Sau 1 thời gian, mọi chuyện vẫn tiếp tục, gái tiếp tục phủ nhận tình cảm dành cho tôi, và gái vẫn ở bên cạnh anh người yêu kia.
Nhưng mọi thứ cô ấy hành lại tiếp tục đi ngược lại so với những gì cô ấy nói. Cô ấy vẫn dành 1 sự quan tâm rất lớn đến tôi. Nhưng được 1 thời gian, tôi nhận thấy sự quan tâm ấy đang dần ít đi, số lượng tin nhắn cũng vơi đi, tôi cảm nhận được 1 điều gì đó xảy ra giữa cô ấy và ny. Và khi có cảm giác cô ấy đang dần dần xa mình, tôi đã hẹn gái để nói chuyện một lần nữa về chuyện tình cảm của 2 đứa. Gái nói đã thú nhận toàn bộ chuyện của tôi và gái với ny, và anh ta đã chấp nhận tha thứ cho gái. Tôi cố giải thích cho gái hiểu tình cảm của mình, nhưng có vẻ gái lúc ấy chả chịu hiểu lấy lời nào của tôi, và tôi đã đề nghị 2 đứa trở lại cái quãng thời gian im lặng, tức là 2 đứa sẽ tiếp tục k nói gì với nhau như lần trước. cuối buổi, tôi đèo gái về nhà. Trên đường, 2 đứa cũng nói chuyện, về chuyện 2 đứa gặp nhau thế nào, và về cả lí do mà tôi yêu gái. Khi về đến nhà, tôi định để nghị gái hãy để tôi ôm gái 1 lần cuối, nhưng bất ngờ rằng gái lại là người chủ động nói muốn ôm tôi. Và 2 đứa ôm chặt lấy nhau. Sau đó gái buông tôi ra rồi đi về nhà, tôi cũng đưa cho gái một cái hộp kín, trong đấy tôi có ghi vài kỉ niệm vui, buồn của 2 đứa..
Đêm hôm đó, gái nt cho tôi, gái bảo không ngờ tình cảm tôi dành cho gái lại lớn như vậy, gái xin lỗi vì không thể đáp trả và gái mong tôi tìm được một người khác.
Khác với lần trước, lần này tôi và gái vẫn thỉnh thoảng nt cho nhau, chứ không cắt đứt hoàn toàn như trước, mặc dù trên lớp 2 đứa vẫn tránh mặt nhau. Rồi đến 1 ngày, tôi đã quyết định chuyển chỗ lên ngồi cạnh gái, ngồi cạnh thôi, chả nói gì. Sau đấy 1 thời gian, 2 đứa lại nói chuyện bình thường. Tôi vẫn cho gái thấy mình chưa từ bỏ. Mọi chuyện vẫn tiếp diễn, dù gái vẫn giữ 1 ót khoảng cách với tôi. Thỉnh thoảng tôi và gái cũng nói về chuyện tình cảm.
Và trong 1 hôm gần đây, tôi và gái có ở lại học, sau đó 2 đứa lại đi ăn uống 1 chút. Lúc về 2 đứa có rẽ vào chỗ ngõ nhà gái nói chuyện. Tôi nói với gái về quan điểm của tôi về chuyện tc của gái và người kia, tôi cho rằng đấy đã không còn gọi là ty nữa, vì nếu thực sự yêu người kia, gái đã chẳng tiến với tôi như thế này. Rồi gái lại tiếp tục phủ nhận, gái nói rằng mình có tc với tôi nhưng thực sự gái vẫn còn yêu người kia. Trong lúc nói chuyện gái cũng để tôi nắm tay, và khi tôi đề nghị gái cho tôi ôm gái, gái cũng chẳng phản đối vì thực sự tôi nghĩ gái cũng dành cho tôi 1 tc khá lớn.
Cuối buổi hôm đó, khi 2 đứa đang ôm nhau, tôi đã hôn gái, khi đó tôi không nhận thấy sự phản đối, thậm chí tôi còn có cảm giác gái cũng đón nhận nó. Sau đó gái như bừng tỉnh, gái nói không hiểu vừa rồi đã làm gì, sao gái lại hôn tôi, gái đã hứa với người kia rằng gái sẽ cắt đứt quan hệ với tôi, nhưng rồi sao mọi chuyện lại như thế này. Thực sự gái cũng không hiểu được những hành động của mình, tôi nghĩ thế, vì nó xuất phát từ trái tim gái, đơn giản là nó không thể kìm nén, phủ nhận được nữa.
Những ngày tiếp theo đó gái lại giữ khoảng cách với tôi, nhưng 2 đứa vẫn học cùng nhau, vẫn nt, chỉ là bớt sự động chạm giữa cả 2 thôi, gái cũng đã liên tục đề nghị tôi từ bỏ trong suốt những ngày này. Nhưng tôi vẫn tiếp tục.
Và hôm qua đã xảy ra 1 số chuyện, gái vào được TK Facebook của tôi, bằng một cách nào đó. Gái đọc được vài mess trò chuyện của tôi và 1 vài người bạn, thực sự cũng chả có gi, nhưng có lẽ gái hiểu nhầm khá nhiều. Và gái nt cho tôi rằng đã lừa dối gái. Tối hôm đó tôi cũng gọi điện để giải thích cho gái, không biết được gái có hiểu không nữa.
Rạng sáng nay, gái nt cho tôi, có vẻ như gái đã chia tay với ny. Nhưng gái bảo tôi hãy quên gái đi, gái quyết định đi 1 mình, không cần tên kia và cũng không cần tôi. Gái mệt mỏi và đau đớn lắm rồi.
tôi cũng nt bảo gái hãy ngủ đi và hãy dành cho bản thân những khoảng thời gian.
Trước mắt là vậy, giờ đi học đã.