Self propelled gun (SPGs) - Cái chết từ bầu trời. Ver III (fresh - no troll)

  • Thread starter Thread starter datngo
  • Ngày gửi Ngày gửi
Vậy à . Xin lỗi nhá. Đấy. Tớ là tớ ko có thói quen bẩn bựa lơ lơ mặt dày kinh điển đâu

Chẳng qua tại cái avatar giống kiểu của ThePhong.

Phong cách nói là Thephong giảm 3 bậc

Cái giờ giấc online cũng kiểu của ThePhong

Hiện tại lúc tớ đang gõ thì nick NgheoBanhXac online

hehe

Mà cái thằng ThePhong đó thiệt là nhà nhà đều khinh luôn cậu nhở. Tội thật. Tớ thì ít ra vẫn còn có thể "lợi dụng" dc
Nhầm hàng rồi ma..aa..á!

P/S: 4h55' PM , St. petersburg, FL
 
không đi ngủ ng ta cũng biết đấy là chuyện đã rồi cần gì phải giấu:2cool_go:

troll vãi thôi chuyển sang 2pic kia ko tí ăn 203 vào đầu thì bỏ mợ :5cool_beat_plaster:
 
con%2520bo.JPG


Có cậu làm mô hình con Gpanther tự cắt dán, trông ngộ nghĩnh ghê :2cool_go:

dimgrave_-_1_ger.jpg


Con pháo 6 đáng ghét nhứt này:

wot_spg_screens_06.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:
Lâu lắm mới lò mò vào TC Champion, đợi tầm 10 phút được trận; vẫn các hung thần S51 + Gpanther, IS3, Ferdinand được chọn để tẩn max tier 8:

shot_301.jpg
 
Mọa, lâu lâu thấy cái thread này nổi lên là y như rằng, hình như có bạn không đọc hiểu được cái tiêu đề của thread này thì phải >"<
 
ai cũng có tính tự ái cao hơn tự trọng thế này thì còn đâu là trật tự xã hội nữa.
 
đúng chất dân pháo binh rồi mà mục đích của 7sin là j khi cứ nhây mãi cái chủ đề ntn :6cool_surrender:
 
h mới hiểu vì sao con người phát triển nhanh hơn qua mỗi cuộc chiến tranh....
 
thực ra platoon GVN hay đi chung
nếu chết là chết chung
do đó nếu đã hẻo thì bị chửi tập thể là bt
mình quen solo rồi nên có platoon cùng các ông kia cũng hay đi lẻ 1 mình chứ không đi cùng
riết rồi toàn solo chả platoon nữa

but cái này liên quan gì tới SPG nhỉ có khi phết mông các cậu tội lạc đề tới nơi đc rồi
 
Còn phải nói, platoon mà ko đi với nhau thì platoon làm giề, chơi 1 mình cho nhanh =))
SPG hả? Chơi platoon ngồi rình phản pháo vui phết, 3 thằng ngồi cùng quán net, nhìn
nhau, chỗ nào xuất hiện đường đạn là cả 3 thằng quay súng vào dập nát chỗ đó. =))

... mà nói chung cảm thấy platoon thì chơi med hiệu quả hơn.
 
thực ra platoon GVN hay đi chung
nếu chết là chết chung
do đó nếu đã hẻo thì bị chửi tập thể là bt
mình quen solo rồi nên có platoon cùng các ông kia cũng hay đi lẻ 1 mình chứ không đi cùng
riết rồi toàn solo chả platoon nữa

but cái này liên quan gì tới SPG nhỉ có khi phết mông các cậu tội lạc đề tới nơi đc rồi

Ko, ko nói về việc chết chung ko.

mà là chết chung do cả 3 cùng hành động 1 cách ngu xuẩn. Kéo theo cả team. =))

Tớ lost 4. Team có GVN lost 15 =))

---------- Post added at 16:44 ---------- Previous post was at 16:40 ----------

Đang vừa bắn vừa type đây, Killed 4 trong rồi :-"
 
Chỉnh sửa cuối:
làm người ai hoàn hảo đâu mà cứ phải lo vội ông bắn chết ng ta lúc này lúc khác ng ta bắn chết ông
gì đâu phải hô hào như bắt đc vàng
quá lắm thì làm vài dòng tưởng thuật cảnh bắn chết như tôi bắn lão Bão thép thôi còn thì thôi chứ gì mà ý kiến hoài
 
làm người ai hoàn hảo đâu mà cứ phải lo vội ông bắn chết ng ta lúc này lúc khác ng ta bắn chết ông
gì đâu phải hô hào như bắt đc vàng
quá lắm thì làm vài dòng tưởng thuật cảnh bắn chết như tôi bắn lão Bão thép thôi còn thì thôi chứ gì mà ý kiến hoài


Ko ko.. tôi xưa nay ko làm trò khoe mẽ kệch cỡm đâu.. Có dụng ý cả đấy ;))

Chỉ 1 người may ra hiểu tại sao tôi là phải khoe cho biết là vừa bắn tank đêm mà vừa lướt web sẵn sàng đối khẩu với cậu trẻ Thuoclao cơ đấy.

Ko tin thì cứ tank-tracker mà hành sự =))
 
Nãy chơi gặp pt 2 con IS-4 stock, cả đầu đến cuối chả bắn được cái gì, chỉ muốn chửi vào mặt tụi nó :6cool_beat_brick:
 
Nói chung là nó im thì tôi cũng lặng thôi chứ chả có gì to tát cả.

Toàn chuyện muỗi ấy, nhưng khổ bệnh tôi nó thích nhây =)). Ko có thứ để tôi quote thì tôi đâu làm gì dc quý vị :2cool_misdoubt:
 
Ờ, thích nhỉ. Vật nhau với từng người, mỗi người chỉ cần quăng cho 1 câu thì sins tha hồ quote mệt nghỉ, mất công tốn thời gian bằng tất cả đối phương cộng lại, đấy là chưa kể thời gian ngồi săm soi chỉ số, giờ giấc, quá trình chơi v.v. Tự biết có bệnh thì phải biết kiềm chế, chẳng ai coi trọng những kẻ hung hăng khoái gây lộn cả. Người thiệt chỉ là sins thôi. Lẽ thường thì không ai hoàn hảo cả, sai sót là không tránh khỏi, như tôi thì tôi sẽ góp ý theo kiểu đại loại như "bác nhầm rồi, thế này mới đúng..." chứ không phải chửi người ta ngu học, như vậy người ta bình tĩnh đọc bài mình và nhận ra cái sai của người ta hơn. Đấy là cách ứng xử thông minh, có lẽ điều này sins không được ai dạy cho.
 
thôi thôi đi ngủ hết cho tôi nhờ:4cool_confuse:
rảnh quá hả? rảnh vậy vào game chơi đi
 
thôi kệ đi, cứ như là chưa bao giờ có câu chuyện này vậy, mỗi lần ba sin vào thể nào cũng có chuyện haizzz, sao trên đời có những người rãnh như vậy nhỉ

Sai rồi cậu.. tôi chỉ quậy mấy bạn thích khoe mẽ thôi.:2cool_misdoubt:

Còn rảnh hay ko thì phiền cậu động não rồi coi số posts. Nó chỉ ra rằng tôi ko phải là loại ngồi lê đôi mách, suốt ngày chát nhảm. Trong khi đó 1 số cá nhân, cả ngàn post lăn lê trong 1 thời gian ngắn.

Và như đã nói, ko cãi cùn, ko văng tục, thì tôi sẽ ko post lấy 1 bài thứ 2 đâu :4cool_baffle:

Hơn nữa, còn tồn tại những bài như cậu, thì tôi sẽ vẫn còn quote dài dài =))

Tôi phá topic là tội của các cậu đấy nhá
 
Back
Top