Bản 12 có cái hay của đánh trận " đúng nghĩa " ( như đang chơi màn Lưu Bị 195, Hạ Pì 100k+ đánh với Bắc Hải của Viên Thiệu cũng trên 100k+, chơi không save load, cảm giác cũng rất yomost !!! ), nếu chơi online hay mạng Lan, chắc còn hấp dẫn hơn nữa.
Cách quản lý thành cũng được, đỡ tốn thời gian như bản 11 ... nhiều khi có thành mà " khát " tướng để quản lý, cùi đôi khi cũng có cái giá của nó

.
AI thì vẫn không làm thỏa mãn người chơi nhiều, máy nhiều khi lo tấn công mà không lấy phòng thủ làm trọng nên bị hỏng chân. ( nhưng cái này có thể hy vọng qua các update hoặc PUK sẽ cải thiện.
Buồn lớn nhất là cái địa hình. Chiến trường thật sự thì địa hình là tiên quyết. Như Hán Trung có ải Dương Bình, địa hình hiểm trở, Tháo cầm đại binh đánh còn khó khăn, nhưng ở RTK12 thì nó là vô nghĩa. Ước gì quy mô bản đồ được mở rộng ra. Khi địch tiến binh, spy báo về nên có " lựa chọn " vị trí chặn địch thì hay biết mấy( chặn ở thành, ở vị trí chiến lược hay ở biên ải ). Ví dụ như muốn đánh Lạc Dương thì có thể đem binh ra phòng thủ ở ải Hổ Lao.Từ Hán Trung công kích Trường An, battle map phải chi nó hoành tráng và thể hiện tất cả các đường đi có thể tấn công, qua Trần Thương, qua hang Tí Ngọ .v..v..thì phải nói là bản 12 rất đẹp. Tất nhiên, ước mơ chỉ là ước mơ.
Quay lại bản 12, tôi chơi vẫn thấy cái thú vị riêng. Như đang cầm Lưu Bị 195, Tháo và Thiệu liên minh ăn hiếp gà. Chơi không save load nên như ngồi trên chảo lửa. Cúi mặt liên minh anh Thuật thì bị đuổi như đuổi tà. Cắn răn nịnh nọt anh Bố thì cũng bị xua đuổi. Tháo - Thiệu rãnh tay dọn dẹp xung quanh, khi Thiệu đánh bại Công Tôn Toản chạy về Xương Bình, chiếm Bắc Hải .... tình hình như ngàn cân treo sợi tóc thì anh Bố mới ưng liên minh, mang tiếng Liên minh nhưng phải mang binh đi cứu Bố 4 lần chống liên minh Thiệu-Tháo.
Quân lương còn chỉ 10k +

, cầm tiền đi đổi lương thực với Bố không được, rất " hot ", may mà Thiệu chuyển hướng công Công Tôn Toản, trận đại đại chiến ở Bắc Hải, đẩy lùi quân Thiệu mở ra chút ánh sáng .....
Mã Đằng dọn dẹp Tây thục, đánh sang tận Kinh Châu, sau đó bị Lý Thôi úp mất Lương Châu ....
Quân số các thành AI toàn trên 100k+ các thành, đánh càng nhiều, chiếm đc thành chiếm luôn số thương binh. Chỉ load lúc chơi và save lúc nghỉ, cảm giác vẫn hứng thú .......... hay tại mình gà ????????????