Nguoi Dau Kho 11
Youtube Master Race
- 9/6/12
- 0
- 0
Trước hết, xin chân trọng chào các bạn trên box Tâm Sự này, đây là 1 bài tâm sự khá là dài, nếu bạn đã có lòng thì xin đọc hết, mình rất là cám ơn :)
[spoil]Mình xin được phép dùng clone để post, vì mình ko thể, và cũng ko đủ can đảm để dùng nick thật, sợ mọi người nhìn mình bằng ánh mắt thương hại. Mình xin được phép đi vào vấn đề....
Mình năm nay gần 24t, một chàng trai trẻ mới ra trường và công việc làm ổn định. Mình đã từng có vài mối tính, mình yêu thương người ta sâu đậm, nhưng toàn bị chia tay. Bản thân mình thì ko phải khen nhưng cũng được khá nhiều em để ý ngay từ thời ĐH, thậm chí đã từng "lên giường" với vài em.
Nhưng xin các bạn đọc thật kỹ "lên giường" chứ ko có nghĩa là phải làm cái "ấy". Bản thân mình khi còn nhỏ đã từ hứa chỉ dành cái "đó" cho người mà mình thật sự yêu thương.
Nên nhiều lúc, sau khi lên giường, cởi đồ, nhưng mình sau đó chợt nhận thức lại và chỉ vuốt ve, sau đó đứng dậy và mặc đồ lại. Hi, buồn cười thật nhỉ, nhiều em nhìn mình bằng ánh mắt rất lạ, có người thì nghĩ mình có "vấn đề về giới tính", có người thì nghị mình đang xúc phạm cô ấy, vì cởi ra hết mà ko..."làm" gì cả. Xin thưa là quả thật, lúc đó bản năng con người bộc phát nên mình chỉ vuốt ve và cởi bên ngoài thôi, nhưng sau đó nhận thức và suy nghĩ chín chắn "đây ko phải là người con gái mình yêu, mình ko thể lợi dụng cô ấy và xem cô ấy như 1 cọng RAU được".
Cho nên, đến giờ thì mình xin thưa là mình vẫn còn ZIN. Nhiều thằng bạn mình nó nói "Đồ khùng, mỡ dâng tậng miệng mà ko nhai". Mình chỉ cười cười, nhưng mình thật sự ko thể, vì quan điểm của mình là sau khi "việc ấy" xong thì mình phải có trách nhiệm với cô ấy mãi mãi.... Các bạn nói gió mạnh thì mình chịu, nhưng sự thật là như thế.
Và rồi, mình đã gặp cô ấy trên trang web Vietfun. Bạn thử nghĩ xem, 1 cô gái ban đầu gặp bạn với 1 ấn tượng như mình kể dưới đây, liệu bạn có yêu ko?
- Hơn bạn 2 tuổi
- Tóc nhuộm vàng
- Đã từng yêu thật sự 3 người - chưa tính mình (theo như cô ấy kể)
- Trên mình xăm 3 hình, 1 trên cổ, 1 trên vai và 1 trên tay
- Là trẻ mồ côi, ba bỏ rơi từ khi còn nhỏ nên sống với mẹ nuôi
- Bị gia đình đối xử tệ bạc
- v.v....
Ấy vậy mà, mình đã yêu, và yêu tha thiết. Thú thật, ban đầu, với những ấn tượng như thế, mình nghĩ cô ấy rất là ăn chơi quậy phá. Nhưng càng tiếp xúc, mình càng nhận ra được cô ấy là con người tốt thật sự. Cô ấy khát khao được 1 gia đình, có những đàn con yêu dấu, vì cô ấy là trẻ mồ côi nên bản thân rất quý trọng hạnh phúc ấy. Cô ấy tâm sự, bản thân cô ấy ko xấu, nhưng chính xã hội đã đẩy đưa cô ấy như thế này.
Người con trai đầu tiên cô ấy yêu là 1 người đã có vợ và con, nhưng cô ấy ko biết, cô ấy yêu thật lòng trong 1 năm, để rồi phát hiện ra là mình bị lừa dối.
Thế rồi, cô ấy chủ động chia tay và đến với người con trai thứ 2, người này rất là tốt, là 1 đại gia trẻ tuổi, theo như cô ấy nói thì người này chuyên viết phần mềm, game về CNTT rồi bán cho các công ty như Vinagame, GameLoft,v.v... tháng kiếm tầm hơn $1,000, chưa kể anh chàng này còn làm thêm 2 - 3 công việc nữa. Cô ấy đề cập đến chuyện hôn nhân thì bị người ấy trốn tránh, vì bản thân gia đình người đó cha mẹ ly dị, nên người ấy rất sợ hôn nhân. Cô ấy kể người đó sẵn sàng lục lọi khắp VN (thậm chí là TG) chỉ để mua cho được cô ấy món đồ mà cô ấy thích, sẵn sàng thức cả đêm để chăm sóc cô ấy, nhưng khi hỏi chuyện hôn nhân thì bị từ chối, thế rùi chia tay....
Người thứ 3 mà cô ấy yêu là 1 DJ có tiếng tại vũ trường Gossip, nhưng càng quen thì càng phát hiện người ấy ích kỷ, ko hợp, thế rùi chia tay. Để rồi cô ấy gặp mình...
Cô ấy tâm sự, trước khi gặp mình đời cô ấy rất khổ, mong muốn có được 1 hạnh phúc gia đình sao mà khó đến thế, gặp những người mình yêu thương thì bị lừa gạt, ko yêu thương mình. Mình có hỏi sao cô ấy xăm hình trên người vậy, liệu ko sợ người ta dị nghị à? Thì cô ấy nói là trước khi xăm thì cô ấy đã tính trước mọi thứ rùi, theo như cô ấy nói thì cô ấy muốn mọi thứ đi theo cô ấy suốt đời nên xăm trên cơ thể mình. Cô ấy còn nói sau này có chồng và con thì cũng sẽ xăm tên chồng và con lên cơ thể để chứnh minh cho tình yêu đó.
Mình thì ko ý kiến, vì bản thân mình làm quản trị nhân sự, tức là chỉ nhìn người, ko chỉ bằng dáng vẻ bên ngoài, mà còn bằng tâm hồn và cách suy nghĩ của người đó nữa. Và mình biết rằng, ko phải cứ ai xăm hình thì là hư, và con gái thì cũng thế... Huống chi, các công việc trước đó là cô ấy là làm phục vụ cho quán trà sữa, làm tổng đài viên và hiện làm bảo mẫu cho 1 nhà trẻ (tại cô ấy rất yêu con nít).
Càng gặp cô ấy nhiều, mình càng yêu cô ấy nhiều hơn, hoàn cảnh gia đình, cuộc sống cô ấy, và hung tin xảy ra....Cô ấy cho mình biết rằng cô ấy bị thủy tinh thể bẩm sinh, lúc 3 tuổi đi phẩu thuật, trình độ bác sỹ VN kém quá nên đã làm rách giác mạc gì của cô ấy, ko thể chữa được, cho nên theo như cô ấy nói, mắt cô ấy ngày càng yếu dần. Lần gần đây nhất cô ấy nói rằng bác sỹ nói cao lắm là 5 năm để có thể thấy. Nếu muốn chữa thì phải ra nước ngoài, và chi phí chữa trị là ko phải tính bằng triệu, mà phải tính bằng tỉ.
Cô ấy hỏi mình có yêu cô ấy ko, dù biết cô ấy nhuộm tóc, biết cô ấy xăm mình, biết cô ấy ko gia đình, trắng tay, biết cô ấy đã có nhiều đời bạn trai, biết cô ấy chỉ còn nhìn thấy được 5 năm là cao...
Mình đã khóc, tuy là con trai nhưng thật sự là khóc rất nhiều, khóc vì đây là tình yêu đầu của mình (mình chưa thấy ai có thể hiểu và tâm linh tương thông như cô ấy), khóc vì sao cuộc đời lại trớ trêu áp đặt nghiệt cảnh cho người con gái này như vậy.
Mình yêu cô ấy lắm, cho nên, dù tưởng tượng viễn cảnh trước mắt ko có gì là tốt đẹp cho lắm, nhưng mình vẫn quyết tâm "Anh sẽ ko bao giờ rời bỏ em đâu, mãi mãi là như thế".
Thế là, vì mình mà cô ấy đã thay đổi dần, cô ấy nhuộm tóc đen trở lại, càng yêu mình hơn trước. Tính cô ấy thì rất thẳng thắn và thật thà, cô ấy hay kể những chuyện quá khứ,v ề những người bạn trai trước của cô ấy, vì cô ấy nghĩ khi cô ấy yêu mình thì cô ấy phải thành thật nói ra hết để chứng tỏ là cô ấy thật sự yêu mình.
Hi, mình thấy thì đó là quan điểm của mỗi người thôi, đối với mình, ko phải cứ yêu là chuyện gì cũng phải nói, phải kể cả, đôi khi cũng phải giữ chút gì đó làm góc riêng cho mình.
Cho đến 1 ngày,...
Cô ấy kể, trước đây cô ấy đã bị 1 thằng chó nào đó đăng trên diễn đàn ăn chơi khá có tiếng của VN, thông tin rằng cô ấy là 1 RAU. Nghe tin đó, mình rất là sốc, sốc lắm luôn đó. Mình đã từng nghĩ đến việc chia tay, làm sao mà mình có thể chịu đựng được bây giờ. Thậm chí có lúc mình nghĩ phải chăng điều đó chứng tỏ rằng trước đây cô ấy đã từng quan hệ với rất nhiều thằng??? Mặc dù cô ấy nói là cô ấy chỉ yêu đúng 3 người từ trước đến giờ...
Sáng hôm sau, mình lên mạng, bằng các biện pháp và thủ thuật nghiệp vụ, mình đã dò ra được (vì thông tin này đã rất cũ và cô ấy nói đã gặp thằng admin của trang đó nên nhờ nó xóa giùm), nhưng mình vẫn tìm ra được vì nó còn lưu trên cache của google.
Mình rất sợ khi đọc chủ đề đó, vì mình sợ cô ấy sẽ bị miêu tả như 1 món hàng, nhưng sau đó, mình đọc thì thấy có 1 thằng được 1 sư huynh nào đó share, nên hẹn gặp cô ấy, nhưng qua vài lần "đặt bẫy" ko thành công, gia đình kêu về nên nó đành ngậm ngùi chở cô ấy về, coi như chưa có gì xảy ra. Bản thân mình quen cô ấy, mình biết cô ấy ko phải là hạng người dễ dãi, huống chi thằng admin trang web đó, khi chat, chính nó cũng nói là qua cách nói chuyện thì cô ấy là 1 cô gái tốt, sao lại bị ai đó hại thế này. Từ đó, cô ấy mới biết mình bị tung lên mạng và bị xem như là 1 món hàng RAU.
Mình chỉ sợ bản thân ko thể chịu nổi, muốn gục ngã, muốn khóc, tại sao ông trời lại quá bất công cho 1 người con gái hiền hậu nhưng số phận lại đau khổ như vậy? Huống chi cô ấy nói "cuộc đời em, em biết là từ khi sinh ra đến giờ sẽ ko bao giờ có hạnh phúc bình dị cả, mong muốn có 1 gia đình êm ấm, 1 đàn con dấu yêu và 1 người thật lòng yêu thương mình thật khó thế ư?". Cô ấy đã khóc qua điện thoại rất nhiều, hầu như mỗi lần gọi điện thoại cho mình là cô ấy khóc.
Chúng mình chỉ quen nhau chưa đầy 2 tháng, thời gian này có thể các bạn cho là ít. Nhưng theo quan niệm mình thì khác, chỉ có con tim mới có thể nói lên tất cả, thời gian dù dài hay ngắn thì cũng ko thể nói lên được điều gì, quen nhau thời gian dài ko có nghĩa là tình yêu sẽ vững chãi và ngược lại. Huống chi ngay từ bữa đầu gặp mặt, qua cách nói chuyện thì mình biết được cô ấy là 1 nửa mà mình đang tìm kiếm rồi.
Ấy vậy mà, từ buổi thứ 2 nói chuyện, hầu như trong 10 câu nói thì hết 7 - 8 câu là cô ấy nói "chia tay em đi", vì cô ấy sợ, rất sợ, như cô ấy nói, sợ mình sẽ ko thể chịu đựng được những lời dị nghi của xã hội, từ gia đình mình. Cô ấy nói, thế gian nguyền rủa cô ấy sao cũng được, nhưng cô ấy rất sợ những lời đó sẽ ảnh hưởng đến người cô ấy yêu và từ đó, sẽ xem thường cô ấy. Chi bằng chia tay ngay từ phút giây này để cho mình được thoải mái, cô ấy nói mình là 1 người tốt, trên đời này còn rất nhiều người con gái xứng đáng để cho mình hy sinh hơn cô ấy rất nhiều.
Mình rất yêu cô ấy, mình sẵn sàng đạp đổ cái dư luận hay lời đàm tiếu của xã hội này, mình chỉ cần cô ấy, mình ko quan trọng đến quá khứ của cô ấy, vì quá khứ ko thể nói lên được điều gì, cũng giống như bạn học dở năm tiểu học thì ko có nghĩa là lên ĐH bạn cũng dở. Mình yêu là yêu con người cô ấy lúc này....
Tuy nhiên, nói thì hay lắm, vì thứ 1 đây là lần đầu mình yêu 1 người con gái thật lòng, thứ 2 là thời gian gặp quá ngắn, cho nên mình đang rất là sợ. Mặc dù, mình đã nói là mình chấp nhận tất cả, trong tình yêu thì cần phải có đủ 3 thứ: chấp nhận, tha thứ và yêu thương. Mình sẵn sàng, nhưng thỉnh thoảng nghĩ lại thì mình cảm thấy nhói đau ở tim các bạn ạ.
Mình post bài này lên đây, chỉ mong các bạn có thể cho mình vài lời động viên chia sẻ, giúp mình có thể dám bước theo con đường mà con tim mình đã chọn, mình ko sợ dư luận, mình chỉ sợ mình ko còn đủ dũng khí và thỉnh thoảng cô ấy đòi chia tay vì sợ mình khổ.
Các bạn hãy giúp mình có thêm động lực và niềm tin trong tình yêu này của mình, bạn nhé.[/spoil]
Xin cám ơn các bạn đã đọc hết bài tâm sự dài này của mình :)
P/S: Dành cho những bạn nào khoái chăn RAU, sau khi đọc bài này xong mong bạn hãy suy nghĩ lại những hậu quả mà bạn để lại cho 1 người con gái và phước đức cho con cái bạn sau này. Thân :)
[spoil]Mình xin được phép dùng clone để post, vì mình ko thể, và cũng ko đủ can đảm để dùng nick thật, sợ mọi người nhìn mình bằng ánh mắt thương hại. Mình xin được phép đi vào vấn đề....
Mình năm nay gần 24t, một chàng trai trẻ mới ra trường và công việc làm ổn định. Mình đã từng có vài mối tính, mình yêu thương người ta sâu đậm, nhưng toàn bị chia tay. Bản thân mình thì ko phải khen nhưng cũng được khá nhiều em để ý ngay từ thời ĐH, thậm chí đã từng "lên giường" với vài em.
Nhưng xin các bạn đọc thật kỹ "lên giường" chứ ko có nghĩa là phải làm cái "ấy". Bản thân mình khi còn nhỏ đã từ hứa chỉ dành cái "đó" cho người mà mình thật sự yêu thương.
Nên nhiều lúc, sau khi lên giường, cởi đồ, nhưng mình sau đó chợt nhận thức lại và chỉ vuốt ve, sau đó đứng dậy và mặc đồ lại. Hi, buồn cười thật nhỉ, nhiều em nhìn mình bằng ánh mắt rất lạ, có người thì nghĩ mình có "vấn đề về giới tính", có người thì nghị mình đang xúc phạm cô ấy, vì cởi ra hết mà ko..."làm" gì cả. Xin thưa là quả thật, lúc đó bản năng con người bộc phát nên mình chỉ vuốt ve và cởi bên ngoài thôi, nhưng sau đó nhận thức và suy nghĩ chín chắn "đây ko phải là người con gái mình yêu, mình ko thể lợi dụng cô ấy và xem cô ấy như 1 cọng RAU được".
Cho nên, đến giờ thì mình xin thưa là mình vẫn còn ZIN. Nhiều thằng bạn mình nó nói "Đồ khùng, mỡ dâng tậng miệng mà ko nhai". Mình chỉ cười cười, nhưng mình thật sự ko thể, vì quan điểm của mình là sau khi "việc ấy" xong thì mình phải có trách nhiệm với cô ấy mãi mãi.... Các bạn nói gió mạnh thì mình chịu, nhưng sự thật là như thế.
Và rồi, mình đã gặp cô ấy trên trang web Vietfun. Bạn thử nghĩ xem, 1 cô gái ban đầu gặp bạn với 1 ấn tượng như mình kể dưới đây, liệu bạn có yêu ko?
- Hơn bạn 2 tuổi
- Tóc nhuộm vàng
- Đã từng yêu thật sự 3 người - chưa tính mình (theo như cô ấy kể)
- Trên mình xăm 3 hình, 1 trên cổ, 1 trên vai và 1 trên tay
- Là trẻ mồ côi, ba bỏ rơi từ khi còn nhỏ nên sống với mẹ nuôi
- Bị gia đình đối xử tệ bạc
- v.v....
Ấy vậy mà, mình đã yêu, và yêu tha thiết. Thú thật, ban đầu, với những ấn tượng như thế, mình nghĩ cô ấy rất là ăn chơi quậy phá. Nhưng càng tiếp xúc, mình càng nhận ra được cô ấy là con người tốt thật sự. Cô ấy khát khao được 1 gia đình, có những đàn con yêu dấu, vì cô ấy là trẻ mồ côi nên bản thân rất quý trọng hạnh phúc ấy. Cô ấy tâm sự, bản thân cô ấy ko xấu, nhưng chính xã hội đã đẩy đưa cô ấy như thế này.
Người con trai đầu tiên cô ấy yêu là 1 người đã có vợ và con, nhưng cô ấy ko biết, cô ấy yêu thật lòng trong 1 năm, để rồi phát hiện ra là mình bị lừa dối.
Thế rồi, cô ấy chủ động chia tay và đến với người con trai thứ 2, người này rất là tốt, là 1 đại gia trẻ tuổi, theo như cô ấy nói thì người này chuyên viết phần mềm, game về CNTT rồi bán cho các công ty như Vinagame, GameLoft,v.v... tháng kiếm tầm hơn $1,000, chưa kể anh chàng này còn làm thêm 2 - 3 công việc nữa. Cô ấy đề cập đến chuyện hôn nhân thì bị người ấy trốn tránh, vì bản thân gia đình người đó cha mẹ ly dị, nên người ấy rất sợ hôn nhân. Cô ấy kể người đó sẵn sàng lục lọi khắp VN (thậm chí là TG) chỉ để mua cho được cô ấy món đồ mà cô ấy thích, sẵn sàng thức cả đêm để chăm sóc cô ấy, nhưng khi hỏi chuyện hôn nhân thì bị từ chối, thế rùi chia tay....
Người thứ 3 mà cô ấy yêu là 1 DJ có tiếng tại vũ trường Gossip, nhưng càng quen thì càng phát hiện người ấy ích kỷ, ko hợp, thế rùi chia tay. Để rồi cô ấy gặp mình...
Cô ấy tâm sự, trước khi gặp mình đời cô ấy rất khổ, mong muốn có được 1 hạnh phúc gia đình sao mà khó đến thế, gặp những người mình yêu thương thì bị lừa gạt, ko yêu thương mình. Mình có hỏi sao cô ấy xăm hình trên người vậy, liệu ko sợ người ta dị nghị à? Thì cô ấy nói là trước khi xăm thì cô ấy đã tính trước mọi thứ rùi, theo như cô ấy nói thì cô ấy muốn mọi thứ đi theo cô ấy suốt đời nên xăm trên cơ thể mình. Cô ấy còn nói sau này có chồng và con thì cũng sẽ xăm tên chồng và con lên cơ thể để chứnh minh cho tình yêu đó.
Mình thì ko ý kiến, vì bản thân mình làm quản trị nhân sự, tức là chỉ nhìn người, ko chỉ bằng dáng vẻ bên ngoài, mà còn bằng tâm hồn và cách suy nghĩ của người đó nữa. Và mình biết rằng, ko phải cứ ai xăm hình thì là hư, và con gái thì cũng thế... Huống chi, các công việc trước đó là cô ấy là làm phục vụ cho quán trà sữa, làm tổng đài viên và hiện làm bảo mẫu cho 1 nhà trẻ (tại cô ấy rất yêu con nít).
Càng gặp cô ấy nhiều, mình càng yêu cô ấy nhiều hơn, hoàn cảnh gia đình, cuộc sống cô ấy, và hung tin xảy ra....Cô ấy cho mình biết rằng cô ấy bị thủy tinh thể bẩm sinh, lúc 3 tuổi đi phẩu thuật, trình độ bác sỹ VN kém quá nên đã làm rách giác mạc gì của cô ấy, ko thể chữa được, cho nên theo như cô ấy nói, mắt cô ấy ngày càng yếu dần. Lần gần đây nhất cô ấy nói rằng bác sỹ nói cao lắm là 5 năm để có thể thấy. Nếu muốn chữa thì phải ra nước ngoài, và chi phí chữa trị là ko phải tính bằng triệu, mà phải tính bằng tỉ.
Cô ấy hỏi mình có yêu cô ấy ko, dù biết cô ấy nhuộm tóc, biết cô ấy xăm mình, biết cô ấy ko gia đình, trắng tay, biết cô ấy đã có nhiều đời bạn trai, biết cô ấy chỉ còn nhìn thấy được 5 năm là cao...
Mình đã khóc, tuy là con trai nhưng thật sự là khóc rất nhiều, khóc vì đây là tình yêu đầu của mình (mình chưa thấy ai có thể hiểu và tâm linh tương thông như cô ấy), khóc vì sao cuộc đời lại trớ trêu áp đặt nghiệt cảnh cho người con gái này như vậy.
Mình yêu cô ấy lắm, cho nên, dù tưởng tượng viễn cảnh trước mắt ko có gì là tốt đẹp cho lắm, nhưng mình vẫn quyết tâm "Anh sẽ ko bao giờ rời bỏ em đâu, mãi mãi là như thế".
Thế là, vì mình mà cô ấy đã thay đổi dần, cô ấy nhuộm tóc đen trở lại, càng yêu mình hơn trước. Tính cô ấy thì rất thẳng thắn và thật thà, cô ấy hay kể những chuyện quá khứ,v ề những người bạn trai trước của cô ấy, vì cô ấy nghĩ khi cô ấy yêu mình thì cô ấy phải thành thật nói ra hết để chứng tỏ là cô ấy thật sự yêu mình.
Hi, mình thấy thì đó là quan điểm của mỗi người thôi, đối với mình, ko phải cứ yêu là chuyện gì cũng phải nói, phải kể cả, đôi khi cũng phải giữ chút gì đó làm góc riêng cho mình.
Cho đến 1 ngày,...
Cô ấy kể, trước đây cô ấy đã bị 1 thằng chó nào đó đăng trên diễn đàn ăn chơi khá có tiếng của VN, thông tin rằng cô ấy là 1 RAU. Nghe tin đó, mình rất là sốc, sốc lắm luôn đó. Mình đã từng nghĩ đến việc chia tay, làm sao mà mình có thể chịu đựng được bây giờ. Thậm chí có lúc mình nghĩ phải chăng điều đó chứng tỏ rằng trước đây cô ấy đã từng quan hệ với rất nhiều thằng??? Mặc dù cô ấy nói là cô ấy chỉ yêu đúng 3 người từ trước đến giờ...
Sáng hôm sau, mình lên mạng, bằng các biện pháp và thủ thuật nghiệp vụ, mình đã dò ra được (vì thông tin này đã rất cũ và cô ấy nói đã gặp thằng admin của trang đó nên nhờ nó xóa giùm), nhưng mình vẫn tìm ra được vì nó còn lưu trên cache của google.
Mình rất sợ khi đọc chủ đề đó, vì mình sợ cô ấy sẽ bị miêu tả như 1 món hàng, nhưng sau đó, mình đọc thì thấy có 1 thằng được 1 sư huynh nào đó share, nên hẹn gặp cô ấy, nhưng qua vài lần "đặt bẫy" ko thành công, gia đình kêu về nên nó đành ngậm ngùi chở cô ấy về, coi như chưa có gì xảy ra. Bản thân mình quen cô ấy, mình biết cô ấy ko phải là hạng người dễ dãi, huống chi thằng admin trang web đó, khi chat, chính nó cũng nói là qua cách nói chuyện thì cô ấy là 1 cô gái tốt, sao lại bị ai đó hại thế này. Từ đó, cô ấy mới biết mình bị tung lên mạng và bị xem như là 1 món hàng RAU.
Mình chỉ sợ bản thân ko thể chịu nổi, muốn gục ngã, muốn khóc, tại sao ông trời lại quá bất công cho 1 người con gái hiền hậu nhưng số phận lại đau khổ như vậy? Huống chi cô ấy nói "cuộc đời em, em biết là từ khi sinh ra đến giờ sẽ ko bao giờ có hạnh phúc bình dị cả, mong muốn có 1 gia đình êm ấm, 1 đàn con dấu yêu và 1 người thật lòng yêu thương mình thật khó thế ư?". Cô ấy đã khóc qua điện thoại rất nhiều, hầu như mỗi lần gọi điện thoại cho mình là cô ấy khóc.
Chúng mình chỉ quen nhau chưa đầy 2 tháng, thời gian này có thể các bạn cho là ít. Nhưng theo quan niệm mình thì khác, chỉ có con tim mới có thể nói lên tất cả, thời gian dù dài hay ngắn thì cũng ko thể nói lên được điều gì, quen nhau thời gian dài ko có nghĩa là tình yêu sẽ vững chãi và ngược lại. Huống chi ngay từ bữa đầu gặp mặt, qua cách nói chuyện thì mình biết được cô ấy là 1 nửa mà mình đang tìm kiếm rồi.
Ấy vậy mà, từ buổi thứ 2 nói chuyện, hầu như trong 10 câu nói thì hết 7 - 8 câu là cô ấy nói "chia tay em đi", vì cô ấy sợ, rất sợ, như cô ấy nói, sợ mình sẽ ko thể chịu đựng được những lời dị nghi của xã hội, từ gia đình mình. Cô ấy nói, thế gian nguyền rủa cô ấy sao cũng được, nhưng cô ấy rất sợ những lời đó sẽ ảnh hưởng đến người cô ấy yêu và từ đó, sẽ xem thường cô ấy. Chi bằng chia tay ngay từ phút giây này để cho mình được thoải mái, cô ấy nói mình là 1 người tốt, trên đời này còn rất nhiều người con gái xứng đáng để cho mình hy sinh hơn cô ấy rất nhiều.
Mình rất yêu cô ấy, mình sẵn sàng đạp đổ cái dư luận hay lời đàm tiếu của xã hội này, mình chỉ cần cô ấy, mình ko quan trọng đến quá khứ của cô ấy, vì quá khứ ko thể nói lên được điều gì, cũng giống như bạn học dở năm tiểu học thì ko có nghĩa là lên ĐH bạn cũng dở. Mình yêu là yêu con người cô ấy lúc này....
Tuy nhiên, nói thì hay lắm, vì thứ 1 đây là lần đầu mình yêu 1 người con gái thật lòng, thứ 2 là thời gian gặp quá ngắn, cho nên mình đang rất là sợ. Mặc dù, mình đã nói là mình chấp nhận tất cả, trong tình yêu thì cần phải có đủ 3 thứ: chấp nhận, tha thứ và yêu thương. Mình sẵn sàng, nhưng thỉnh thoảng nghĩ lại thì mình cảm thấy nhói đau ở tim các bạn ạ.
Mình post bài này lên đây, chỉ mong các bạn có thể cho mình vài lời động viên chia sẻ, giúp mình có thể dám bước theo con đường mà con tim mình đã chọn, mình ko sợ dư luận, mình chỉ sợ mình ko còn đủ dũng khí và thỉnh thoảng cô ấy đòi chia tay vì sợ mình khổ.
Các bạn hãy giúp mình có thêm động lực và niềm tin trong tình yêu này của mình, bạn nhé.[/spoil]
Xin cám ơn các bạn đã đọc hết bài tâm sự dài này của mình :)
P/S: Dành cho những bạn nào khoái chăn RAU, sau khi đọc bài này xong mong bạn hãy suy nghĩ lại những hậu quả mà bạn để lại cho 1 người con gái và phước đức cho con cái bạn sau này. Thân :)


, cơ bản vì những ng` 1 thời sa ngã như vậy cái họ mong ko phải là mấy thứ vớ vẩn mà đàn bà thời nay hay ham mà họ muốn 1 gia đình bt, cưới về rồi thì thiệt đảm bảo hậu phương của mình vững chắc =).

