Self propelled gun (SPGs) - Cái chết từ bầu trời. Ver III (fresh - no troll)

  • Thread starter Thread starter datngo
  • Ngày gửi Ngày gửi
Thế lão có bằng chứng của lão ko hay chỉ nói miệng?
:2cool_misdoubt:
Nói người khác mà mình thì cũng y chang

Tôi nói tôi giết 2 con KV-3 full hp bằng 1 splash hồi nào mà cần bằng chứng?

À hay là muốn bằng chứng khi xem replay vẫn nhắm mọi lúc mọi nơi được? =))

Thôi thôi được rồi, xin chịu thua, không dám nói nữa, np hết biết rồi.
 
giết dc vậy chứng tỏ ko phải chỉ 1 mình mình bắn =)), problem solved
 
tui thì ko nói vụ này do tui mới cầm arty bắn độ nửa tháng nay,trước cầm toàn HT và tui ko ham VTC nhưng cứ thấy ai chơi VTC mà bảo họ trẻ trâu thì hơi quá khích đó
 
S-51 đeo equip load/aim rồi, còn 1 slot trống thì nên trang bị ji` cho nó đây nhỉ?
 
thế S 51 1 hit tiễn IS 7 600+ HP lên gò + 1 AMX 75 kế bên đi theo tin ko?

cái này thì đc, Splash 203 ăn 6xxhp IS7 bình thường, Amx1375 dễ ăn dmg HE, ok,ko có gì :)

Cũng không phân biệt VTC hay NA gì, Trẻ trâu hay ko đọc mấy cái comment là biết thôi (tât nhiên VTC tỷ lệ nhiều hơn)
 
=)) vừa lm2 trận với S 51.....thằng patton còn 500+ hp đang thọc ass em IS 8...
Mình cho 1 cú bay thằng vò nó tan xác =)) còn troll thêm câu "From sky with love" thằng ku tức khí bảo lucky shot =))
 
Thường thì tank pháp ít khi chết vì pháo, nhưng mà đang chạy mà ăn phát pháo vô đầu mà ko hiểu vì sao thì thông thường tụi nó sẽ nói:
"Thằng S-51, tao nhớ mặt mày rồi đó!"
 
đang bắn con SG 51 khá lên tay.....hồ hồ,cảm giác 1 hit 1 mạng thật bá đạo...
Nhưng dmg hơi ảo...thích nhất là nhắm vào tank Đức và Pháp vì bọn này ăn HE lúc nào cũng 300+ :))
Có lần thả 1 quả ngay mõm con bat....thế là từ đầu trận tới cuối trận ko thấy mặt ẻm luôn,đủ biết thốn cỡ nào =))
 
đang bắn con SG 51 khá lên tay.....hồ hồ,cảm giác 1 hit 1 mạng thật bá đạo...
Nhưng dmg hơi ảo...thích nhất là nhắm vào tank Đức và Pháp vì bọn này ăn HE lúc nào cũng 300+ :))
Có lần thả 1 quả ngay mõm con bat....thế là từ đầu trận tới cuối trận ko thấy mặt ẻm luôn,đủ biết thốn cỡ nào =))

vậy là chú biết hút Thuốc Lào rồi đấy :8onion38:
 
vậy là chú biết hút Thuốc Lào rồi đấy :8onion38:

đang khóc tiền đạn đây bác.....bắn có dmg,có kill mà khô cái ván nào miss dù chỉ 1 tẹo thôi là lỗ :))
Nhưng vẫn thích cảm giác kill 1 thằng sau đó la lên "From sky with love" =))
Ờ mà bác biết cách nào tăng lượng đạn mang theo ko?
 
đang khóc tiền đạn đây bác.....bắn có dmg,có kill mà khô cái ván nào miss dù chỉ 1 tẹo thôi là lỗ :))
Nhưng vẫn thích cảm giác kill 1 thằng sau đó la lên "From sky with love" =))
Ờ mà bác biết cách nào tăng lượng đạn mang theo ko?

Con S-51 dù bắn hụt 2-3 viên mà bù lại khoảng 5 viên (splash gần cũng được) thì dù thua cũng không lỗ nổi. Giờ bắn S-51 mà lỗ thì lên 212 sẽ nghỉ game luôn...

Tăng lượng đạn mang theo chỉ có 1 cách duy nhất là lên 212 =)) (40 viên)
 
đang khóc tiền đạn đây bác.....bắn có dmg,có kill mà khô cái ván nào miss dù chỉ 1 tẹo thôi là lỗ :))
Nhưng vẫn thích cảm giác kill 1 thằng sau đó la lên "From sky with love" =))
Ờ mà bác biết cách nào tăng lượng đạn mang theo ko?

S-51 là không phải là con phang bừa, phang đâu chắc đấy, cơ số đạn thế là đủ, 8 HE-2AP

aim càng kỹ thì càng dễ miss, cứ bắn thật thoải mái, không nghĩ ngợi gì thì tự động hit thôi , tôi bắn nonpre từ con S-51 tới hết con 212 mới có được kinh nghiệm với nó
 
S-51 là không phải là con phang bừa, phang đâu chắc đấy, cơ số đạn thế là đủ, 8 HE-2AP

aim càng kỹ thì càng dễ miss, cứ bắn thật thoải mái, không nghĩ ngợi gì thì tự động hit thôi , tôi bắn nonpre từ con S-51 tới hết con 212 mới có được kinh nghiệm với nó

WTF...bác nói thật chứ?
hèn gì aim kĩ lắm phát tào lao ko đỡ nổi....><
 
WTF...bác nói thật chứ?
hèn gì aim kĩ lắm phát tào lao ko đỡ nổi....><

trị được điếu cày không phải dễ, dòm chữ kí của tôi đấy :4cool_baffle:
 
có tí kn nào ko bc1...chỉ tui đi,VD như aim nó zoom hết cỡ lại thì viên đan thường lệch bao xa?
 
có tí kn nào ko bc1...chỉ tui đi,VD như aim nó zoom hết cỡ lại thì viên đan thường lệch bao xa?

Lệch bao nhiêu thì tùy cách ăn ở của bạn đấy ;));))
 
có tí kn nào ko bc1...chỉ tui đi,VD như aim nó zoom hết cỡ lại thì viên đan thường lệch bao xa?

Trong 6s chờ aim bé nhất thì lẩm bẩm: Cầu Chúa cho đừng miss, cầu mạng cho đừng lag, cầu cho Gunner không đau bụng, cầu cho mình là người tốt ăn ở phải đạo... hết từng ấy câu thì bấm cò. Độ lệch của đạn sẽ là nhỏ nhất, thường là trúng ngay đít tank ta đang đứng đằng sau một thân xe địch :)
 
Back
Top