng độ đẹp trai lên k bằng

@cold : mà đang bàn về vấn đề 1 thằng có vợ chơi game đấy nhá cậu bớt lạc đề sang 1 thằng trẻ đi
Ko hài lòng thì đưa ý kiến ra mà nói lại, tiếc là ko nói được, nên quay sang nói lảm nhảm.

Xem lại mình đã rồi nói nhé, diễn trò lắm....
Đó là chưa đánh thẳng vào cái thái độ quy chụp cho ng khác nhé. Cậu mới xuất hiện trong cái Box TS này được vài tháng, biết gì về tôi mà bày đặt nhận xét ? Hài vật.
Chắc cũng ko biết chuyện tôi với chủ Topic là mem lão làng Box Sony đâu nhỉ -))
Thích thì tôi nói cho mà nghe : Các cm của cậu trong TS phần lớn là nói lảm nhảm, chuyện trời ơi đất hỡi chẳng hay ho bổ ích gì, nói thẳng là "có duyên" lắm đấy -)) Điển hình mới đây
http://forums.gamevn.com/showthread.php?928741-Khung-Hoang-dau-doi-
rớt đại học đi bạn còn cả 1 năm sau để thi lại kia mà , chịu khó nghe các cụ mắng tí thôi
 
Chỉnh sửa cuối:
Cách đây 2 năm lương 6tr - tiền học 1 tháng vị chi là 1tr - 3 tháng 1 lần, mua đồ dùng học tập khoảng 300-500k/tháng, tiền nhà k tốn , ăn uống xăng xe tự lo - 2 ngày 50k tiền xăng, ăn 10-15k/1 bữa - nuôi đc thêm 1 cái tàu há mồm. 1 ngày 2 đứa xài trong 100-150k là ok =))

Cố gắng chi tiêu đi chú em :D
;9
Đúng thật là mình có vấn đề về chi tiêu, có tiền là rút xài liên tục ko suy nghĩ, có khi mới nửa tháng hết mẹ nó tiền r....
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top