quaden133
Donkey Kong
- 16/5/07
- 499
- 47
Ngẫm lại bản thân mình thiệt sự chả có cái tài vặt nào cả các bác ạ. Ko đờn ca hát xướng, cái mã hay tiền bạc cũng ko có, có cái mỏ chém gió thì hay.Nhìu lần đi chơi với tụi bạn cũ hay đi với crush (chưa đổ :( ), đứa thì đánh đàn đứa thì piano đứa thì hát hay, chuyên môn hơn thì có đứa dẻo miệng do làm marketing, đứa thì học tiến sĩ, đứa thì tập tạ đẹp như người mẫu... Nhìn tụi nó sao thấy ghen quá các bác ạ, nhất là mỗi lần đi chơi với nhỏ bạn, mình chả có gì show dc cho nhỏ xem, nhìn thấy ng` ta đủ trò tiêu khiển nhỏ khen rối rít, nc hỏi han làm mình càng khó chịu hơn, nhưng chỉ biết ậm ừ cười trừ. Có lần nhỏ hỏi sao mình ko có cái gì đó để làm nhỏ ấn tượng nhỉ? Bản thân mình h vừa học vừa làm, tối mới về mệt phờ người chả muốn học thêm cái j nữa cả, nhưng cứ mãi thế này cảm thấy cuộc sống vô vị quá, h chỉ muốn nghỉ học ngỉ việc, đi đến ~ nơi mình muốn, học những thứ mình thích, gặp ~ ng` mình quan tâm. H cứ thế này mãi sớm muộn mình cũng mất nhỏ vào tay 1 thằng nào đó thú vị hơn thôi.
H mình muốn học 1 loại nhạc cụ gì đó mà ko biết cái nào học dễ nhất nhỉ, mình thì thích piano mà nhà ko có chỗ để, có thứ gì đại loại như cái bàn phím piano mà cắm dc vô pc ko nhỉ. Dạo này đang cố làm mới cuộc sống bằng việc tập td với luyện vẽ lại vì mình có biết sketch chút ít. H nghĩ lại mới thấy hối hận dường nào, hồi đó còn có time với sức khỏe chỉ lo long nhong chơi bời, h có cố sửa thì có quá nhiều thứ phải sửa, trong khi sức lực thì có hạn
H mình muốn học 1 loại nhạc cụ gì đó mà ko biết cái nào học dễ nhất nhỉ, mình thì thích piano mà nhà ko có chỗ để, có thứ gì đại loại như cái bàn phím piano mà cắm dc vô pc ko nhỉ. Dạo này đang cố làm mới cuộc sống bằng việc tập td với luyện vẽ lại vì mình có biết sketch chút ít. H nghĩ lại mới thấy hối hận dường nào, hồi đó còn có time với sức khỏe chỉ lo long nhong chơi bời, h có cố sửa thì có quá nhiều thứ phải sửa, trong khi sức lực thì có hạn


, chơi vs 3 thằng bạn, 2 thằng biết vẽ, 1 thằng biết hát (hát quá hay, vẽ khá là đẹp), bởi vậy nên 3 thằng 3 con, còn tớ thì lúc nào 1 mình, quả là tài lẻ tán gái rất lẹ, rất bổ ích 




cuối cùng cũng quyết định học guitar nhưng mà dạo nỳ bận quá mua cây đàn vứt 1 chỗ. Cho mình hỏi học guitar theo kiểu nghiên cứu, đến mức nghe dc bài nào ng` ta đánh có thể đánh lại gần giống ý, thì học lâu ko nhỉ, cỡ 2 năm ko, nghe nói học chỉ đánh dc thôi thì 6 tháng là cũng khá rồi, nhưng vậy thì ko biết nốt với ko hơn dc.

