[Chat Thread] Ổ gay. Sở thú. Cửa sau. Và tay.

  • Thread starter Thread starter Jin Axl
  • Ngày gửi Ngày gửi
Đôi khi muốn mở miệng cười ruồi "Đồ cái thứ l ... đ ...b ...." mà sực nghĩ lại, cái món hàng đêm mình vẫn lôi ra giải trí mà chửi ví von thế thì cũng tội :4cool_baffle:

Đôi khi cũng nghĩ, nếu thật sự giỏi giang hơn đời, đánh/ cãi đâu thắng đấy thì cũng chẳng việc gì lâu lâu cứ phải chồm vào táp 1 phát, mà thực tế, đôi khi người bị táp còn chả bother đấy là do con gì táp :4cool_baffle:

Đôi khi nghĩ lại cũng mắc cười ...
 
Để ý làm j cái đám trẻ trâu ấy, tụi nó đánh dota ăn thua thôi chứ biết con* j đâu
 
thằng ngu mummy vẫn thù cái box này qá nhỉ=))
 
Thằng đó thì đàn bà có tiếng rồi :7cool_feel_good:
2 hôm cuối tuần mát giời sướng vê lù :9cool_sweet_kiss:
 
cũng may là ở trên mạng, chứ ở ngoài đời ba má nó biết nó như thế chắc 2 cụ cũng buồn.
 
cũng may là ở trên mạng, chứ ở ngoài đời ba má nó biết nó như thế chắc 2 cụ cũng buồn.

bản chất ngoài đời thế nào thì nó bộc lộ trên thế giới ảo như thế, nên khỏi lo là ko ai biết nó như thế =))
 
Stop this, dudes :4cool_baffle:

Có những ... cá nhân mà tao ko buồn bother đến nó là ai, cũng như nó đã làm gì. Căn bản là vì ... chẳng đáng cho tao để vào mắt :4cool_baffle:

Vậy hà cớ gì tụi bây phải bash nó nhiệt tình vậy ? Sh!t có chỗ của sh!t, cứ móc nó lên ngửi suốt có khi nó lại thích chí hơn cũng nên :4cool_baffle:
 
Giờ lâu lâu mới quay lại box, ra là các chiến hữu vẫn còn chat trong đây à =))
Bỗng nhớ tới con hàng nào trong topic này bị mình trap 1 quả lĩnh thẹo ý nhỉ :-?
Ông Bunny với Zero có dota2 ko cho tôi cái nick steam để add với
 
Thôi kệ cha mấy thằng rẻ tiền, lâu lâu mới làm đc 1 bãi chắc phải sướng từ ass sướng lên, có khi còn ngày nào cũng lượn qua đây ngắm nghía, thưởng thức nhâm nhi cái vị extraordinary của sh¡t mình ấy chứ =)) ngoài lề tí, cho mình hỏi ở SG còn nắng nóng như mấy hôm trước không vậy? Ngoài này mấy hôm nay dịu hẳn đi, dễ chịu quá :->
 
^
^
Tao chưa quên cái trap của mày đâu Sói ạ :2cool_go:
 
pes trở về thua thằng zero sát nút vì chấp nó nửa buổi đấu :( sau thì ko có cửa nhaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 
vãi cả chấp.hòa 3 đều trong đó 2 game ăn rùa vì lỗi hậu vệ kêu chấp=))tưởng như naòoooooooooooooooooooooooooooooooo

---------- Post added at 17:46 ---------- Previous post was at 17:43 ----------

Giờ lâu lâu mới quay lại box, ra là các chiến hữu vẫn còn chat trong đây à =))
Bỗng nhớ tới con hàng nào trong topic này bị mình trap 1 quả lĩnh thẹo ý nhỉ :-?
Ông Bunny với Zero có dota2 ko cho tôi cái nick steam để add với

B4by.Potm hay B4by_Potm gì đó mà ít đánh lắm=)
 
xùy 3 trận đầu đá real gần như chấp 1 trái rồi, về sau đau tay không thì còn lâu nhé, tưởng gì hóa ra gỉ tường
 
xin đừng chém gió!!! kém thì nhận đi=))
 
Thôi kệ cha mấy thằng rẻ tiền, lâu lâu mới làm đc 1 bãi chắc phải sướng từ ass sướng lên, có khi còn ngày nào cũng lượn qua đây ngắm nghía, thưởng thức nhâm nhi cái vị extraordinary của sh¡t mình ấy chứ =)) ngoài lề tí, cho mình hỏi ở SG còn nắng nóng như mấy hôm trước không vậy? Ngoài này mấy hôm nay dịu hẳn đi, dễ chịu quá :->

Mấy nay mưa to, vào hè rồi. Lạnh teo tờ rym ... :6cool_surrender:
 
Vừa đc 2, 3 hôm mát thì lại chuẩn bị nóng tiếp, fffffuuuuuuu... :(( thế này ôn thi thế nào đc nhỉ, ngồi học mà mồ hôi ra cứ dính dính nhớp nhớp khó chịu kinh :-s lại còn vụ đi lại để học thêm nữa chứ, đường thì đã bé tí mà lại còn ngồn ngộn xe pháo :|
 
Đặc trưng của đô thị lớn: Khói, bụi, kẹt xe, mùa mưa thì lụt, mùa nắng thì nóng chảy mỡ, âu cũng là cái sung sướng khi ở thành phố lớn các bạn ạ >:D<
 
Thử về miền Trung cảm cái gió Lào chưa cưng? :6cool_boss:
 
Back
Top