tại vì bác fanboyism quá thì lấy gì thấy dc cái nhảm của nó

kết thúc quá đơn giản, 2 bên làm hòa, chiến tranh kết thúc, kẻ ác bị trừng trị -> hết, đây là những điều mà series đáng lẽ có thể đã kết thúc ở MW2 chứ ko cần phải lết ass đến tận số 3. đơn giản là 2 nước bị một cháu khủng bố giật giây thế là chiến đấu máu me khốc liệt, đến mãi sang phần 3 thì ông tổng thống mới lòi đầu ra làm hòa
ending quá tầm thường so với một trilogy dài như thế, ko có ý nghĩa gì hết. còn theo ý cá nhân mình thì chơi dc vài màn đầu là đã đoán dc ending, chơi xong mình thú thật cảm giác thấy mắc cười, ngồi nghĩ lại mình "thế thôi à? ờ thì hết game, del"