Làm gì khi phát hiện bạn gái mình là.....RAU?

lại cứ công nhân nghành làm vợ, hơn vợ làm công nhân nghành.
câu này ý nghĩa của nó là thế nào nhỉ?nghe nhiều mà mình chả hiểu câu này là gì!
 
cưới công nhân nghành làm vợ hơn cưới vợ làm công nhân nghành

câu này em nghe cũng nhiều, nhưng hình như ông nào thốt ra câu đó thì người ngợm cũng ì ạch chả ra sao =)) phân tích câu đó ra thì thấy bá xàm lắm, bản thân thì chưa chắc dám cưới công nhân nghành, và với lại vợ VN bây giờ hiếm có con nào lăng loàn đến độ mà cưới chồng xong lại đi làm công nhân nghành ... =)) còn nếu bác nào cứ cố phân tích ra là cái công nhân nghành của vế sau có thể hiểu như là ngoại tình thì em lại càng phản đối, bởi vì vế trước cái công nhân nghành có ý nghĩa là công nhân nghành thật .
 
công nhân nghành thì nó cũng ngựa quen đường cũ!ăn vào bản chất rồi,thay đổi sao đc!cho nên còn tùy vào con người nữa!nhiều đứa có chồng và 1 con mà nhìn trai mắt vẫn cứ sáng ngời đó thôi!nhất là mấy em Thanh Hóa!nổi tiếng nhất là trai và gái TH bẩn bựa thôi rồi!
 
Nếu xác định "yêu để yêu" thì ko cần nghĩ nhiều
Nhưng nếu đã đến tuổi xác định lâu dài , lập gia đình hoặc chí ít là giới thiệu với bạn bè gia đình thì thôi , dừng.

Bây giờ đang mới yêu , nó nóng đầu thế thôi. Tự nhiên hay huyễn hoặc rằng "tôi là người vĩ đại, tôi ko quan tâm đến gì hết" .
Sau này đơn giản ko cần đến vụ việc gì to tát, chỉ đôi lúc cãi vã hoặc ghen tuông , lại phải khốn khổ tự tranh đấu với bản thân và những suy nghĩ của chính mình , rồi tưởng tượng rồi trách móc rồi đủ thứ.Đấy là mới bản thân thôi nhé, chưa nói đến người xung quanh.

Quan điểm hiện đại thì cho rằng "tôi yêu là quyền của tôi, ko liên quan đến ai khác". Có điều đừng quên xung quanh mình còn có cộng đồng, là 1 xã hội thu nhỏ nữa.( gia đình bạn bè ..). Cứ làm kiểu "đường tôi tôi đi " thì lại giống thanh niên trẻ trâu bây giờ mất rồi .Nghĩ cả cho những người xung quanh mình thì sẽ tốt hơn nhiều cho tuơng lai...của chính mình thôi.

Nói chung là tùy bạn , có nói đúng hay sai mà ko đúng "cách nghĩ" hiện nay của bạn thì cũng ko thay đổi được. Chủ yếu là....tham khảo . Cứ coi như là kinh nghiệm cho bản thân thôi, ko thành công thì cũng thành nhân :D
 
Đường nào cũng được, quan trọng là chọn đc 1 con đường + quyết tâm đi hết con đường đó.
 
đôi khi lại cứ phải quỳ xuống và nghe ông bà già thuyết giảng nó lại hay .
 
Đọc kỹ lại thấy chưa chắc là rau, chỉ bị đứa nào share info. Chủ topic lại đi làm cái topic ntn chứng tỏ trong lòng đã mặc định rồi. Nói gì nữa đây zZz.

Khi nào tc nó lớn hơn đc đau ốm, xăm mình, nhuộm tóc, vài đời ng yêu v.v... thì mới hội tụ lại thành ty đc. Còn ko thì ... bỏ đi haizzz.

Đừng nói yêu, cũng đừng hứa yêu thật lòng khi mà bản thân ko thực sự làm đc như vậy.
 
cảm giác của bạn hiện tại sẽ theo bạn suốt đời nếu bạn lấy cô ấy
bạn có chịu nổi không
bạn có thể đem lại hạnh phúc cho cô ấy ? kể cả khi 2 người đã lấy nhau cãi nhau bạn dám thề lấy tính mạng mình ra rằng sẽ không lôi chuyện cũ ra đay nghiến cô ấy ?
bạn dám thề rằng sẽ chăm sóc cô ấy mãi mãi với vị thế là 1 người chồng , người cha của các con mà cô ấy sinh ra ?

bạn dám thề rằng sẽ không bao giờ làm tổn thương cô ấy
hay thấy cô ấy là 1 GÁNH NẶNG ?


nếu cảm thấy không làm được thì buông tha cho cô ấy
mắc công tới lúc lấy nhau về bạn làm khổ cô ấy thì còn tội tình hơn bây giờ :2cool_after_boom:

Bác này nói chí phải đấy bạn ợ, Mình nghĩ bạn nên yêu 1 ng khác.
 
bạn à mình khuyên bạn thế này
cái trang anchoi đừng có tin nó quá
nhiều khi nó report + post hình thế thôi nhưng có khi là report ảo .
 
Đọc kỹ lại thấy chưa chắc là rau, chỉ bị đứa nào share info.

chuẩn rồi ~ mai ta cũng phao tin tên mioNguyen là rau của ta :cuteonion45:

mà nói thật là đọc xong cái bài này thấy có mùi sáng tác vì rất nhiều chỗ mâu thuẫn ~
chẳng hạn title thì nói "phát hiện bán gái là RAU" còn thì nội dung chả có cái gì chứng minh cô ta là rau cỏ gì hết và nội dung là cô ta tự khai, không phải "phát hiện" ~
hoặc giật title là "làm gì...", còn kết luận thì lại là "chỉ mong các bạn có thể cho mình vài lời động viên chia sẻ, giúp mình có thể dám bước theo con đường..."
lại nữa ~ dám không sợ điều tiếng mà không dám dùng nick thật - dù cái forum này chả ai biết ai thì phi lý ~

nói chung còn nhiều mâu thuẫn nữa ~> 90% bài này là gió ~
nhưng tôi chỉ đoán thế thôi, k phải thì sorry chủ thớt ~
 
chuẩn rồi ~ mai ta cũng phao tin tên mioNguyen là rau của ta :cuteonion45:

Tới đó giang hồ oánh giá ngược lại thì bỏ mợ đấy =))
 
Chủ topic có biết uống rượu không ? Nếu biết thì thử nhậu 1 chầu say quắc cần câu rồi ngồi suy ngẫm về vấn đề này đi, khi con người ta say thì sẽ lộ ra bản chất của mình ra mà thôi, lúc đó sẽ tự biết rằng có can đảm để bỏ qua hay không thôi. Còn không thì...

Thôi bỏ đi... Như bạn gì đó nói cảm thấy không làm được thì buông tha cho her đi. Chứ còn cứ cố gắng níu kéo mà sống trong hoài nghi dằn vặt đau khổ thì tự làm hại mình thôi, người ta yêu nhau là để tìm hạnh phúc chứ ko phải tìm đau khổ, nếu đau khổ thì yêu làm chi ? Độc thân sướng hơn nhiều hehehe...
 
Cố gắng lên thớt ơi, xã hội này phức tạp, cơ bản biết nó để đạp qua còn mệing thiên hạ thì khỏi nói rồi, đay nghiếng nặng nề nên bác phải thật bả n lĩnh lắm lắm...

Chúc thớt vui vẻ
 
nếu đau khổ thì yêu làm chi ? Độc thân sướng hơn nhiều hehehe...

chuẩn đấy!không nhất thiết phải tự lấy cái khổ mình vào thân!chẳng thà cứ độc thân và kiếm em khác tốt hơn
 
Back
Top