[ComicVN] Tân bản Ôn Thuỵ An Quần hiệp truyện

Con mẹ nó, lão tử trở lại rồi

http://x1.comicvn.net/2012/05/on-thuy-quan-hiep-truyen-02.html

001.jpg


Thê cục giang hồ Kim Phong Tế Vũ Lâu đứng đầu tứ đại bang phái, hi vọng kỳ này lại được xem mấy chiêu mưu kế của Tô Mộng Chẩm tiên sinh :x

Nhìn cu Bạch Sầu Phi y như tên tiều phu
 
đọc phần này cảm giác như thằng đệ thất chính là thằng đệ mà lão yến cuồng đồ đào tạo thay cho anh quan thất ở bên phần kia lắm ;))
 
quả này quan thất bay quá đà rồi :)) BSP chưa luyện đc tam chỉ đạn thiên ăn 1 bá kiếm chắc đi ngắm gà mất :))
 
không hiểu sao đọc bộ mới này thấy rất hay và lôi cuốn
cũng đang tự hỏi nếu mình là quan thất, có khả năng bay sang không gian song song như thế, mình sẽ làm gì khi thế giới đó vốn không có mình tồn tại
 
Sao Quyền Lực Bang lại trở nên si đa thế kia :(
 
con bà nó =))
quả này chắc là một thế giới khác rồi =))
 
giờ mới thấy anh Q7 kiếm đâu ra cái quần jean rách :3

Q7 vốn đã mạnh sẵn rồi giờ lại nắm hết bài của các các cao thủ từ thế giới trước thì ai đánh cho nổi đây
 
không hiểu sao đọc bộ mới này thấy rất hay và lôi cuốn
cũng đang tự hỏi nếu mình là quan thất, có khả năng bay sang không gian song song như thế, mình sẽ làm gì khi thế giới đó vốn không có mình tồn tại
Kiếm tiền cưới vợ như bt :6cool_boss:.

Chap này nhìn mặt truy mệnh lúc nhìn tiền bước ra từ túi mà hài =))

Mà cho thằng khốn BSP chết mẹ luôn vì cái tật nhiều chuyện thì hay, tiếc là chắc chắn ko đc như thế rồi :2cool_sad:
 
truy mệnh là quan phủ mà, không dễ để cho Q7 giết người thế đâu
nhưng đòn bá kiếm song kiếm hợp bích đó mạnh vậy thì chả có mấy cao thủ nào đỡ nổi đâu, trong bộ cũ phải tầm lôi tổn uống doping đổ lên mới cự được
ai sẽ đứng ra cứu anh bạch đây :))
 
Đệch thật ... sao mình ko thể vào trang truyện được. Cứ hiện thông báo thế này

Capture.JPG

Có link download ko các cậu
 
Chắc gì cần người cứu, biết đâu anh 7 đột nhiên nhớ lại BSP này không phải BSP mình từng biết thì sao, dù sao thì ảnh cũng tạm hiểu tình hình rồi mà. Còn không thì BSP này có thể ngộ ra tam chỉ đằng thiên rồi cũng nên.
 
đoạn quan thất tung bá kiếm ra truy mệnh , ko biết bá kiếm của q7 có vấn đề gì vậy nhỉ :|
có khi nào đoạn tung bá kiếm vào BSP thì như kiến đốt ko ;))
 
có thể lấy làm lạ vì có lại công lực chăng :-?
còn Triệu Sư Dung vừa ra đã sắp chết àh, idol của mình, đừng đùa chứ :((
Tiểu Thạch thì chắc là chưa xuất quan chăng :-?
 
Triệu Sư Dung chắc ko chết đâu, Liễu Ngũ rồi chap sau chắc Lý Trầm Châu ra chặn í mà...

mà cu BSP lần này mà ngang ngửa với Quan Thất thì thôi chán chả thèm xem nữa :(
 
BSP ngang với Quan 7 thì Lý Trầm Châu trên cơ Q7 mấy bậc à :|
 
thế giới khác, mọi chuyện đều có thể đấy chứ :">
 
có khi phần này thằng mất dạy ko phải là Bạch Sầu Phi mà lại là Vương Tiểu Thạch ko chừng. mà chap trc Đường Trảm tiêu rồi, chap sau dễ có tác giả cho Sư Dung ra đi luôn.
 
Gì thì gì tác giả vẫn phải chịu ảnh hưởng phong cách gốc từ Ôn Thụy An, cho VTT mất dậy mà BSP nai tơ thì thôi rồi... Trừ phi đấy là trap của tác giả...
 
Chỉnh sửa cuối:
Gì thì gì tác giả vẫn phải chịu ảnh hưởng phong cách gốc từ Ôn Thụy An, cho VTT mất dậy mà BSP nai tơ thì thôi rồi... Trừ phi đấy là trap của tác giả...
Chỉ khi nào tác giả học tập theo lão Mã thì mới có chuyện chỉnh sửa nguyên tác kiểu đó. Nếu không thì yên tâm là ở thế giới nào thì VTT cũng đầu đất và BSP thì vẫn chuyên ám toán và xài thuốc lắc.
 
theo lão Mã thì tan nát bộ truyện mất thôi X_X
 
Back
Top