thamlam190
Donkey Kong
- 16/1/07
- 415
- 4
Do dạo này thấy Forum không có gì mới nên nảy ra ý định kể lịch sử nước nhà theo phong cách W40K để góp vui cho mọi người. Và để mở đầu sẽ là 1 đọan văn nho nhỏ 100% nhái lại từ W40K (Đố biết câu nói của ai đó ^^).
-------------------------------------------------------------------------
*Chú ý: Topic không dùng để đá đểu hay xuyên tạc lịch sử mà chỉ là nơi để viết về lịch sử nước nhà theo phong cách W40K. Nghiêm cấm FLAME, spam dưới mọi hình thức.
-------------------------------------------------------------------------
"Đã 1 Thế Kỉ trôi qua, Người cha già đã nằm trong giấc ngủ bình yên ở đất Thăng Long. Người là lãnh đạo theo ý chí của Vũ Trụ, là cha của toàn bộ dân tộc Âu Lạc. Dù thân thể người đã bất động, nhưng ý chí của Người vẫn tiếp tục lãnh đạo con dân của Người vượt qua những thời khắc đen tối nhất thời đại."
"Đó là những chiến thuyền hùng mạnh, sẵn sàng đi khắp biển Đông để bảo vệ đất nước mà Người đã dày công xây dựng từ Thế Kỉ trước. Là những người con ưu tú của 54 dân tộc anh em chung sống trong Đế Chế của người. Hàng triệu con dân chiến đấu ở khắp mặt trận với ý chí sắt đá, với một niềm tin cùng HÔ VANG tên người."
"Nhưng tất cả chỉ đủ để giúp con dân của Người sống sót trước những hiểm họa đến từ bên ngoài. Đó là bọn Xenos nằm ở phía Tây gian xảo, bọn phản động mà đứng đầu là bọn Ba Que - Lũ phản bội từ Thế Kỉ trước. Và thứ còn tệ hơn nữa - Đế chế phương Bắc."
"Là con người của Thế Kỉ 21 chỉ như giọt nước trôi theo muôn vạn dòng chảy. Sẽ chẳng ai nhớ đến, sẽ chẳng có hy vọng trong một tương lai tối tăm đầy cạm bẫy, chết chóc. Chỉ có sự thông minh, sáng suốt mới đưa người Việt thoát khỏi bóng tối. Hàng trăm công việc, hàng ngàn cuộc chiến, dồn dập chẳng ngơi nghỉ. Lửa khí thế sẽ cháy rực khắp đất nước với tiếng reo hò mãnh liệt, thi thoảng đâu đó là tiếng cười man dại của những Kẻ Độc Tài trong Ngôi Nhà Ánh Sáng chờ những nước cờ lỗi."
-------------------------------------------------------------------------
*Chú ý: Topic không dùng để đá đểu hay xuyên tạc lịch sử mà chỉ là nơi để viết về lịch sử nước nhà theo phong cách W40K. Nghiêm cấm FLAME, spam dưới mọi hình thức.
-------------------------------------------------------------------------
"Đã 1 Thế Kỉ trôi qua, Người cha già đã nằm trong giấc ngủ bình yên ở đất Thăng Long. Người là lãnh đạo theo ý chí của Vũ Trụ, là cha của toàn bộ dân tộc Âu Lạc. Dù thân thể người đã bất động, nhưng ý chí của Người vẫn tiếp tục lãnh đạo con dân của Người vượt qua những thời khắc đen tối nhất thời đại."
"Đó là những chiến thuyền hùng mạnh, sẵn sàng đi khắp biển Đông để bảo vệ đất nước mà Người đã dày công xây dựng từ Thế Kỉ trước. Là những người con ưu tú của 54 dân tộc anh em chung sống trong Đế Chế của người. Hàng triệu con dân chiến đấu ở khắp mặt trận với ý chí sắt đá, với một niềm tin cùng HÔ VANG tên người."
"Nhưng tất cả chỉ đủ để giúp con dân của Người sống sót trước những hiểm họa đến từ bên ngoài. Đó là bọn Xenos nằm ở phía Tây gian xảo, bọn phản động mà đứng đầu là bọn Ba Que - Lũ phản bội từ Thế Kỉ trước. Và thứ còn tệ hơn nữa - Đế chế phương Bắc."
"Là con người của Thế Kỉ 21 chỉ như giọt nước trôi theo muôn vạn dòng chảy. Sẽ chẳng ai nhớ đến, sẽ chẳng có hy vọng trong một tương lai tối tăm đầy cạm bẫy, chết chóc. Chỉ có sự thông minh, sáng suốt mới đưa người Việt thoát khỏi bóng tối. Hàng trăm công việc, hàng ngàn cuộc chiến, dồn dập chẳng ngơi nghỉ. Lửa khí thế sẽ cháy rực khắp đất nước với tiếng reo hò mãnh liệt, thi thoảng đâu đó là tiếng cười man dại của những Kẻ Độc Tài trong Ngôi Nhà Ánh Sáng chờ những nước cờ lỗi."
Chỉnh sửa cuối:

