Có cắt chút chút, không cắt hết hẳn như chiếu trên tv
Mình thì mình hài lòng về chất lượng 3D, vì nội dung phim đã nắm rồi nên tập trung vào từng khung hình được. Xem 1 hồi mình như nhập vào phim và cảm giác như mình đang ở đó. 3D làm rất kĩ ở những chỗ có khuôn mặt người, mắt, mũi, tóc đều cảm nhận được độ nổi khác nhau. Không như nhiều phim convert khác, mọi thứ cũng nổi nhưng dẹt dẹt.
Các đoạn hành động lúc chìm tàu thì không cảm nhận được nhiều vì đa phần là cảnh xa, nhanh. 3D ở đoạn chìm tàu này chỉ thực sự tốt với các góc quay nhân vật từ trên tàu cao nhìn sâu xuốn mặt nước, cảm giác rõ độ cao trong các cảnh này.
Có 1 điều không hiểu là quay nhân vật thì rất nét, nét như digital. Ngược lại các cảnh quay xa thì mọi thứ đều mờ :( , mờ đến không chấp nhận được. Càng về cuối, phần 3D có vẻ làm hơi đuối. Nhưng cũng ghi điểm ở những góc quay toàn cảnh những người lúc nhúc vùng vẫn khi tàu vừa chìm hẳn.
Đoạn vẽ tranh thì cứ chăm chăm nhìn đầu ti của rose. Rose đẹp hẳn khi nhìn trên 3D, môi, mũi, da ..... nuột :( , muốn sờ :(
Mặc dù là xem lại nhưng cảm giác của mình vẫn như ngày đầu. Và có đôi chút lạ lẫm vì xem màn hình to và 3D nên có thể đảo mắt qua lại xem những chi tiết nhỏ nhặt trên khung hình mà ngày trước mình bỏ qua.