fro65
Donkey Kong
- 2/8/08
- 473
- 70
Mở topic này cho anh em chia sẻ những trận đánh hay hoặc gay cấn nhé, đồng thời cũng như một động lực cho những ai đã và đang thất vọng với RTK 12.
Đầu tiên mình xin chia sẻ một trong những trận mình vừa đánh.
Phe ta : Lưu Bị
Địch : Lưu Biểu
Địa điểm : Giang Lăng chiếm thành Tương Dương
Đội hình :
5 tướng, đánh 10 tướng
Quân số : 47k vs 49k
Vào trận, cho Gia Cát Lượng với skill Ambush có sẵn, đi cướp trại ở bên tay phải, rùi vòng về trại giữa. Còn 4 em kia đi đường bên trái vào trại giữa.
Sau khi tập hợp Gia Cát Lượng buff Bát trận đồ , tất cả vào vị trí Mai phục
Sau đó, Triệu vân bên cánh trái, Vũ và Lượng cánh phải, Phi ở giữa, tất cả đợi sẵn.
Rồi cho Đặng Chi với chiêu Khiêu Khích, chạy lên gần thành phía phải, vì bên này lính đông hơn. Rùi cast skill, chửi cha chửi mẹ chúng nó. Sau đó bỏ chạy, dụ tụi lính xuất quân khỏi thành đuổi theo, rơi vào bẫy mai phục Lượng đã sắp đặt sẵn trước đó.
4 em xuất quân ra khỏi thành đuổi theo Đặng Chi, bị quân mai phục ám toán. Triệu Vân cố gắng chạy vào chặn cửa không cho chúng nó trốn về thành, mục đích bắt sống tướng địch.
Tiếp tục thế chiến lược đó lần thứ 2, lần trước em Kỳ nhát gái, đã may mắn rút vào trong thành trước.
Và chúng nó lại tiếp tục bị mai phục
, em Lưu Kỳ nhát gái vẫn chạy vào trong trước.
Sau lần thứ 3, quân trên thành đã ko còn em nào, quân ta thoải mái gõ cửa.
Quân trong thành chẳng còn bao nhiêu, doanh trại địch dễ dàng bị hạ.
Kết quả, quân ta bị thương 16k, chết 5k, còn lại 25k .
Quân địch chết 10k, bị thương 39k
Và ta bắt đc khoảng 9 10 tên tướng phe địch
Đầu tiên mình xin chia sẻ một trong những trận mình vừa đánh.
Phe ta : Lưu Bị
Địch : Lưu Biểu
Địa điểm : Giang Lăng chiếm thành Tương Dương
Đội hình :
5 tướng, đánh 10 tướng
Quân số : 47k vs 49k
Vào trận, cho Gia Cát Lượng với skill Ambush có sẵn, đi cướp trại ở bên tay phải, rùi vòng về trại giữa. Còn 4 em kia đi đường bên trái vào trại giữa.
Sau khi tập hợp Gia Cát Lượng buff Bát trận đồ , tất cả vào vị trí Mai phục
Sau đó, Triệu vân bên cánh trái, Vũ và Lượng cánh phải, Phi ở giữa, tất cả đợi sẵn.
Rồi cho Đặng Chi với chiêu Khiêu Khích, chạy lên gần thành phía phải, vì bên này lính đông hơn. Rùi cast skill, chửi cha chửi mẹ chúng nó. Sau đó bỏ chạy, dụ tụi lính xuất quân khỏi thành đuổi theo, rơi vào bẫy mai phục Lượng đã sắp đặt sẵn trước đó.
4 em xuất quân ra khỏi thành đuổi theo Đặng Chi, bị quân mai phục ám toán. Triệu Vân cố gắng chạy vào chặn cửa không cho chúng nó trốn về thành, mục đích bắt sống tướng địch.
Tiếp tục thế chiến lược đó lần thứ 2, lần trước em Kỳ nhát gái, đã may mắn rút vào trong thành trước.
Và chúng nó lại tiếp tục bị mai phục
, em Lưu Kỳ nhát gái vẫn chạy vào trong trước.
Sau lần thứ 3, quân trên thành đã ko còn em nào, quân ta thoải mái gõ cửa.
Quân trong thành chẳng còn bao nhiêu, doanh trại địch dễ dàng bị hạ.
Kết quả, quân ta bị thương 16k, chết 5k, còn lại 25k .
Quân địch chết 10k, bị thương 39k
Và ta bắt đc khoảng 9 10 tên tướng phe địch
Chỉnh sửa cuối:
bạn đánh hay ghê, mình ko có tg chơi nên ko tìm hiểu được nhiều, hi vọng bạn update thêm nhiều trận khác nữa .



, còn lấy thịt đè người nửa chứ