leonbaby
Donkey Kong
- 28/8/09
- 483
- 9
Trước khi blame thì có cái rule này cũa bọn nước ngoài nè : chênh lệch 2 com mà chạy hoài thì no co quyền farm thôi.
Có 1 câu chuyện thế này nè kể các bác nghe cho vui:
Ở nước ngoài, tại 1 căn biệt khá hoành tráng, gia chủ có nuôi 2 chú chó mặt xệ ^^, cứ thấy ai giống ăn trộm ( nhưng 2 con này từ nhỏ não bị bệnh- hay còn gọi là bi bệnh não ) là nó sủa à XD.
Hôm ấy, tại một siêu thị, gia chủ dẫn 2 chú chó đi theo chơi. Đột nhiên, chuông báo động reo inh ỏi vì có kẻ gian trộm đồ trong siêu thị. Vì trong lúc tính tiền,2 vị khách đứng chung với nhau, nên không biết ai là kẻ trộm. Bảo vệ đòi lục soát nhưng cả 2 vị khách đều sĩ diện nói rằng họ không có trộm nên không cho lục soát. Haizzz, đúng là phước bất trùng lai, họa vô đơn chí, Bảo vệ nhận ra được 1 trong 2 vị từng bị bắt vì tội ăn cắp vặt trong siêu thị. NoNo bảo hắn không có lấy, bên kia, Kiki dậu đỗ bìm leo, không ngừng đỗ lỗi cho NoNo. Kiki độc mồm độc miệng bảo: “hèn gì Nin-Nin,Hua-Hua ( tên 2 con chó ) cứ sủa ko ngưng khi thấy tên này” phải không 2 cưng.
Nin-Nin: Gâu... Gâu…
Hua Hua: Oẳn… Oẳn…
Ba miệng “táp” 1 miệng thì sao mà Nono biện minh được đây. Cũng may hệ thống camera đã quay được 1 đoạn clip thú vị. Wow, trong đoạn clip ghi lại cảnh 2 con chó ngoạm lấy đồ và bỏ vào trong túi áo ( loại quần áo cho chó mặc được may có túi bên trong ). Thật không ngờ rằng thủ phạm lại là 2 con chó. Nhưng tại sao chó lại muốn ăn cắp ? Ngay lúc đó, một quý ông bước ra nói rằng bà Kiki xúi 2 con chó trôm đồ. Do camera ở xa nên chất lượng âm thanh rất kém, người ta phải phóng to lên 10 lần mới nghe được giọng của Kiki rõ ràng.
Thế là Nono được minh oan và Kiki thì bị phạt hành chính rất nặng.
2 chú chó sợ tội nên chay trốn nhưng ko may gặp phải mấy tên nhậu nhẹt bắt về thiến và cho vô nồi lẩu.
Đúng là ở ác gặp ác.
Truyện được viết trong vòng 20 phút nên có gì ko hay mong được bỏ qua.
Have Fun!
Có 1 câu chuyện thế này nè kể các bác nghe cho vui:
Ở nước ngoài, tại 1 căn biệt khá hoành tráng, gia chủ có nuôi 2 chú chó mặt xệ ^^, cứ thấy ai giống ăn trộm ( nhưng 2 con này từ nhỏ não bị bệnh- hay còn gọi là bi bệnh não ) là nó sủa à XD.
Hôm ấy, tại một siêu thị, gia chủ dẫn 2 chú chó đi theo chơi. Đột nhiên, chuông báo động reo inh ỏi vì có kẻ gian trộm đồ trong siêu thị. Vì trong lúc tính tiền,2 vị khách đứng chung với nhau, nên không biết ai là kẻ trộm. Bảo vệ đòi lục soát nhưng cả 2 vị khách đều sĩ diện nói rằng họ không có trộm nên không cho lục soát. Haizzz, đúng là phước bất trùng lai, họa vô đơn chí, Bảo vệ nhận ra được 1 trong 2 vị từng bị bắt vì tội ăn cắp vặt trong siêu thị. NoNo bảo hắn không có lấy, bên kia, Kiki dậu đỗ bìm leo, không ngừng đỗ lỗi cho NoNo. Kiki độc mồm độc miệng bảo: “hèn gì Nin-Nin,Hua-Hua ( tên 2 con chó ) cứ sủa ko ngưng khi thấy tên này” phải không 2 cưng.
Nin-Nin: Gâu... Gâu…
Hua Hua: Oẳn… Oẳn…
Ba miệng “táp” 1 miệng thì sao mà Nono biện minh được đây. Cũng may hệ thống camera đã quay được 1 đoạn clip thú vị. Wow, trong đoạn clip ghi lại cảnh 2 con chó ngoạm lấy đồ và bỏ vào trong túi áo ( loại quần áo cho chó mặc được may có túi bên trong ). Thật không ngờ rằng thủ phạm lại là 2 con chó. Nhưng tại sao chó lại muốn ăn cắp ? Ngay lúc đó, một quý ông bước ra nói rằng bà Kiki xúi 2 con chó trôm đồ. Do camera ở xa nên chất lượng âm thanh rất kém, người ta phải phóng to lên 10 lần mới nghe được giọng của Kiki rõ ràng.
Thế là Nono được minh oan và Kiki thì bị phạt hành chính rất nặng.
2 chú chó sợ tội nên chay trốn nhưng ko may gặp phải mấy tên nhậu nhẹt bắt về thiến và cho vô nồi lẩu.
Đúng là ở ác gặp ác.
Truyện được viết trong vòng 20 phút nên có gì ko hay mong được bỏ qua.
Have Fun!


, cái này mìh chưa dám đánh MA CHAO nên mìh hok có bit :)
.



