Bản thân mình cũng công nhận cốt truyên FFVIII khá khó hiểu. Hồi trước chơi lần 1 ko đọc kĩ text nên chả hiểu gì ráo. Về sau chơi lại đọc kĩ thì thấy cách xây dựng nhân vật bản này rất dở

. Nhất là em Rinoa - 1 nhân vật được xây dựng với tính cách hơi tinh nghịch ( minh thích các tính cách này của các char nữ trong game như yuffie, rikku, penelo ) nhưng lại là đứa nghich đến nỗi ko biết kĩ luật . Ghét nhất là đoạn nói chuyện với cha mình rồi sau đó nhốt nhóm của Quistis lại, tự 1 mình tìm matron . khiến kế hoạch bị phá hủy. Chưa kể đoạn suốt ngày cứ Seifer, vì thế mà khiến Ultimecia nhập vào và làm chuyện động trời ở Esthar. Xoay quanh 3 disk cốt truyện. Mình thấy em Rinoa được quá nhiều ưu ái của tác giả

khi mọi event cứ đổ về em ấy

. Nói chung game tập trung vô Rin nhiều quá.
Kô như FFVII, FFVI , FF IV , FFV ... hay thậm chí FFXIII , FFXII . Mỗi nhân vật đều có đất diễn và tính cách, cuộc đời của họ và hơn hết là 1 team nếu thiếu đi bất kì ai, nó sẽ tan vớ. Nói lên tầm quan trọng của các nhân vật trong game.