Mình và cô ấy quen nhau qua giới thiệu của đám bạn,vì đang quá cô đơn lại thấy cô ấy cũng xinh nên mình tiến tới luôn ,chat chit, FB,đi chơi hẹn hò đủ cả ,đã được hơn 1 tháng,giờ thì cô ấy đã có tình cảm với mình ,và bạn bè ai cũng đinh ninh tụi mình là 1 cặp. Thế nhưng càng ngày ,mình càng cảm thấy (nói ra thật ngại nhưng đã vào đây tâm sự thì sao không nói thật) ... ngày 1 chán cô ấy. 
Giờ mình muốn dừng lại trước khi mọi chuyện trở nên phức tạp ,thế nhưng cảm thấy khó xử quá.Thứ nhất là như đã nói ,cô ấy đã có tình cảm với mình ,hàng ngày vẫn nhắn tin pm cho mình,là 1 người rất trẻ con (1 trong những lí do làm mình chán),nếu giờ mình bỗng dưng lại lạnh nhạt thì mình cảm thấy hơi áy náy. Thứ 2 là bạn bè,cô ấy chơi khá thân với mấy đứa trong lũ bạn,mà tụi nó đã vun cho mình rồi giờ lại như thế.
Trong khoảng thời gian tới mình cũng không thể lánh mặt cô ấy hoàn toàn được vì tụi mình học chung 1 khóa học cho đến hết hè này.Trong lớp tụi mình luôn ngồi cạnh nhau và tâm sự đủ thứ.Sắp tới lại là sinh nhật mình nữa.
Lúc ban đầu mình cũng mới chỉ nói bóng gió tình cảm của mình,và chắc cô ấy cũng biết là mình thích cô ấy,mọi thứ vẫn chưa quá xa.Phải chăng mình quá cả nghĩ khi thấy áy náy nếu dừng lại.
Liệu ai có thể cho mình 1 lời khuyên để dừng lại 1 cách êm thấm nhất có thể không?

Giờ mình muốn dừng lại trước khi mọi chuyện trở nên phức tạp ,thế nhưng cảm thấy khó xử quá.Thứ nhất là như đã nói ,cô ấy đã có tình cảm với mình ,hàng ngày vẫn nhắn tin pm cho mình,là 1 người rất trẻ con (1 trong những lí do làm mình chán),nếu giờ mình bỗng dưng lại lạnh nhạt thì mình cảm thấy hơi áy náy. Thứ 2 là bạn bè,cô ấy chơi khá thân với mấy đứa trong lũ bạn,mà tụi nó đã vun cho mình rồi giờ lại như thế.
Trong khoảng thời gian tới mình cũng không thể lánh mặt cô ấy hoàn toàn được vì tụi mình học chung 1 khóa học cho đến hết hè này.Trong lớp tụi mình luôn ngồi cạnh nhau và tâm sự đủ thứ.Sắp tới lại là sinh nhật mình nữa.
Lúc ban đầu mình cũng mới chỉ nói bóng gió tình cảm của mình,và chắc cô ấy cũng biết là mình thích cô ấy,mọi thứ vẫn chưa quá xa.Phải chăng mình quá cả nghĩ khi thấy áy náy nếu dừng lại.
Liệu ai có thể cho mình 1 lời khuyên để dừng lại 1 cách êm thấm nhất có thể không?


cứ vui vẻ thì thấy nó bình thường,gặp cặp nào mà cứ gặp nhau là nói móc rồi cãi cọ lại thấy hay hay 