- 3/8/05
- 1,666
- 119
Mọi chuyện bắt đầu từ cái status trên FB, thì cũng như mọi lần, em thấy lạ là sẽ hỏi
thường thường thì sẽ nói cho em biết hoặc giấu nhưng chút cũng khai ra
nhưng đợt này kinh hoàng hơn là em nó không khai, cộng với lúc đó em đang bực nữa nên em điên luôn rồi tùm lum hết mà vẫn không nói cho em biết.
Hôm sau bắt đầu em nó biết em điên tới cỡ nào rồi làm tùm lum này nọ mới khóc, rồi xin lỗi dữ lắm nhưng mà mấu chốt là em nó vẫn không khai
bác biết đầu óc con người mà, phong phú lắm, từ cái status vậy thôi mà cộng với mức độ quan trọng để có thể giấu em mặc kệ em ra sau thì bác sẽ tưởng tượng ra sau lưng cái stt đó có thể làm ra nhiều bộ phim lắm 
Một mặt em muốn làm tới, nhưng thấy em nó khóc
nên lại thôi, một mặt thì em muốn bỏ chuyện đó qua một bên để yên bình cho rồi mà không được
Các bác khuyên em với :( em thanks trước, đừng quăng tạ em tội nghiệp :(
thường thường thì sẽ nói cho em biết hoặc giấu nhưng chút cũng khai ra
nhưng đợt này kinh hoàng hơn là em nó không khai, cộng với lúc đó em đang bực nữa nên em điên luôn rồi tùm lum hết mà vẫn không nói cho em biết.Hôm sau bắt đầu em nó biết em điên tới cỡ nào rồi làm tùm lum này nọ mới khóc, rồi xin lỗi dữ lắm nhưng mà mấu chốt là em nó vẫn không khai
bác biết đầu óc con người mà, phong phú lắm, từ cái status vậy thôi mà cộng với mức độ quan trọng để có thể giấu em mặc kệ em ra sau thì bác sẽ tưởng tượng ra sau lưng cái stt đó có thể làm ra nhiều bộ phim lắm 
Một mặt em muốn làm tới, nhưng thấy em nó khóc
nên lại thôi, một mặt thì em muốn bỏ chuyện đó qua một bên để yên bình cho rồi mà không đượcCác bác khuyên em với :( em thanks trước, đừng quăng tạ em tội nghiệp :(

nên tiện thể không muốn giải thích .
:-* :-* :-* "

Đã ko tin tưởng thì chia tay thôi
