- Mình thích cái phong cách bá đạo, phũ phàng của Tư Đồ quá. Triệu Sư Dung là ai chứ, Liễu Ngũ Liễu Tùy Phong thì sao chứ, chỉ cần Tư Đồ thích thì ngay chap 3 đã bị phế . Rất bất ngờ
Chap 4 đã ra xúc thôi http://allycomics.com/cover/14805/index.html , ku đệ Thất càng ngày càng nguy hiểm ,tác giả vẽ chap này nhiều cảnh tếu quá , con khùng Ôn Nhu lần thứ 2 lại bị nhốt trong bao , và lại cả gan chém anh 7
Ôn Nhu xuất hiện hả, nghe thất vọng quá vậy, Bạch Sầu Phi ở đây được thế chỗ rồi thì thị lấy ai đeo bám đây
Thay dàn nhân vật cũ mà không thay Ôn Nhu thì đúng là khó chịu, thà cho thị thế chỗ Triệu Sư Dung chịu 1 kiếm còn hơn.
vừa tự đặt ra 2 câu hỏi
1 là võ công cua Đệ Thất đánh ra không phải là tiên thiên vô tướng chỉ kiếm, mà nó na na giống đàn chỉ cầm khúc, phát kiếm khí ra từ cây đàn, vậy có lẽ nào nhân vật này không phải đệ tử của Yến Cuồng ĐỒ
2 là hình như TMC không bị ho, vậy tên này sẽ rất mạnh
Thế sự giờ thay đổi khôn lường không biết đâu mà đoán. Giờ nếu cho Ôn Nhu bám theo Vương Tiểu Thạch, còn Vương Tiểu Thạch này gian hùng không kém Đường 15 cũng chẳng có gì lạ. Anh 7 đẫ nói lần sau vẫn làm huynh đệ, có khi đây là hint để 2 người giao tranh sống mái.