Người yêu dẫm phải kim tiêm, Phải làm sao :) ?

Tình hình là cô ấy bị thuốc vật chịu không nổi nên đã lỡ bỏ thuốc 3 ngày, giờ uống lại bt không biết có sao không.
 
Dùng mọi cách để ép cô ấy uống thuốc chứ sao :| mà tình hình xét nghiệm có kết quả ko bác :-? chúc bác và gấu may mắn :)
 
Ra đảo rồi kìa, cả tên vỗ tay adua cũng ra đảo nốt :7cool_waaaht:
 
Sặc, kinh dị ... Máy chém hoạt động mạnh quá !!!

P/s: Chúc gấu chủ thớt sớm trở lại bình thường nhá ^ ^...
Sợ quá đi thôi !!!
 
Tỉ lệ chỉ có 0,5% thôi ko sao đâu
mấy chyuện này cứ bình tĩnh nhiều khi lo quá cũng sinh ra bệnh
 
Mới đây mà đã gần được 1 tháng. Cuối tháng này người yêu mình sẽ đi xét nghiệm 1 lần nữa. Càng đến gần ngày ấy thì nỗi lo sợ càng lớn. Nhất là cô ấy, hoang mang đến tột độ. Dù khuyên như thế nào cũng không giúp ích thêm được gì. Cũng phải, chính mình cũng rất lo lắng, ai mà chẳng lo sợ người thân mình gặp vấn đề chứ.
Một phần thuốc này vật quá nhiều, khiến cô ấy không ăn nổi được gì, không ngủ được, tình thần và thể chất sụt giảm nghiêm trọng. Càng khiến cô ấy lo sợ là bị mắc bệnh.
Dù cô ấy ra sao thì mình cũng vẫn yêu cả. Chỉ có điều cô ấy bảo, nếu cô ấy có chuyện gì, thì sẽ tìm cách biến mất khỏi mình. Dù khuyên như thế nào thì cô ấy cũng giữ tư tưởng ấy.
Cô ấy là con một, nhưng không hư hỏng như mấy cô tiểu thư được nuông chiều quá mức. Là 1 cô gái tốt. Cô ấy thường bảo là từ nhỏ mọi thứ luôn êm đềm với cô ấy, nên bây giờ cô ta sợ phải trả giá, sợ là ông trời 1 lúc lấy đi hết mọi thứ trong lần này.
Thật sự thì mình cũng dần mất niềm tin vào cuộc sống này rồi. Sống tốt thì có gì sai chứ. Nếu cô ấy thật sự có chuyện gì thì mình cũng ko biết tin vào điều gì nữa.
5 ngày nữa thôi.
Pray for her.
Xin lỗi vì phải đào lại topic này lên. Nhưng thật sự mình đang rất lo.
 
3 tháng kể từ khi có nguy cơ lây nhiễm thì xét nghiệm mới chính xác 100%
Mà cậu cứ an ủi, đâu phải thằng xì ke nào cũng nhiễm.đâu phải kim tiêm nào cũng dính bệnh
Ko dễ vượt qua đâu....cố lên
 
Tỉ lệ chỉ có 0,5% thôi ko sao đâu

Đúng rồi đấy, tỷ lệ lây nhiễm kim châm qua da 67/10000 = 0.67%

Quan hệ tình dục lại chỉ có dưới 0,5%

Nói chung chủ topic cũng nên bình tĩnh, bản lĩnh (hoặc tỏ ra bản lĩnh) cho ny đỡ sợ =.=.

Mong bạn gái bình an nha.
 
Cám ơn mấy huynh an ủi. Nhưng thật sự vẫn bồn chồn lo lắng lắm .
 
Tớ nghĩ rằng ko ai hiểu cảm giác của người trong cuộc,nên có lẽ mình nghĩ nên cho cô ấy hiểu rằng:Dù có lo lắng hay o mọi sự vẫn thế,sao ta ko lạc quan sống tiếp,một bên lo âu mệt mỏi đến ngày X được kết quả A,một bên an tâm vui vẻ đến ngày X cũng được kết quả A thì nghĩ là cái đầu tốt hơn chứ:)Nói vậy cho chủ thớt vui hơn chứ thật sự thì ko ai cảm nhận rõ trạng thái cảm xúc của một người trong cuộc
Chúc bạn may mắn
 
trời thương người hiền, cậu hãy cố tin tưởng đi, có thể mọi lần không đúng, nhưng sẽ dúng lần này :) ^^

hy vọng 3 tháng sau thấy c quay lại topic pót bài chia vui ^^
 
Cám ơn mọi người quan tâm và góp ý . 3 ngày nữa là cô ấy đi xét nghiệm đợt 1 rồi. Mong mọi thứ đều bình an qua khỏi. Cô ta bảo dạo này sụt kg nhiều, chảy máu cam và nướu chân răng nữa. Không biết có bị gì không.
 
Cám ơn mọi người quan tâm và góp ý . 3 ngày nữa là cô ấy đi xét nghiệm đợt 1 rồi. Mong mọi thứ đều bình an qua khỏi. Cô ta bảo dạo này sụt kg nhiều, chảy máu cam và nướu chân răng nữa. Không biết có bị gì không.
triệu chứng vậy cũng không nói lên điều gì cả, bị vậy ai mà không lo dù không nói ra nên sụt kg cũng ko lạ. Quan trọng là cái kết quả xét nghiệm thôi. Mà lúc mới bị trong thời gian 3 ngày có dùng ARV chưa?
 
Dùng sau 1 ngày. Vì hôm bị là ngay vào gần ngày lễ. Chạy nhiều bệnh viện nhưng không có. Cô ấy thì lại không rành đường . Lại 1 ngày trôi qua nữa rồi ...
 
chick phơi nhiễm sớm hình như không bị dính :|
bên cạnh cô ấy và động viên nhau nhé :)
 
Hôm nay là ngày cô ấy đi xét nghiệm rồi. Lẹ quá ... cũng lo quá mấy ông à :)
 
Có thuốc chống phôi nhiễm rồi mà, xử lý càng sớm càng tốt thì ít có nguy cơ dính H.Cầu bạn gái chủ topic tai wa nạn khỏi :3cool_adore:
 
Đến 15:30 ngày mai mới có kết quả đợt đầu. Sốt ruột quá :(
 
Mình lúc nhỏ đi học mẫu giáo về cũng cầm kim tiêm nghịch và bị đâm 1 phát vào tay,đến giờ đã 20 tuổi rồi nghĩ lại mới thấy hãi:5cool_ops:
 
Back
Top