Self propelled gun (SPGs) - Cái chết từ bầu trời. Ver III (fresh - no troll)

  • Thread starter Thread starter datngo
  • Ngày gửi Ngày gửi
có tí kn nào ko bc1...chỉ tui đi,VD như aim nó zoom hết cỡ lại thì viên đan thường lệch bao xa?

SPG nói chung nó ảo lắm, crew 100%, nhiều lúc chỉ đâu trúng đó, nhiều lúc đi chệch cả thước =))
Mình mới SU-5 thôi, mà cùng 1 vị trí, lúc thì táng con KV trên gần 300 dmg, lúc đc có mấy chục :))
 
Bắn S-51 thì ảo vô đối, aim hết cỡ, bùm, đạn bay lệch
Aim co lại khoảng 80% thì bùm phát nào trúng phát đó!
 
Lệch bao nhiêu thì tùy cách ăn ở của bạn đấy ;));))

cho ngy 1 quả 203 vào mồm h.....tui ăn ở đàng hoàng đấy >.<

Trong 6s chờ aim bé nhất thì lẩm bẩm: Cầu Chúa cho đừng miss, cầu mạng cho đừng lag, cầu cho Gunner không đau bụng, cầu cho mình là người tốt ăn ở phải đạo... hết từng ấy câu thì bấm cò. Độ lệch của đạn sẽ là nhỏ nhất, thường là trúng ngay đít tank ta đang đứng đằng sau một thân xe địch :)

nói như bác,thế trước khi bắn quỳ xuống lạy 4 phương tám hướng luôn đi
 
có tí kn nào ko bc1...chỉ tui đi,VD như aim nó zoom hết cỡ lại thì viên đan thường lệch bao xa?

Có 2 điều này cần ghi nhớ: lúc dễ miss nhất là lúc vừa load viên đạn xong hoặc vừa thu tâm hết cỡ xong. Còn lại do kinh nghiệm từng trải và may mắn.
 
S-51 chỉ bực cái góc bắn hẹp như shit vớI cái reload time trời đánh, còn lại thì OK, mà nhiều lúc tức cái là đạn bay sắp tới thì nó bị bồ KS nhanh dek chịu dc
 
S51 với Su14 con nào ngon hơn :-?
Arty Rus chỉ lúc nào lag (như lúc MU đá hôm qua) mới đem chọi gạch cho vui, cũng lên tới Su14 rồi
Còn nói tank Pháp ít chết vì arty là sai lầm to, thấy tụi nó toàn ưu tiên (gây nguy hiểm cho team mình + dễ ăn dmg)
Tối qua đầu trận IS8 bên mình spot dc 50B bị nó hit, lui lại chat "arty hit 50B plz"
50B đang núp sau đá, mà nó cao quá. Vừa trả lời IS8 "ll try", xong nhấp chuột nó lên bảng lun =)) (lúc đó nó còn 16xx hp)
Team mình vỗ tay rần, team nó thì chửi "50B is fck tier10"
 
ít chết hay ko là do thằng lái, chỨ arty dư sức 1 hit bọn Pháp mà
 
giáp bọn Pháp mỏng lắm,phát nào mà hit là ngh tụi nó khóc ngay....
Slash cũng khối dmg,Pháp với Đức là hai thằng tui ưu tiên care...trừ thằng lowe,ch3 hiểu sao bắn vào ngay Lowe mà dmg nó ăn so với mấy con HT Đức khác chỉ bằng 2/3
 
S51 với Su14 con nào ngon hơn :-?
Arty Rus chỉ lúc nào lag (như lúc MU đá hôm qua) mới đem chọi gạch cho vui, cũng lên tới Su14 rồi
Còn nói tank Pháp ít chết vì arty là sai lầm to, thấy tụi nó toàn ưu tiên (gây nguy hiểm cho team mình + dễ ăn dmg)
Tối qua đầu trận IS8 bên mình spot dc 50B bị nó hit, lui lại chat "arty hit 50B plz"
50B đang núp sau đá, mà nó cao quá. Vừa trả lời IS8 "ll try", xong nhấp chuột nó lên bảng lun =)) (lúc đó nó còn 16xx hp)
Team mình vỗ tay rần, team nó thì chửi "50B is fck tier10"

Ngoại trừ việc S-51 nhỏ gọn hơn Su-14 còn lại thì chưa chơi Su bao giờ, không dám phán. Nhưng những ai chơi đến Su-14 đều là con nhà nòi bắn pháo cả cho nên sẽ có kinh nghiệm hơn, còn S-51 chẳng qua là tiện đường thì lên thôi.
 
Vâng, sau khi sắm con SU-8 thì phải thừa nhận độ ảo của SU-5 thua xa SU-8. Tâm co lại hết cỡ mà bắn phát nào hụt phát đó, đạn bay cách xa cả mét :(( Mua con SU-8 thua liền 5 phát. Ngay ván win thì đầu trận đã bị giết =.=
 
cho ngy 1 quả 203 vào mồm h.....tui ăn ở đàng hoàng đấy >.<



nói như bác,thế trước khi bắn quỳ xuống lạy 4 phương tám hướng luôn đi


Bắn lệch nhiều thì tự suy ngược lại đi =)) =)):2cool_misdoubt::2cool_misdoubt::2cool_misdoubt:
 
Vâng, sau khi sắm con SU-8 thì phải thừa nhận độ ảo của SU-5 thua xa SU-8. Tâm co lại hết cỡ mà bắn phát nào hụt phát đó, đạn bay cách xa cả mét :(( Mua con SU-8 thua liền 5 phát. Ngay ván win thì đầu trận đã bị giết =.=

cứ bình tĩnh. Mình khi tử Su5 lên Su8 cũng khá sốc, cứ như hs cấp 3 lên đại học :D. Su5 tầm ngắn nhưng pháo load nhanh, tâm thu nhanh, di chuyển khá linh hoạt. Su8 mới lên crew cùi chưa equip, lại phải gắn súng 122 chưa có 152 nên hơi đuối, engine chưa lên thì di chuyển chậm thôi.
Cách chơi cũng hoàn toàn khác. Su5 là đi theo sau đội hình, cover tầm gần, Su8 bắt đầu đứng 1 chỗ cover khắp (gần hết) bản đồ rồi.
Mới đầu sẽ vất vả, nhưng quan trọng là : BÂY GIỜ BẠN MỚI LÀ PHÁO BINH THỰC THỤ. cố lên!!!!!
 
cho ngy 1 quả 203 vào mồm h.....tui ăn ở đàng hoàng đấy >.<
nói như bác,thế trước khi bắn quỳ xuống lạy 4 phương tám hướng luôn đi

Khi thấy bài khơi lại cái topic này về S51 - bước đầu làm quen pháo lớn, tôi những tưởng bạn khiêm nhường một chút để ae có chỗ tán phét vui vầy chia sẻ, mà dè ăn nói có phần hơi ít biết đùa nhỉ ?

Biết add nick, thì hỏi mấy acc tầm tầm > 2000 trận pháo, để làm sao cho khỏi phải quỳ lạy tứ phương để team nó ko chửi cho là ngu nhé bạn.

Ahha.jpg


uron.jpg

...

Còn làm sao bắn chuẩn, bắn trúng, bắn dam kinh hãi hơn nữa, thì hỏi mấy tên tuổi có trên forum này cho gần gũi như: 7sin, shadow_12357, blindshot, baothep, brian, thuoclao, takeda.... pt với họ là cách học hỏi lên tay nhanh nhất đấy bạn ah.
 
Chỉnh sửa cuối:
cứ bình tĩnh. Mình khi tử Su5 lên Su8 cũng khá sốc, cứ như hs cấp 3 lên đại học :D. Su5 tầm ngắn nhưng pháo load nhanh, tâm thu nhanh, di chuyển khá linh hoạt. Su8 mới lên crew cùi chưa equip, lại phải gắn súng 122 chưa có 152 nên hơi đuối, engine chưa lên thì di chuyển chậm thôi.
Cách chơi cũng hoàn toàn khác. Su5 là đi theo sau đội hình, cover tầm gần, Su8 bắt đầu đứng 1 chỗ cover khắp (gần hết) bản đồ rồi.
Mới đầu sẽ vất vả, nhưng quan trọng là : BÂY GIỜ BẠN MỚI LÀ PHÁO BINH THỰC THỤ. cố lên!!!!!

Thank bác đã truyền kinh nghiệm. Trước cầm SU-5 toàn lon ton theo sau mấy anh HT 1 khoảng xa xa để bắn nên ko quen chạy để ko bị counter. Giờ đứng 1 chỗ, con SU-8 lai như rùa, sợ counter vãi ra =.=
 
Khi thấy bài khơi lại cái topic này về S51 - bước đầu làm quen pháo lớn, tôi những tưởng bạn khiêm nhường một chút để ae có chỗ tán phét vui vầy chia sẻ, mà dè ăn nói có phần hơi ít biết đùa nhỉ ?

Biết add nick, thì hỏi mấy acc tầm tầm > 2000 trận pháo, để làm sao cho khỏi phải quỳ lạy tứ phương để team nó ko chửi cho là ngu nhé bạn.

Ahha.jpg


uron.jpg

...

Còn làm sao bắn chuẩn, bắn trúng, bắn dam kinh hãi hơn nữa, thì hỏi mấy tên tuổi có trên forum này cho gần gũi như: 7sin, shadow_1234, blindshot, baothep, brian, thuoclao, takeda.... pt với họ là cách học hỏi lên tay nhanh nhất đấy bạn ah.

thế bác bất mãn gì?
Tui chả nhận tui pro,vẫn vào forum hỏi mọi người coi cái này bắn sao,lắp cái gì,nên tăng gì vào đúng topic ko spam nhé....còn bác ko nhận ra đó là câu đùa thì bó tay,bác show bảng thành tích làm gì? Với tui game chơi luôn để cho vui,giải trí.
Bữa h vẫn nc bt với các bác ko rõ có đủ các bác trong lít bác kể ko nhưng nói chuyện vẫn bt ko sao cả,bác là người đầu tiên lên tiếng mà rất kì cục ở chỗ show bảng thành tích lam gì? Tui bắn ko pro nhưng cũng lên tay kha khá vì bữa h thay vì tỉ lệ 5:1 giờ còn 3: 1.
 
Sorry Lan-tít, có thể mềnh hơi chậm hiểu ... nhưng câu đùa khi typing trên này cũng nên có phần để ý một chút - nó nằm trong ngữ cảnh câu quote và tạo cho người đọc cảm giác không hiểu đúng, khác nhiều khi sử dụng câu này trò chuyện quanh bàn cafe bạn bè ! Còn đưa bảng thống kê kia lên, đó ko phải là thành tích win hay pro/noob - mà nó minh họa ý tôi về những player cực kiên nhẫn, chinh phục và thích thú với những dòng khó xơi, S-51 là ví dụ.

Ok ?
 
Anh Kien cứ nói quá, em chỉ pro AP 261 thôi chứ mấy con khác chỉ OK thôi. Nói thế làm em mắc cỡ chết đc :6cool_smile:.
PS: Sao có cái tên của tui mà ông nào cũng viết sai :3cool_nosebleed:.
 
SPG bắn phải thắp hưong nhiều lắm
mình bắn hummel có trận bắn 10 trượt 6
lúc bắn 10 hit 10
nhiều trận bắn toàn max dam mới sướng
nhìn chung chơi dòng này không chỉ dựa vào kinh nghiệm mà cả may mắn nữa
ai đen đủi thì đừng cố kẻo nản
 
Sorry Lan-tít, có thể mềnh hơi chậm hiểu ... nhưng câu đùa khi typing trên này cũng nên có phần để ý một chút - nó nằm trong ngữ cảnh câu quote và tạo cho người đọc cảm giác không hiểu đúng, khác nhiều khi sử dụng câu này trò chuyện quanh bàn cafe bạn bè ! Còn đưa bảng thống kê kia lên, đó ko phải là thành tích win hay pro/noob - mà nó minh họa ý tôi về những player cực kiên nhẫn, chinh phục và thích thú với những dòng khó xơi, S-51 là ví dụ.

Ok ?

mà thôi,hiểu lầm thôi.
Nãy gặp 1 trận arty chỉ dám dòm chứ ko dám bắn....2 con AMX 75 với con Type 59 quây 1 con KT.2 thằng Arty dòm tụi nó quây chết Kt cho hết trận chứ ko dám bắn :))
 
pháo bắn hên xui mà =)), dek tin có thằng nào chơi pháo mà ko tức điên khi canh nửa phút và đạn bay trượt mục tiêu hoặc vài giọt bay lên cười vào mặt mình =))
 
Back
Top