Thời khoá biểu của một người đàn ông có trách nhiệm với gia đình nhưng chung thuỷ với mối tình D3:
Today
- 18h: về nhà sớm hơn thường lệ, chơi với con, cho con ăn, cho con ngủ ...

- 10h30: sau khi nhóc ngủ, tắm rửa sạch sẽ; đưa gấu lên đỉnh 2 -3 lần và thì thầm vào tai Gấu trước khi Gấu ngủ: " Anh tạm ứng cho em đến hết tháng nhá; từ ngày mai anh có 1 dự án lớn, đã chờ đợi 10 năm, phải hoàn thành" .. Gấu cảm động vãi chồng

- 00h00: Sau khi ru Gấu vào giấc ngủ; điềm đạm về phòng làm việc, mở máy tính install D3; đồng thời lóc cóc gõ đơn xin nghỉ phép, chuyển mail cho Boss với những nội dung abc abc xin nghĩ phép 1 -2 ngày gì đó; tuỳ thuộc vào tính khả thi của Boss ( tất nhiên các cv dở dang đã được hoàn thành để đảm bảo xin là được)
Tommorow
- 1h sáng: Lên giường ngủ, lâm râm cầu nguyện "Lạy chúa! cầu chúa phù hộ cho con ngày mai: không trúng gió, không dis mạng, kg hỏng máy, không thể không kết nốt Battle net v.v."
- 7h sáng: Dạy sớm, cho con ăn sáng, tạm biệt vợ đi làm , đưa con đi học ...abc abc
- 8h sáng: sau khi mọi người đi hết, mình chuẩn bị hành lý: Lap, Dcom 3g,quần áo, abc abc như một chuyến công tác.
- 8h - 14h : giết thời gian ở cafe, massage v.v. nào đó
- 14h: Chui vào 1 hotel nào đó với điều kiện wifi tốt. Call/ sms cho vợ: anh có công tác đột xuất đi tỉnh để làm dự án abc abc, thời gian có thể là 2- 3 ngày/ hoặc là anh phải bay ngay về quê thằng bạn, nó vừa bị tông xe đi bán muối abc abc...
- 14h30: Mọi thứ sẵn sàng, chek kỹ thuật lần cuối.
- 14h30 - 14h 59: lên gamevn chém gió, abc abc
....................
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
15h00: Login vào D3 thành công

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
15h01: Lỗi màn hình xanh ............ và bao nhiêu lần logg vào D3 đều như thế .....

15h15: ... sau bao nhiêu lần đánh vật, kg làm gì được, đành xoá đi down D3 lại, để cài...
15h 20p, lên DD gamevn than thở...nhận được tin "cần thao tác abc abc gì đó để không bị lỗi như trên"
15h21p: Đập vỡ mẹ con Lap
( Hy vọng không có bác nào như thế

)