- 13/12/08
- 415
- 38
Chào các bạn,mình xin tự giới thiệu sơ qua bản thân,mình là sv năm 4 đh còn mấy tháng nữa là ra trường,hiện giờ mình vẫn ăn bám bố mẹ,chưa đi làm gì ra tiền cả.Mình lập topic để hỏi các bạn về vấn đề sau:
1 tuần mình dc gđ cho 200k để xài,mà mình ở tpHCM,tiền đó mình dùng vào việc gửi xe,chơi game,lâu lâu đi ăn với bạn nhưng thấy vẫn k đủ,vì hiện giờ vật giá leo thang,1 bữa ăn bình dân cũng hết 20k,1 ly cf cũng tầm đó,tiền chơi game(mình chỉ bắn cs với tụi bạn nên chỉ tốn tiền nạp h thôi)chưa kể nhiều lúc phải đi với bạn gái nữa,mà mình thì đã hạn chế đi nhậu rất nhiều vì tốn tiền lắm,chỉ khi nào sn thì mới tiết kiệm để đi thôi.Thường tới giữa tuần mình xài hết số tiền đó,k biết xài kiểu gì mà hết nhanh thế k biết.Vậy các bạn cho mình hỏi,đặc biệt ai có nhà ở tp thì 1 tuần dc cho 200k như mình có được gọi là thoải mái dư dả ko?mình thì k muốn làm mấy việc partime như bưng bê phục vụ vì tính cũng hơi lười+sk ko dc tốt.Vì việc này mình rất đau đầu,k thể tìm ra hướng giải quyết.Chính vì thiếu tiền xài như vậy nên nhiều lúc mình k dám đi chơi vs bg(mặc dù chỉ là đi ăn + uống nc) và mình thường tìm lí do để trốn dẫn đến việc 2 đứa cũng hay cãi nhau,nhưg mình k dám nói thẳng vì đụng tới chuyện tiền bạc mình rất ngại.
1 tuần mình dc gđ cho 200k để xài,mà mình ở tpHCM,tiền đó mình dùng vào việc gửi xe,chơi game,lâu lâu đi ăn với bạn nhưng thấy vẫn k đủ,vì hiện giờ vật giá leo thang,1 bữa ăn bình dân cũng hết 20k,1 ly cf cũng tầm đó,tiền chơi game(mình chỉ bắn cs với tụi bạn nên chỉ tốn tiền nạp h thôi)chưa kể nhiều lúc phải đi với bạn gái nữa,mà mình thì đã hạn chế đi nhậu rất nhiều vì tốn tiền lắm,chỉ khi nào sn thì mới tiết kiệm để đi thôi.Thường tới giữa tuần mình xài hết số tiền đó,k biết xài kiểu gì mà hết nhanh thế k biết.Vậy các bạn cho mình hỏi,đặc biệt ai có nhà ở tp thì 1 tuần dc cho 200k như mình có được gọi là thoải mái dư dả ko?mình thì k muốn làm mấy việc partime như bưng bê phục vụ vì tính cũng hơi lười+sk ko dc tốt.Vì việc này mình rất đau đầu,k thể tìm ra hướng giải quyết.Chính vì thiếu tiền xài như vậy nên nhiều lúc mình k dám đi chơi vs bg(mặc dù chỉ là đi ăn + uống nc) và mình thường tìm lí do để trốn dẫn đến việc 2 đứa cũng hay cãi nhau,nhưg mình k dám nói thẳng vì đụng tới chuyện tiền bạc mình rất ngại.

Lúc đầu mình đọc tưởng có 200k/1 tháng 




Còn 150k ăn sáng và cafe chơi vẫn sống đc tạm tạm, nhưng mà có bạn gái thì k đủ