Câu trả lời tùy ở bạn (Chuyện của bạn, bạn tự biết rỏ hơn ai hết, và cứ sống với mong muốn của bạn đi, chả có gì phải hối tiếc đâu)
Một điều quan trọng: Cho dù bạn có đẹp trai, giàu có, phong cách, lịch sự, thông minh..... Thì chưa chắc gái thích bạn, họ lại thích đối tượng ngược lại với mấy thứ tiêu chí đó (Không tin ư? Tôi chứng kiến nhiều trường hợp như thế rồi !!!) Đến khi họ trở thành phụ nữ, họ mơi bắt đầu chọn lựa theo tiêu chú tôt (Lúc còn là gái mặc dù biết nên chọn tiêu chí tôt, nhưng họ cũng là người, cũng có đam mê, và sở thích của họ là thế)
Nên bạn hơn người con trai khác ( trong mẳt bạn là thế) nhưng trong mắt của gái, nó có như thế không?
Bạn muốn biết kết quả chắc chắn. OK !! Tùy bạn, Bạn đợi được không? Nếu được bạn có 30 % cơ hội (Chờ khoảng vài năm ah). Thế bạn đã đủ ý chí, nghị lực, quyết tâm, lòng kiên định, va sự hy vọng to lớn để mà chờ đợi chưa?
Nếu không có kết quả thì bạn cũng sẽ tự nhủ đã làm hết sức, không có gì phải nuối tiếc (Chờ đợi thời gian dài làm bạn khắc khoải, phiền muộn lắm đó, bạn sẽ làm nhưng hành động mà bạn sẽ không bao giờ nghĩ đến, nghĩa là khi chờ đợi trên 2 tháng, chắc chắn 100 % bạn sẽ bị stress, và sẽ stress suốt thời gian sau đó). Nhưng cái gì cũng có giá của nó, nhờ thế bạn sẽ trưởng thành từ trong sự đau khổ, từ trong sự khắc khổ, bạn sẽ luyên được sự bình tĩnh tuyệt đói v.v.... hahahaha

Còn nếu có kết quả thì Ok !!! Giống như lởi MioNguyen nhớ ba mặt một lời (Lúc đó bạn đừng hởi gái có dụ bạn lần nữa không? Bạn không cần hỏi thế, chờ đợi thời gian dài làm bạn thông minh lắm rồi, chỉ cần một sự dối trá bạn biết ngay, nếu gái lại lừa bạn một lần nữa thì bỏ luôn đi, vì nếu có cưới được nó thì sau này nó cũng bỏ bạn đi với người khác )