Chửi gv trên FB bị trưởng khoa mời lên văn phòng nói chuyện. Làm sao đây mọi người? :((

Status
Không mở trả lời sau này.
chứng minh dc hay ko cũng mệt
lão trưởng khoa mà đã ghét rồi thì sau này cực thân mình :-w
tốt nhất là nhận lỗi rồi xin xỏ :-<
 
thôi thì chịu nhượng bộ hắn 1 lần vậy, cho xong chuyện thì thôi, mình cũng cực ghét cái thể loại thầy giáo đó :1cool_choler:
 
Mới nói chuyện với 1 cô giáo thì cô nói ổng hiền và thương học trò lắm nên đừng lo. Mình cũng thấy ông trưởng khoa thân thiện... Nhìn ổng cũng cute, phải ổng là gay ta mình cua ổng rồi (nói đùa tí, ha ha) mà ổng có vợ con hết. Nói chung là giờ cũng ko lo lắng nữa...
 
Tưởng theo quy chế thì thạc sĩ trở lên mới được phép dạy đại học nhỉ :-?
Bạn cứ lên nói với ông trưởng khoa, nhận lỗi bình thg, lúc đó em nóng giận mất bình tĩnh nên vậy, nhưng cuối cùng cũng không quên câu: nhưng em thấy cách dạy của thầy abc chưa phù hợp với học viên lắm :-"
 
Đưa link FB ông trưởng khoa đây ta vào nói chuyện cho.
 
hết chuyện add FB của giảng viên =)) mình có add cũng đưa vào 1 list riêng rồi deny mọi thứ =))
 
Hic, sau vụ này em unfriend hết rồi mấy bác. Tại em thấy gv trường em cũng trẻ nên cũng add friend cho zui, ai dè.... cũng tại mình chửi người khác mà còn để public nữa. Hồi bữa lên nói chuyện ổng hiền khô à, kêu em để ý lời nói trên FB. Ổng kêu em xin lỗi thằng đó mà em ghét khỏi xin lỗi luôn [-( Coi thử làm gì nhau....
 
Thế ông Sun đã giải quyết xong chuyện này chưa? Kết quả thế nào?

Gì chứ t ngại nhất là add fb gv ông ạ. Kiểu như biết mấy chuyện cá nhân của họ để làm cái khỉ gì? Lại có cái nhìn khác về họ trên lớp nữa, rắc rối. Nên thôi, tránh xa là vừa :8cool_tire:
 
Hic, sau vụ này em unfriend hết rồi mấy bác. Tại em thấy gv trường em cũng trẻ nên cũng add friend cho zui, ai dè.... cũng tại mình chửi người khác mà còn để public nữa. Hồi bữa lên nói chuyện ổng hiền khô à, kêu em để ý lời nói trên FB. Ổng kêu em xin lỗi thằng đó mà em ghét khỏi xin lỗi luôn [-( Coi thử làm gì nhau....

Lúc cậu chửi cậu có nói đích danh ông thầy mà bạn chửi ko? Nếu ko thì sao phải xoắn :3cool_shame:
 
giống mấy thằng trường bạn mình thế có phải học y ko :9cool_haha:
 
Thời mình đi học chưa có FB ,cos mấy cô giáo thực tập lớn hơn mình có vài tuổi ,xinh vãi ra mà chưa có FB để add .Haizzzz
 
đã xấu lại còn đanh đá, bị vậy là đáng :1cool_choler:
 
Thôi thì sẵn em kể luôn. Có một thằng nó mới ra trường nó được giữ lại. Bác nào học ở ĐH SP cũng biết là trường đang thiếu gv nhiều nên đứa nào điểm cao 1 tí nó giữ lại hết. Mà có mấy đứa được giữ lại nó ngu ko thể tả, dạy thì dạy cho có đến khi em đi thi thì em ko biết làm bài. Hỏi như vậy sao ko tức hả mấy bác? Nó có hơn mình cái chó gì đâu mà được dạy mình. Cái thằng khốn nạn nó mới ra trường mà làm như ngon lắm vậy, sv có sai cái gì thì la làng lên quát tháo như bà đẻ. Bà mẹ nó, lúc đang thi có đứa lấy đt ra coi giờ thì nó la lên giữa lớp như vậy, đòi lập biên bản nữa chứ. Thi cuối kỳ làm như thi ĐH ko bằng. Xong em lên FB chửi thì ko biết sao nó biết (trước giờ em để public ko à, nhưng ko add friend nó) xong nó chụp cái pic đó lại rồi nó nói là nó làm vậy vì muốn tôt cho sv. :| em nghe tới đây em muốn tát cho nó 1 cái, nói ngu mà còn ngụy biện. Nêu xuất phát từ lòng tốt thì người ta sẽ nhẹ nhàng chứ ko phải lên giọng làm cha vậy đâu. Xong sáng nay ông trưởng khoa ổng nhắn tin nói lên văn phòng nói chuyện về cách nhận xét thầy cô trên FB. Em cũng sợ điếng người ra nhưng cũng còn bướng lắm. Chắc thằng chó đó nó méc lại trưởng khoa, đúng là thứ đàn bà.
Nghĩ lại 1 hồi thì người khôn nên biết khi nào nên níu khi nào nên buông. Mình cương với nó cũng chẳng làm được gì thôi thì cứ ra vẻ hối cải. Còn chuyện bằng mặt mà ko bằng lòng thì nói với bạn bè là được rồi. Cảm ơn mọi người đã đọc bài.

Người ta ngu nhưng ít ra là người dạy bạn. Quy chế thi là cấm sử dụng dt khi đang thi, bạn có hiểu ko vậy? Tác phong thi sư phạm của bạn thế bị chửi là may rồi. Nói thẳng với bạn luôn, học ĐH mà bạn trông chờ vào giảng viên có ngày chết ko kịp ngáp đấy.

Nói chung cách cư xử + thái độ của bạn là sai hoàn toàn và ko đúng trong mọi trường hợp, nhất là trong trường sp của bạn. Thôi, chúc mai mắn, mà cái chửi gv dạy mình cùng lắm là rớt môn đó thôi, kỳ sau học lại. Có làm sao mà phải xoắn tít lên thế =;
 
Cảm ơn mọi người đã quan tâm, còn mấy bạn chửi mình thì thôi, kệ, khơi lên làm gì cho mệt.
 
ợ....
tội lỗi lại đến từ trên trang xã hội ....
ảo và thật =))
em đây lại cóc thèm động đến cái FB 1 chút nào =))
 
thôi có gan làm có gan chịu đi bạn, lỗi này là do bạn rồi, can đảm lên ^.^"
 
chửi gv dạy mình cùng lắm là rớt môn đó thôi, kỳ sau học lại. Có làm sao mà phải xoắn tít lên thế =;

nó ghét nó đì cho khỏi tốt nghiệp chứ ở đó mà kì sau học lại =;

 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top