Hip_Xon_Te
Persian Prince
- 2/5/06
- 3,701
- 461
Năm nay Euro nhưng với tình trạng mấy anh bóng lớn bị vắt như vắt sữa bò thế này thì bảo sao năm nào đá cũng vật vờ.
Đội tuyển Đức cứ tằng tằng vào chung kết bởi vì lịch thi đấu của họ mật độ ko dày bằng những đội bóng lớn khác như Anh,Ý,TBN. Năm nay euro cứ Đức ta cổ vũ thôi
---------- Post added at 18:33 ---------- Previous post was at 18:29 ----------
Hôm qua cứ mải để ý ngoại hạng Anh mà quên mất TBN.
Tàu ngầm vàng toạch rồi. Xuống hạng. Choáng nặng.
Đội tuyển Đức cứ tằng tằng vào chung kết bởi vì lịch thi đấu của họ mật độ ko dày bằng những đội bóng lớn khác như Anh,Ý,TBN. Năm nay euro cứ Đức ta cổ vũ thôi

---------- Post added at 18:33 ---------- Previous post was at 18:29 ----------
Hôm qua cứ mải để ý ngoại hạng Anh mà quên mất TBN.
Tàu ngầm vàng toạch rồi. Xuống hạng. Choáng nặng.

. Nhất là Alves ấy, mấy trận bình thường thì tạt tốt, vào mấy trận căng thẳng thì tạt toàn bay đi về phương nào thôi. Adriano thì khỏi bàn, toàn rê dắt rồi phối hợp ngắn chứ ổng cũng ngại tạt. Trận với Beltis vừa rồi thấy Montoya có vẻ tạt bóng được, nhưng phải kiểm chứng thêm. Một cái nữa là cầu thủ kiểu Florente đá ở vị trí ấy sẽ phải có cách sắp xếp phù hợp, cái này phụ thuộc vào sắp xếp của HLV. Pep 3 năm qua đưa Messi vào giữa nên 2 tiền đạo còn lại phải hi sinh nhiều, đây là lý do cả Eto và Ibra đều ko ở lâu trong đội. Villa lúc đến phải chịu đựng và hi sinh nhiều, có giai đoạn bị ném đá vì ghi bàn ít quá, chung quy cũng là vì phải hi sinh theo cách vận hành của cả đội. Dù sao thì tớ vẫn mong mùa tới Barca bớt phụ thuộc vào Messi hơn, mùa nào mà phải dồn việc ghi bàn cho Messi quá nhiều là mùa đó đứt :(
. Trong Fifa 12 mình chơi cặp Pique-Silva đá chất cực
