[VNPA] từng bước chính quy hiện đại tinh nhuệ

  • Thread starter Thread starter Utopia
  • Ngày gửi Ngày gửi
clan cho hỏi là nếu mua gold thì giao dịch sao. gặp mặt hay là thẻ ?
 
clan cho hỏi là nếu mua gold thì giao dịch sao. gặp mặt hay là thẻ ?

Cách nào cũng được, ở gần đến gặp mặt được thì đến, xa quá thì chuyển khoản
 
thẻ mjnh` noi' ở dây là mã thẻ card ĐT, game,..... dc ko bạn
 
thẻ mjnh` noi' ở dây là mã thẻ card ĐT, game,..... dc ko bạn

ng ta lấy tiền mặt thôi cha nội. lấy thẻ game với thẻ đt làm gì
_______________________
@ Vãi K... : tôi vẫn lái tàm tạm = R với F dc (vì đếu p xài ngón giữa) nhưng điều khiển batchat theo kiểu ấy thì dễ tèo lắm. nên có khi ông bảo ai đó chơi nick tôi đi, hoặc tôi xài 212 trận ngày mai. ok?
 
ng ta lấy tiền mặt thôi cha nội. lấy thẻ game với thẻ đt làm gì
_______________________
@ Vãi K... : tôi vẫn lái tàm tạm = R với F dc (vì đếu p xài ngón giữa) nhưng điều khiển batchat theo kiểu ấy thì dễ tèo lắm. nên có khi ông bảo ai đó chơi nick tôi đi, hoặc tôi xài 212 trận ngày mai. ok?

tay què thì lái T-50-2 nó mới chuẩn, batchat thì nghĩa lý gì :-j :))
 
VK ơi giờ đang chơi lại bên của VTC, còn dư nick Kittan này. Vẫn còn mấy k gold trong đó, cần lấy để CW ko thì mình đưa cho. Đừng ném đống tank với crew vô shop là đc nhá =))
 
đưa acc với pass đây rồi rảnh tôi thử mua đi bán lại mấy con xe xem nào :D
 
VK ơi giờ đang chơi lại bên của VTC, còn dư nick Kittan này. Vẫn còn mấy k gold trong đó, cần lấy để CW ko thì mình đưa cho. Đừng ném đống tank với crew vô shop là đc nhá =))

Xem chuyển về VTC luôn thì tốt, chứ bên này chỉ thiếu người chứ ko thiếu xe =((
Mà thông báo là có bạn nhanh nhảu lập clan VPA bên VTC rồi nhé, ko phải người nào bên clan mình cả :|
 
Clan mình về chơi không nhiều nhỉ ... bắn VTC quen giờ bắn bên NA delay 1 tí là khó chịu lắm.
 
bị ném đá như thế thì sao dám cho về. Cho về để mấy ngàn thằng làm loạn à =))
 
Nhà mình đang có khách nên hôm nay không chơi cùng team được nhé.
 
Chúng ta hết cơ hội đứng thứ 2 rồi nhé!
2 thằng đứng đầu trong 3 vòng cuối thì đối thủ xương nhất của tụi Havok Nation chính là chúng ta, còn đám còn lại chắc chúng nó bỏ ko đánh từ lâu rồi, ko còn hy vọng gì đâu.
 
Xin lỗi các bác. Sáng nay 6h45 phút sáng em dậy khởi động, chuẩn bị tinh thần vào chiến đấu. Nhưng bà nội nó, lúc bật máy lên thì mất mạng. Em vội vàng cắm decom 3G, thì bị xung đột cổng. Máy tính tắt ngóm. Ko biết phải nói gì nữa đây, thành thật xin lỗi các bác.
 
Xin lỗi các bác. Sáng nay 6h45 phút sáng em dậy khởi động, chuẩn bị tinh thần vào chiến đấu. Nhưng bà nội nó, lúc bật máy lên thì mất mạng. Em vội vàng cắm decom 3G, thì bị xung đột cổng. Máy tính tắt ngóm. Ko biết phải nói gì nữa đây, thành thật xin lỗi các bác.

Xung đột ip hoặc lỗi limited Address thì bác phải vào chỉnh lại cái local address đi, đánh bừa 12 số gì đó vào, ra reset lại modem hoặc thiết bị 3G là vào được.
May cho team là hôm nay em xuất quỷ nhập thần đánh lui 2 đợt tấn công của 4 IS-7 và 2 T110E5 cứu cho team khỏi 1 trận thua trông thấy đó. Chưa kể tí nữa còn tiễn nốt 2 chú E-100:8onion38:
 
"........
Đúng lúc ấy từ phía trước trưởng xe 555 chạy quay lại túm áo Phụng:
- Báo cáo tiểu đoàn phó! Xe tôi lại bị lầy rồi.
Phụng kéo Hải chạy lên phía trước. Chiếc 555 sau một hồi vùng vẫy nay nằm im mệt mỏi trong vũng bùn nước ngập hết băng xích. Phụng gọi người chỉ huy công binh:
- Lúc nãy các anh đã có thời gian gia cố đoạn ngầm này rồi cơ mà. Tại sao xe vẫn lầy thế này?
Người chỉ huy công binh hơi có vẻ ngượng ngùng:
- Có lẽ do nền đất yếu quá, các thứ vật liệu ném xuống nhiều nhưng chắc là bị lún hết xuống bùn rồi.
Nhìn khoảng cách đến bờ bên kia còn không xa lắm Phụng quả quyết:
- Tháo gỗ tự cứu xuống đây!
Kíp xe 555 nhanh chóng tháo cây gỗ tự cứu xuống đặt trước hai băng xích rồi dùng cáp cuốn lại như họ đã được luyện tập từ trước. Phụng bảo Hải:
- Anh đứng ở đây, khi nào gỗ tự cứu gần đến bánh chủ động thì ra hiệu cho tôi nhé!
Nói rồi anh vượt lên phía trước và ra hiệu cho lái xe nổ máy. Mất hai lần tháo và lắp gỗ tự cứu nữa thì xe 555 mới lên được bờ. Trong lúc 555 đang tháo gỗ tự cứu thì Hải đã vãy cho xe 558 tiến lên. Nhưng cũng như xe trước, được chừng chục mét xe 558 lại ì ra. Hải đang định cho tháo gỗ tự cứu thì Phụng hét:
- Nối cáp vào để 555 nó kéo!
........." - trích tiểu thuyết "Bão thép tập 1" trên Quân sử Việt Nam.net
Một số bác hết thắc mắc cái thanh gỗ trên xe tăng Nga để làm gì rồi nhé :)
 
em tưởng là thanh gỗ ấy để chẻ củi nấu cơm chứ =))
cái vụ sáng nay đáng lẽ phải cộng điểm cho team mình vì có 80 chọi 90. anh Hiền về viết kiểm điểm đi nhá, can tội ko chịu bò sang bên này. mà đã bảo pháo aim vào đường tàu rồi lại còn.....may mà em nhanh trí chẹn đít ông T110 bên mình, ko cho lùi để em núp & cap :D ko thì bao công lao của em đi tong cả =))
 
Back
Top