Em và gấu đang cãi nhau về việc Edison phát minh ra bóng đèn, em nói đúng mà gấu nói sai. Google mà nó cũng dek nói kết quả là gì. Các thím cho em hỏi thế cuối cùng la ai phát minh ra bóng đèn
Trả lời
--------------------------
Đis người phát minh ra bóng đèn là Picasso, Edison là nhạc sĩ đó
--------------------------
Vãi kiến thức.
Picasso là người tìm ra Châu Mĩ , còn Edison là trùm khủng bố đấy bố trẻ ạ
---------------------------------
Bạn chủ thớt nhầm Edison với Robinson ah, về đọc lại cuốn Edison trên đảo hoang đi nhé
---------------------------------
Mẹ Picasso mà tìm ra châu Mỹ, chứ ông Picasso nào đang làm giám đốc cho FBI. Edison là người tìm ra châu Úc đó
-----------------------------
ông Quang bạn ợ
ông Huỳnh Quang ấy, biết không
----------------------------------
vớ vẩn nhé, người đầu tiên lên mặt trăng là chị Hằng Nga, chú cuội là người thứ 2 thôi, Edison là ba nuôi của Binladen và là họ hàng xa của Obama và Ozawa mà nghe đâu sau khi Obama giết Binladen vì Ozawa nên họ hàng chia 2 phe là phe áo đỏ và áo vàng, còn ông phát minh điện còn người phát minh ra bóng đèn là Bertoven là ông ngoại của Berbatov...mà Berbatov đang thi đấu cho MU đấy...anh này nghe nói sang VN để lại đứa con rơi tên là Thủy Top...còn nhiều điều các bạn chưa biết lắm các bạn trẻ ạ
-------------------------
Thủy top hay uống nước ngọt ở nhà Ngô Kiến Huy, mà Ngô Kiến Huy hay bắn bi ở nhà ông Quang. Một hôm Huy đến nhà Quang kêu "bắn bi tối quá thấy *** gì mà bắn?" thế là thằng Quang liền sáng chế ra bóng đèn, mà người ta hay gọi là Bóng đèn điện Quang. Do phía dòng họ nhà nội của thằng Quang là M.Jackson GATO nên kêu thằng edison sát hại, Và thế là từ đó người ta mới nói Edison là người phát minh ra bóng đèn điện( Quang ).Đó là sự tích Sơn và bóng đèn, (nhảm đừng hỏi)
-----------------------------
cơ mà sau vụ đấy edison chuyển sang nghiên cứu vật lý lượng tử r` sau này giúp Howard Stark tìm ra nguyên tử giúp thằng iron man làm cái cục hình tam giác ấy mà
------------------------------
thôi bớt troll đi, như vậy là đủ rồi
thằng #5 nói đúng rồi đấy, Thomas Edison là một nhạc sĩ, đồng thời là một họa sĩ đại tài sống vào thế kỉ 19. Chính ông là người viết nên bản giao hưởng số 8, nhưng lại bị Beethoven cướp mất công nên ông đâm ra chán nản, bắt đầu vẽ vời. Về sau, ông là người đã vẽ nên các bức họa có giá trị vô cùng to lớn cho tới ngày nay. Các tác phẩm :"Mona Lisa, Van Gogh,..." đều do chính tay ông tạo nên.
còn cái bóng đèn là do Pythagore (pi-ta-go) sáng chế ra.