hunterhunting
Mr & Ms Pac-Man
- 7/2/12
- 150
- 1
Vâng, cũng biết thế nên sắm sẵn để dành khi nào bất khả kháng lắm mới phải dùng thôi bác ạ (tại vì k chỉ có thằng đó mà còn mấy thằng nữa chưa hiện hình) chứ k phải cứ nó vừa lại gần là xịt đâu.
Cô ấy cũng không phải là e dè, ngại ngùng sợ sệt gì, cũng biết tự vệ, tự chủ. Hôm qua thằng kia được cảnh báo, sếp gọi lên rồi. Nhưng mà em vẫn lo, lỡ có chuyện gì bác ạ vì làm ở tận KCX Tân Thuận, Q7Em thì cũng vướng bận đi làm, đưa đón còn không xong chứ đừng nói là kè kè theo (mà cô ấy cũng chả chịu).
Ở chỗ làm thì dễ mà khó. Nếu cứ im lặng thì chúng nó làm tới nơi.
Làm như ông kenny thì cũng hay, cứ nghiêm giọng cảnh cáo sao cho cả thiên hạ biết là nó chừa. Nhưng cho dù gì thì nó cũng thù đó!
Em thì cũng vướng bận đi làm, đưa đón còn không xong chứ đừng nói là kè kè theo (mà cô ấy cũng chả chịu).

- tuyệt đối ko xài dao)
....Có người xin gia nhập clan này,không lo mà tiếp khách cho chu đáo đi 


