thật là hên....nhưng cũng xém chết

trả lại.Vì đã có nghi ngờ chỉ về bạn.Bạn lại chưa đủ trình độ để làm ra vẻ mọi việc chả liên quan đến mình
công an mà điều tra thì bạn chết ngay,nó hạ hạnh kiểm,đuổi học giờ
 
Nên trả. Bạn đã post lên đây thì chắc chắn là đang suy nghĩ nhiều về việc đấy rồi. Không trả rồi mỗi khi nhớ lại việc này lại thấy khó chịu lắm đấy :)
 
Bán con IP, lấy tiền làm từ thiện ;))
 
Bán con IP, lấy tiền làm từ thiện ;))
ở đây có nhiều người thích làm tự thiện ghê
1 con IP hết đời rồi mà cũng muốn đi làm tự thiện, mà nếu là IP4S thì cũng chẵng là gì
số đó chỉ là muối đổ bể thôi, suy nghĩ thực dụng lên đê, 5 chai 6 chai thì được bao nhiu kg gạo bao nhiu kg nước mắm mà cứ đòi từ thiện như thật
MÀ CÓ MUỐN LÀM TỪ THIỆN THÌ CHẮC GÌ ĐÃ LÀM ĐƯỢC, HÃY NỖ LỰC PHẤN ĐẤU CÓ NHIỀU TIỀN, HAY TẦM ẢNH HƯỞNG LỚN RỒI HÃY TÍNH ĐẾN CHUYỆN ĐÓ
 
Sống cho tử tế = làm từ thiện cho ba mẹ trước đi.
 
Làm từ thiện làm quái gì, có làm tăng khả năng đàn ông dc đâu. Đợi giàu đã rồi làm.
 
Không hiểu sao có nhiều người cầm đồ của người khác sài mà ăn vẫn thấy ngon ngủ vẫn yên vậy ta :-?

Mình toàn nhặt dc đồ bỏ quên đem nộp xuống student service, đỉnh điểm là có lần lụm dc 1 cái ví trong toilet gần 10m nhưng vẫn đem xuống trả, sau này mình bỏ quên cái điện thoại Nokia ( giá trị 5m cách đây cũng 2 năm) nhưng chả ai đem trả lại mình cả=) , còn mấy ông bạn của mình lâu lâu lụm dc thẻ nhớ hay USB trong phòng lab thì mừng húm đút ngay vô cặp :|
 
vote trả lại, như thế tâm sẽ ổn định mà k phải lo nghĩ :)
 
Không hiểu sao có nhiều người cầm đồ của người khác sài mà ăn vẫn thấy ngon ngủ vẫn yên vậy ta :-?

Mình toàn nhặt dc đồ bỏ quên đem nộp xuống student service, đỉnh điểm là có lần lụm dc 1 cái ví trong toilet gần 10m nhưng vẫn đem xuống trả, sau này mình bỏ quên cái điện thoại Nokia ( giá trị 5m cách đây cũng 2 năm) nhưng chả ai đem trả lại mình cả=) , còn mấy ông bạn của mình lâu lâu lụm dc thẻ nhớ hay USB trong phòng lab thì mừng húm đút ngay vô cặp :|

sau sẽ có tình huống khác thôi :)), người tốt gặp điều tốt à :))
 
thời buổi chộp giật này mấy bạn sống tốt vậy ko sợ lạc điệu hả @@
 
ở đây có nhiều người thích làm tự thiện ghê
1 con IP hết đời rồi mà cũng muốn đi làm tự thiện, mà nếu là IP4S thì cũng chẵng là gì
số đó chỉ là muối đổ bể thôi, suy nghĩ thực dụng lên đê, 5 chai 6 chai thì được bao nhiu kg gạo bao nhiu kg nước mắm mà cứ đòi từ thiện như thật
MÀ CÓ MUỐN LÀM TỪ THIỆN THÌ CHẮC GÌ ĐÃ LÀM ĐƯỢC, HÃY NỖ LỰC PHẤN ĐẤU CÓ NHIỀU TIỀN, HAY TẦM ẢNH HƯỞNG LỚN RỒI HÃY TÍNH ĐẾN CHUYỆN ĐÓ
vậy là ít tiền thì ko dc làm từ thiện :2cool_misdoubt: .
 
hồi đó mình cũng nhặt được di động của 1 thằng cùng lớp, cũng giữ làm của riêng vài ngày mặc cho nó tìm kiếm khổ sở!

sau đó do lương tâm cắn rứt nên buổi sinh hoạt lớp thầy hỏi thì đành cắn răng mà nộp!

thầy hỏi sao cả tuần thấy bạn vất vả tìm kiếm thì ko chịu trả?

mình nói ngay và luôn :" tại em lúc đó có chút lòng tham, muốn giữ làm của riêng! nhưng thấy bạn tội nghiệp quá, cắn rứt lương tâm, với sợ bị truy ra nên em ....."

đến đó tự nhiên thấy hớ, ko nói được gì. cả lớp nhìn mình như người ngoài hành tin, thằng kia lấy di động xong cũng ko nói tiếng cảm ơn nào! lúc đó thì mình nghĩ :"ôi thôi! tạch rồi! còn mặt mũi gặp ai nữa đây!"

sau đó tự nhiên tụi nó thân với mình hơn, cũng vẫn cười nói, thầy chủ nhiệm cũng ko trách phạt, cũng bt như mọi khi, thậm chí có đứa bảo mình ngu, sao ko ém luôn nữa mới ghê =)).

hỏi ra mới biết, tự nhận sai, tự hối lỗi, dám thẳng thắn nói thật rất đáng quý! ko có gì là xấu hổ cả, thử hỏi cả trăm người có người nào dám làm như mình?

bạn rõ ràng đã có lòng tham!

thì cứ nói thật là mình có tham, nhưng vẫn có lương tâm mà trả. còn hơn là tỏ vẻ đạo đức tốt lành để bị khinh!
 
khi mình sai mình nhận lỗi luôn thì đúng là ko ai bắt lỗi đc mình cả:)
 
vậy là ít tiền thì ko dc làm từ thiện :2cool_misdoubt: .
Vậy cho mình hỏi : nếu bạn ở trường hợp này, cho rằng bạn nhặt được IP4S luôn, thì bạn làm từ thiện như thế nào???, kể cả nhà bạn giàu có luôn, kể cả tầm ảnh hưởng của ba mẹ bạn rộng luôn. trả lời giúp nha :D
 
Vậy cho mình hỏi : nếu bạn ở trường hợp này, cho rằng bạn nhặt được IP4S luôn, thì bạn làm từ thiện như thế nào???, kể cả nhà bạn giàu có luôn, kể cả tầm ảnh hưởng của ba mẹ bạn rộng luôn. trả lời giúp nha :D

mình đâu có nói chủ thớt đi làm từ thiện. mình chỉ quote và hỏi bạn ít tiền là ko dc làm từ thiện hả ??? :2cool_misdoubt:
chính xác trong lời nói của bạn 4-5tr là ko đủ để làm từ thiện ?:2cool_misdoubt:

ý bạn hỏi mình từ thiện = cách nào hả ? ý bạn xoắn mình xem mình có biết dùng tiền để từ thiện ở đâu ko hả ?:2cool_misdoubt:

sang chổ mình cầm 4-5tr mình dắt đi cho biết nè :4cool_baffle:
hay muốn thế nào ?
 
Chỉnh sửa cuối:
mình đâu có nói chủ thớt đi làm từ thiện. mình chỉ quote và hỏi bạn ít tiền là ko dc làm từ thiện hả ??? :2cool_misdoubt:
chính xác trong lời nói của bạn 4-5tr là ko đủ để làm từ thiện ?:2cool_misdoubt:

ý bạn hỏi mình từ thiện = cách nào hả ? ý bạn xoắn mình xem mình có biết dùng tiền để từ thiện ở đâu ko hả ?:2cool_misdoubt:

sang chổ mình cầm 4-5tr mình dắt đi cho biết nè :4cool_baffle:
hay muốn thế nào ?
Bạn là nhất cho sự đơn giản, xã hội cần nhiều sự đơn giản, và bạn là thế :P
 
bán lấy tiền đập hết vào con lô 57 cho mình, xịt thì coi như của thiên trả địa :2cool_go:
 
hồi đó mình cũng nhặt được di động của 1 thằng cùng lớp, cũng giữ làm của riêng vài ngày mặc cho nó tìm kiếm khổ sở!

sau đó do lương tâm cắn rứt nên buổi sinh hoạt lớp thầy hỏi thì đành cắn răng mà nộp!

thầy hỏi sao cả tuần thấy bạn vất vả tìm kiếm thì ko chịu trả?

mình nói ngay và luôn :" tại em lúc đó có chút lòng tham, muốn giữ làm của riêng! nhưng thấy bạn tội nghiệp quá, cắn rứt lương tâm, với sợ bị truy ra nên em ....."

đến đó tự nhiên thấy hớ, ko nói được gì. cả lớp nhìn mình như người ngoài hành tin, thằng kia lấy di động xong cũng ko nói tiếng cảm ơn nào! lúc đó thì mình nghĩ :"ôi thôi! tạch rồi! còn mặt mũi gặp ai nữa đây!"

sau đó tự nhiên tụi nó thân với mình hơn, cũng vẫn cười nói, thầy chủ nhiệm cũng ko trách phạt, cũng bt như mọi khi, thậm chí có đứa bảo mình ngu, sao ko ém luôn nữa mới ghê =)).

hỏi ra mới biết, tự nhận sai, tự hối lỗi, dám thẳng thắn nói thật rất đáng quý! ko có gì là xấu hổ cả, thử hỏi cả trăm người có người nào dám làm như mình?

bạn rõ ràng đã có lòng tham!

thì cứ nói thật là mình có tham, nhưng vẫn có lương tâm mà trả. còn hơn là tỏ vẻ đạo đức tốt lành để bị khinh!
Chuẩn, làm việc ko tốt lương tâm cắn rứt, mà còn mất công lo nghi nữa, trả lại la tốt nhất ^^
 
Thôi nói chung là ném mom cái máy đi, lỡ bị phát hiện thì cũng chỉ mắc tội phá của chứ k phải trôm của , có bị hỏi sao lại phá thì biểu e chưa nhìn thấy iP bao h, nhìn nó đen đen hao hao cục sh!t nên e thấy dơ lớp ném đi thôi :7cool_feel_good:
 
Thời gian sẽ làm mọi thứ như tan biến ^ ^... Khỏi cần nói nhiều. Nói như ri thì đủ hiểu rồi.
 
Back
Top