CLAN VNFF - Nơi những người ham vui tụ hội

Đã nhận được replay của các bác nobita, DBP, meocon, Nahkriin, mrquanngo và neromance. Cảm ơn các anh em.
Bình thường bắn kém hỏi mãi không thấy replay đâu, đại thắng phát replay gửi về tới tấp, ai cũng muốn có phần.
Tốt khoe, xấu che mà bác, đánh thua vác lên quê chết đi được.
 
Xen trận VNFF vs WIND bác op2 bình luận lại nhớ đến anh Tạ Biên Cương

Tặng bác op2
Xin cảm ơn món quà. Được so sánh với bình luận viên chuyên nghiệp thì còn gì bằng \m/
 
Thiên linh linh địa linh linh, ai chẳng may online thì vào clan war nhé :cuteonion57:
 
bố khỉ, WoW nó close test từ đời nào rồi mà hôm qua mới nhận đc thư chúc mừng


Dear nobita13,

Congratulations, you are now a World of Warplanes test pilot!

và k thấy 500 gold ở đâu cả:cuteonion52:
 
bố khỉ, WoW nó close test từ đời nào rồi mà hôm qua mới nhận đc thư chúc mừng


Dear nobita13,

Congratulations, you are now a World of Warplanes test pilot!

và k thấy 500 gold ở đâu cả:cuteonion52:
cái này gọi là ăn ở cụ ạ, e cũng mơi đc thư, chưa chơi trận nào mà vẫn có 500 gold :))
 
Thiên linh linh địa linh linh, ai chẳng may online thì vào clan war nhé :cuteonion57:
Chúc mừng anh em thủ đất và chiếm đất thành công. VNFF lại thêm được 1 mảnh nữa :)
 
Hix sáng nay cứ đinh ninh là 11h mới có trận thủ đất nên ngủ 1 lèo luôn , vuột mất 2 trận rồi :8cool_cry:
 
Xin cảm ơn món quà. Được so sánh với bình luận viên chuyên nghiệp thì còn gì bằng \m/

Duy ơi là Duy, ngây thơ quá cơ, ông giangltc xỏ xiên mà ko biết :6cool_beat_shot:. Chú đã nghe thằng chết tiệt Tạ Bú Cờ đấy nó bình luận chưa? Thế mà gọi là blv được thì cả nước mình đều xứng đán làm blv. Bị dìm hàng mà vẫn cảm ơn :8cool_cry:
 
trước học cùng 1 thằng có biệt danh "Duy ngơ bị ngây thơ"
giờ gán cho lão Op đc đấy:3cool_shame:
 
Vậy nói như vây thì mọi người vào chúc mừng clan VNFF là " chúc clan VNFF đi cạp đất à " :4cool_oh::5cool_ops::7cool_waaaht::8cool_amazed::6cool_beat_brick::8cool_cry:

btw mọi người mới gặp cái vụ này có ai giải thích cái không nào
View attachment 159590

Chẳng lẽ thằng nào chơi đểu VN mình
cái này bác chỉnh lại trong phần ngôn ngữ sử dụng để hiển thị của google.
thứ tự chỉnh nó như thế này
gg.JPGgg2.JPG
 
Chỉnh sửa cuối:
http://tiin.vn/chuyen-muc/song/xuc-dong-voi-250-hoc-sinh-quy-goi-rua-chan-cho-bo-me.html

Xã hội ngày nay suy đồi đến mức phải tổ chức những hoạt động như thế này để thức tỉnh một thế hệ.

Đọc mà thấy nực cười. Chuyện mà ở thế hệ mình là chuyện đương nhiên thì ngày nay nó lại thành chuyện cảm động, đáng rơi lệ.

Chậc, đọc lại nhớ các cháu xùy tuyn giờ toàn dọa giết bố mẹ mới thấy hãi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chúng nó hư một phần lớn do gia đình không dạy nghiêm, cụ có đồng ý với em không?
 
Chậc, đọc lại nhớ các cháu xùy tuyn giờ toàn dọa giết bố mẹ mới thấy hãi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chúng nó hư một phần lớn do gia đình không dạy nghiêm, cụ có đồng ý với em không?

Vâng, đúng thế bác ạ. Giờ thì chẳng còn được bao nhiêu đứa hiểu chuyện nữa.

Ngày trước em vừa đi học vừa đi làm, về đến nhà việc nhà cũng không từ nan, dù là buổi tối cũng sắn tay vào làm tuốt. Muốn mua cái gì thì tự nhịn ăn, tự làm mà có. Còn bây giờ thì toàn ăn sẵn, có sẵn, mắc bệnh tiểu hoàng đế hết rồi. Apple thì thành Disneyland cho thiếu nhi.

Nghĩ tới viễn cảnh mai sau chúng nó làm tương lai đất nước... eo ôi em chẳng muốn nghĩ nữa.
 
Từ game chuyển qua thành bình luận phóng sự viên luôn àh ;)) Xã hội phải có người này người khác chứ ạh. Cái thời của các anh, đâu phải ai cũng như các anh, còn cái thời của chúng em, thì đâu phải ai cũng như loại người anh kể =))
 
Từ game chuyển qua thành bình luận phóng sự viên luôn àh ;)) Xã hội phải có người này người khác chứ ạh. Cái thời của các anh, đâu phải ai cũng như các anh, còn cái thời của chúng em, thì đâu phải ai cũng như loại người anh kể =))

Đúng là có người này người kia, nhưng thời ấy ít hơn bây giờ. :)

Cũng chẳng phải vơ đũa cả nắm đâu, có điều người tốt khó tìm quá thôi :))
 
Nói chung là lớp mới lớn ở thành phố giờ ít đứa ngoan ngoãn được như ngày xưa :) Lúc ông cụ nhà mình còn sống, mình nhớ con cái đi đâu về mà không vào thưa các cụ 1 tiếng là ăn chửi ngay :( Giờ có con em họ đang ở nhà mình, đi học về nó vứt ba lô cái oạch, té vào phòng đọc anime :((
 
tự ngẫm trình còi, khỏi gửi replay:2cool_sad:
 
đúng thế thật ngày xưa gọi dạ bảo vâng thế giờ tới lượt con em nhà e giờ về nhắc mới chào còn không thì bơ luôn :6cool_sure:... ờ mà nói ng khác thì cũng nghĩ lại mềnh cũng thế thì hồi e lên cấp 3 tới giờ cái nghi thức chào hỏi cũng chả còn nữa có lẽ các cụ thấy thằng con nó nhiều canxi tập trung vào đầu với cổ nhiều quá nên chả thèm nói nữa cũng nên :3cool_shame:
 
Back
Top