Mợ VA del mấy 3-4 trang òi. Cho vào spoil nhá, đừng del.
Dành cho kẻ thích ra vẻ học thức sách vở JimmyLin
[spoil]
Ô hô, đọc phần ở trên nha bạn. ( edit... phần trên... VA del hết oài

. Phần đó tôi dẫn ra cho thấy phát ngu ngu học nè, lũi như chuột nà. Dẫn chứng cụ thể đàng hoàng luôn

)
Còn đọc mà ko thông thì:
1. Phải nói là khả năng đọc hiểu của bạn kém.
2. Như cậu nói ở dưới, cậu mới chơi thôi. Mới chơi thì biết dc ai, biết dc cái khỉ gió lịch sử cái cái box này mà chen miệng vào vậy?
Nói cậu nghe, người đâu tiên lập topic về WOT ở GVN này là tôi, khi đó vẫn chưa có box WOT đâu. Như vậy đủ để cậu im mồm chưa?
Ko muốn thì im mồm nào. Ko im thì đừng bảo là ko muốn mà nên bảo là sĩ hảo, tự ái ấy. Nói vậy chứ dám lại có người sắp gào lên " tôi trả lời cậu lần chót rồi tôi ko phí thời gian với cậu nữa đâu" để gọi là rút lui trong danh dự và bảo toàn cái "mặt" mo.
Phát biểu ngu nhá. Tôi chỉ bắt những thứ khoác loác, to mồm trong khi trình độ thực tế ko tới đâu.
Chứ tôi ko bắt bẻ các chú thủ dâm, tự sướng.
Mắt đuôi ko? 1 ngày có đến mấy ng tự sướng đầy cái box này, topic các clan. Tôi bắt bẻ mấy ng đó à?
Giải thích tôi nghe thử tại sao tôi cà khịa cậu Takeda quá trời mà sao cậu ta vẫn PM tôi hỏi vụ "trụi lá". Vừa 1 cái PM mới đây. Hôm nay nhá, ngày 18 tôi tức 19 tháng 5 các cậu nhá.
Rõ ràng là tôi chỉ có vấn đề với 1 số nhất định.
Tôi chả quan tâm clone nhà ai.
Tôi xài clone là vì nick tôi bị banned. Và tôi clone thì tôi xưng danh ra hết. 7 cái nicks tôi khai hết rồi nhá.
Còn cậu clone hay ko thì mặc cậu. Chừng nào mà cậu cãi ra hồn thì tôi vẫn lắng nghe, còn cãi ngu thì mặc.
Lính mới im đê. Mồm đã nhận là lính mới thì dĩ nhiên ko biết tôi đã nói từ 80 đời tám hoánh trước là :
Tôi ko phải vú em mà xoa xoa mấy người. Mấy ng có gan khoác loác thì có gan để tôi chỉ trích.
Mà tôi chỉ trích là tôi dùng từ ngữ cho phép.
Chứ ko phải loại tự ái, sửng cồ rồi chửi tục lại.
Thế nên cái lịch sự của cậu ăn cám rồi

__
Còn chứng minh tôi pro hay ko hả? Cậu lại kém, mục này tôi trả lời mấy post bên trên rồi.
Nếu tôi mà khoái làm pro thì tôi ko để lại mấy nick như
Emu87 hay gì gì gần đây là Carbonward đâu...
Tôi mà khoái làm pro là tôi đã đi bô la ba la vã mặt các cậu như thằng Garbad rồi

.
Vấn đề là tôi vã bọn khoác loác và thành ra là tôi khoái tự xưng Pro?
Làm ơn đọc qua bipolar type 2 1 tí xíu đi bạn

.
Còn phí công hay ko thì tôi ko dám chắc, nhưng 1 phần của chuyện này là để tôi xả bớt "negative energy" ra, nên tôi dai lắm. Thấy mà nhở
Hey hey, bắt đầu lên giọng đạo đức, sách sở và dạy đời hả.
Sao tự dưng "Ngoài game" còn có quan hệ rồi lại nhảy vào "trong game có quan hệ nào ko?"
Cậu trẻ thích chứng tỏ à, tôi đang tạm ở US, nếu để mà có cái quan hệ mà ngồi bàn nhậu với mấy ng ở cái box này thì xin thưa là ko. Và hi vọng là cậu ko tuôn ra mấy tràng như "get a life" gì nhở. Cậu đừng có ngồi nhà mà làm thầy bói mù

.
Và như đã dẫn ở trên, tốt hay xấu tôi quan tâm. Có ng chửi thì cũng có ng nhờ cậy. Mấy ng là ai mà tôi phải chiềuuuuuuu lòng mấy ng, mà phải có quan hệ?
___
Rồi lại bắt đầu ví von "Ngày xưa tôi cũng thế".
Múa rùa qua mắt thợ rồi....
Đừng có nghĩ là mình khổ (nhục, sướng hay ngu thế nào) thì người khác ko từng kinh qua. Ghét nhất thể loại ngồi nhà toàn sách vở làm như đạo đức lắm.
Sĩ hão nhà cậu quăng cho chó gặm. Vì tôi chán phải kể lể dài dòng lắm rồi ( vì tôi kể cũng 3-4 lần rồi, và chi tiết hơn 2 dòng của cậu nhiều cậu ơi

). Gợi ý là ... tôi ko tự nhiên developed chứng bipolar type 2 đâu cậu

, mà cái ấy là ngược hoàn toàn với sĩ hão.
Haizzz rõ chán nhà các cậu. Toàn loại sách vở phát ngán...[/spoil]