đúng vậy. phòng thủ 1kill là khá yếu, mặc dù e đã có vài cái bẫy và những quân để phản công. 1kill là chiêu thức dc dùng khi đối thủ chủ quan, 1 vố cực bất ngờ. khiến đối thủ thua như trong mơ

. vì thế 1kill của e dùng khá vất vả. ko như deck cua a HEYHEY 1kill chuẩn hơn

mặc dù a ý chả mấy khi chơi 1kill@@
công nhận chỉ sợ nhất ps, vì deck quá chuẩn, và shika+apple vì deck đã chuẩn lại còn đánh khôn

. và h chỉ còn lại shika là đối thủ khá nguy hiểm. nói như vậy ko có nghĩa là những bạn khác ko nguy hiểm. dã từng đánh với họ và thấy deck khá mạnh, đánh cũng chuẩn ít khi sai sót. nói chung là sẽ vất vả@@
tại sao dùng 1 kill khi đấu với a PS, vì tớ nghĩ mình ko thắng dc, với các chiến thuật bình thường, trừ điểm lắt nhắt sẽ ko thể thắng dc. vì thế quyết định dùng 1kill như 1 liều thuốc may mắn, 1 deck tâm đắc nhất, 1 chiến thuật phù hợp với phong cách nhất, và là 1 cái deck thuộc bài nhất

quả thật 5 ván đấu bằng deck 1kill thì 3 ván thắng và 2 ván thua^^
tới đây khi đấu với các đấu thủ có độ ổn định cao, và tính bất ngờ cũng cao. có lẽ phải chuyển sang 1 chiến thuật khác. và 1kill chỉ dùng khi bất khả khảng@@
vòng 3 còn khá xa, mong rằng sẽ train dc 1, 2 deck RA TRÒ để đón chờ đối thủ tiếp theo

. 1 đối thủ lớn ngay trước mắt đó là CHAME. chame ít đánh nhưng đã đánh là pro

vì vậy...mình lo lắm:X
dù sao rất muốn gặp shika ở trận chung kết, 1 lời hứa chưa thực hiện được với e nó từ những giải trước:)