[VNPA] từng bước chính quy hiện đại tinh nhuệ

  • Thread starter Thread starter Utopia
  • Ngày gửi Ngày gửi
phép mơ tuya làm nên cái áo nhưng gánh nặng quá lớn nên phéc mơ tuya không chịu nổi:6cool_boss:
 
phép mơ tuya làm nên cái áo nhưng gánh nặng quá lớn nên phéc mơ tuya không chịu nổi:6cool_boss:

từ hôm qua đến giờ đi đâu cũng để ý cái sign của ta :cuteonion43:

lại còn nói xiên xỏ :cuteonion30:
 
ơ tại bác thích đề cập "trách nhiệm","gánh nặng" với cả "làm nên"
mình cũng chỉ tùy hứng phóng tác xuất tay thành câu thôi:4cool_confuse:
 
Không biết random bao nhiêu trận map này rồi mà....:4cool_baffle: nản Đi trước VK ăn mấy phát của 2 con I7 và T110, lùi lại núp vào ăn 1 phát pháo. Quay sang phải ...bùm ... VK lên bảng....lúc ấy mới thấy E100, I7, Oj mờ tới cuối cùng cũng bị 3 con đó thịt luôn. Coi như bị loại rồi:4cool_confuse: tuần sau ko chiến nữa:6cool_surrender:

Em bắn pháo toàn canh anh lùi ra chỗ đó để táng, lúc đó cũng chả biết nói thế nào cả.
Vì 2 ông kia ko biết đi đứng thế nào, cứ mò mẫm ở đằng sau.
Thuốc Lào, tao đang buồn thối ruột đây, mày mang dùm cái bốp ra khỏi đây cái:4cool_confuse:
 
bó tay Thuốc Lào. nó đúng là bị ám ảnh bởi vòng 1 của chị em roài. trận kia thua hả? sao sáng nay k hỏi pass luôn mà lại để đến 07:02 mới gọi vậy?
 
^ vãi kứt : này thì buồn
12833_7741_3691_3665_3.gif


:8onion38:
 
bó tay Thuốc Lào. nó đúng là bị ám ảnh bởi vòng 1 của chị em roài. trận kia thua hả? sao sáng nay k hỏi pass luôn mà lại để đến 07:02 mới gọi vậy?

Tao gọi lúc còn 5ph mày éo thưa mà để đến đúng 7h mới gọi lại, lúc ấy tao đang phi hết tốc lực con T30 lên hỗ trợ ông LDH, tao tắt được cái máy thì cũng dừng ngay trước mặt tụi nó.
Mày hãm vãi đái ra An ạ:9cool_canny:
 
Lúc đứng ở góc pháo nó bắn nổ cạnh 2 anh em là biết tiu rồi, mà sao 3 ông ở sau lên chậm thế ko biết, chắc snip ra giữa. Toàn bệnh cũ của CLAN cả : ham bắn, không vào TS --> không nghe theo chiến thuật, vô trễ:6cool_surrender:. Thuốc Lào với An nó đi zu học mấy Clan khác không biết có bệnh ấy không nhỉ :2cool_go:
 
Lúc đứng ở góc pháo nó bắn nổ cạnh 2 anh em là biết tiu rồi, mà sao 3 ông ở sau lên chậm thế ko biết, chắc snip ra giữa. Toàn bệnh cũ của CLAN cả : ham bắn, không vào TS --> không nghe theo chiến thuật, vô trễ:6cool_surrender:. Thuốc Lào với An nó đi zu học mấy Clan khác không biết có bệnh ấy không nhỉ :2cool_go:

nope, không mang mầm bệnh ấy sang Gay VN được, chơi thế là ăn chửi ngay từ phút thứ 14:59 :2cool_go:

kể cả khi kết thúc vắn vẫn chửi đông đổng trong TS :6cool_surrender:
 
Mà cái gầm con T110 thấp quá, canh mãi cứ trượt, sắp tới ra con I4 hi vọng xuyên giáp trước nó được
 
Mà cái gầm con T110 thấp quá, canh mãi cứ trượt, sắp tới ra con I4 hi vọng xuyên giáp trước nó được

bắn thật thấp, hoặc aim vào cục u của nó, tốt nhất cự ly xa với trung bình thì đừng đấu súng với nó làm gì nếu không có vật cản hoặc không có chỗ hull down
 
Tao gọi lúc còn 5ph mày éo thưa mà để đến đúng 7h mới gọi lại, lúc ấy tao đang phi hết tốc lực con T30 lên hỗ trợ ông LDH, tao tắt được cái máy thì cũng dừng ngay trước mặt tụi nó.
Mày hãm vãi đái ra An ạ:9cool_canny:

dm. đi sản xuất thì đem dt vào làm đếu gì. hôm trước đã nói thế rồi mà còn quên. ông đúng là thằng củ chuối. tự nhiên rắm thối đổ tại mông. tôi đã bảo là tôi có việc k chơi dc. ông hô hào anh em train thì lèo tèo, vào trận đi sai lại đổ cho tôi hãm. chắc phang nhầm con bướm chúa hay sao mà lận đận hả?:cuteonion43:
 
Mình thì luôn sẵn sàng tập các kiểu như phải hẹn giờ chính xác cơ. Mình không online cả một buổi sáng hoặc tối được.
 
nản với cái kiểu tập tành này lắm rồi. train để CW còn lười chảy thây, cứ nghĩ vào trận chỉ huy bảo đi đâu là theo đó là xong chắc. vào trận cũng mỗi ông đi 1 kiểu.....thua luôn
 
hehe, thua là hợp lý rồi. thắng mới là lạ chứ. vào trận rồi anh còn chưa biết đi đâu về đâu vì đến phút chót mới đổi sang 704, 2 ông bị vào chậm, nhìn thấy con T-50-2 sợ vãi tè :)
3 người chết sớm nên phần còn lại bị tâm lý, 704 anh bắn bounce 2 phát :(, E-100 thì chả thấy xoay xe tiến lùi tránh đạn gì cả, đứng thẳng mặt hồn nhiên đấu súng :(
 
Mấy bác cứ đổ lỗi cho chiến thuật và chỉ huy là không đúng. Vì tối thiểu khi lên tier10 là chúng ta đã tự biết bảo vệ bản thân khi ra chiến trường rồi dù chỉ huy không chỉ đi đâu thì cũng biết núp tránh pháo mà đấu súng với địch, đi theo nhóm...:4cool_baffle: Lỗi là vào TS mà chỉ huy kêu khản cổ mà không chịu nghe mới ức như hôm CN trước WOT classic thằng simolet I7 chạy nhơn nhơn giữa đường ...:7cool_waaaht: trận ấy mình hòa ...hôm nay thì thua:9cool_canny:
 
thôi. đằng nào cũng thua rồi. nhắc lại làm gì nữa. xem ra thằng VK chỉ khóc lóc mấy hôm là hết ấy mà. kệ nó:8cool_matrix:
 
Hi hi, có đổ lỗi cho chỉ huy đâu :)
VK ơi anh muốn mua 1 acc WoT NA cho ông anh trai định chơi, yêu cầu như sau:
- Cần tank cấp 8 trở lên, ưu tiên USSR hoặc USA, mới chơi mà chơi tier10 luôn chắc team chửi chết :))
- Ưu tiên có premium tank cấp 8 :)
- Chuyển giao luôn email thì tốt, còn không thì độ tin cậy cao là được :)
- Stat tốt là một lợi thế :))

---------- Post added at 09:31 ---------- Previous post was at 09:29 ----------

kinh quá An ơi .............................:4cool_oh::4cool_oh::4cool_oh:.............................................
 
Hi hi, có đổ lỗi cho chỉ huy đâu :)
VK ơi anh muốn mua 1 acc WoT NA cho ông anh trai định chơi, yêu cầu như sau:
- Cần tank cấp 8 trở lên, ưu tiên USSR hoặc USA, mới chơi mà chơi tier10 luôn chắc team chửi chết :))
- Ưu tiên có premium tank cấp 8 :)
- Chuyển giao luôn email thì tốt, còn không thì độ tin cậy cao là được :)
- Stat tốt là một lợi thế :))

---------- Post added at 09:31 ---------- Previous post was at 09:29 ----------

kinh quá An ơi .............................:4cool_oh::4cool_oh::4cool_oh:.............................................

An bán acc deadly đó, ông mua thử xem, còn bây giờ mua acc thì phải vào Ebay :|, ở VN không ai bán đâu :|
 
thôi. đằng nào cũng thua rồi. nhắc lại làm gì nữa. xem ra thằng VK chỉ khóc lóc mấy hôm là hết ấy mà. kệ nó:8cool_matrix:

thay sign trc khi có án mạng :9cool_canny:
 
Back
Top