Cảnh báo khi mua đồ từ AH sang RMAH bán và ngược lại!!

Status
Không mở trả lời sau này.
Mỗi người 1 ý, luôn có nhiều khía cạnh trong 1 vấn đề. Ai cũng có lý cả thôi... Vốn dĩ là 1 vấn đề rất đơn giản, có thể cùng nhau thảo luận góp ý rút ra kinh nghiệm để tránh những việc đáng tiếc như bạn chủ topic. Cái gì sai thì nhận cái j` đúng thì nghe. Có bạn góp ý mang tính '' nhân văn '' có bạn góp ý mang tính '' nhân quyền ''. Tất cả đều đúng, sao cứ phải chọn cái biện pháp cực đoan là lôi nhau ra mà nói mà chửi mà đấu đá nhau. Để người này tỏ ra ''có học thức hơn'', ''địa vị xã hội'' cao hơn người kia. Các bạn ích kỷ và tự tôn lắm đấy nhé.... Tớ chỉ góp ý chút thôi, ai đúng ai sai tớ ko thèm quan tâm. ;))
 
Thanks đồng chí! Thực sự mình chả bao giờ viết bài trên các diễn đàn một phần cũng vì như các bạn nói gạch đá hay gì gì đó! Mình không đủ sức tham dự mấy món đó! Đây là lần đầu tiên mình gia nhập gamevn cũng chỉ vì game Diablo 3 này nên mới lập nick diễn đàn chủ yếu là trao đổi và học hỏi các bạn cùng chơi! Thực sự cũng chả có thời gian chơi do còn gia đình, công việc nhiều thứ nhưng lỡ đam mê dòng diablo từ gần 20 năm nay nên mới tham dự! Những vấn đề trên mình gặp phải đưa lên đây mong các bạn khác biết cách xử lý giúp mình lấy lại acc hay báo cho các bạn khác cẩn thận! Mình cũng chả quân tử hay tiểu nhân gì nên bạn nào nói mình ngu, dốt hay etc gì đó thì mình cũng chấp nhận vì trình độ tiếng Anh cũng như các điều khoản mình cũng không rành cũng không nghiên cứu kỹ ngay từ đầu. Đó cũng là một sai lầm của mình!
PS: Đồng chí có ở Sài Gòn không để xem sắp tới tôi đi công tác về mần 1 bữa chơi, có gì rủ thêm lão Mèo nữa. Từ hop ọp ẹp với lão tới giờ bận quá cũng chả liên lạc được!
Tiếc quá,mình ở hà nội, chưa bao giờ vào sài gòn, thi thoảng đi công tác vào đến đà nẵng là cùng :D
 
Nghe thế thì nên thận trọng trong việc bán đồ rồi :6cool_surrender: , mình mua được 1-2 món rồi chỉ đễ 10-15$ so far chưa thấy có gì xãy ra :3cool_adore:
 
Bây giờ chuyển qua USD cứ bị cái message này ::4cool_confuse:
" Your account has been banned from the Real Money Auction House. Please contact Customer Service if you believe this was done in error."
Cái bạn cho mình hỏi là nó banned này là vĩnh viễn hay vài ngày....vì mình vấn zo game chơi dc....zo AH dc...chỉ ko zo dc RMAH vì items trên đó no ko trả về cho mình luôn...login zo battlenet xem history order thì $$$ trong account chỉ còn 0.00 :4cool_oh:
Bước này phải làm thế nào ? Các bạn hướng dẫn mình cụ thể với "Please contact Customer Service if you believe this was done in error"
P/s: Mình ko hack cheat, farm gold, camp hay gì cả....đồ bán trên RMAH là mua trên đó về...xài chán thì bán lại thôi :3cool_adore:
 
mọi người cứ việc ném tạ nhau thoải mái (mình thích thư giãn lắm), mình chỉ quan tâm cái post của ông lê anh nói là mua gold chợ đen vẫn bị ban, thế lấy lí do thằng bạn tặng mình 100mil gold có đc ngỡ ban kô nếu bị?
 
Sống 29 năm rồi còn phàn nàn dốt thế thì tớ cũng thấy tội nghiệp cho 2 cụ phụ mẫu cùng xã hội thầy cô mất công nuôi dưỡng và dạy bảo đồng chí. Cái này làm mình nhớ cách đây vài năm (những ai ở DoV chắc còn nhớ), có bạn bảo mình "DM anh 40 tuổi, mày ăn nói cho lịch sự", mình nhẹ nhàng "40 tuổi mà còn ngu thế tức là anh làm hại xã hội 40 năm, có x gì mà khoe, sai thì ngậm miệng lại mà nghe chửi". Lúc đấy ông kia im re, mặt đỏ bừng, mình tưởng thế đã là đại diện cho tầng lớp dốt nát rồi, ngờ x đâu so sánh với một cơ số bạn thì anh kia còn khôn hơn vài level. Tớ hỏi thật nhé, đồng chí đang cố gân cổ lên cãi cho có hay là ngoài đời cũng ngớ ngẩn như thế đấy? Tớ lo cho tương lai của các cụ :(

Tớ chả cấm gì đồng chí phàn nàn, nhưng phàn nàn phải có lí. Phàn nàn không có lí thì khác x gì chị em phụ nữ bán hàng ngoài chợ chửi ông ổng. Về VN ra đường gặp các bạn ranh con gây sự tớ có thể phone gọi bạn bè ra "giúp", có thể chửi lại, vì tớ dek sai gì cả. Trong trường hợp hai thằng cùng sai, một thằng bị bắt một thằng không thì chỉ có thể tự chửi số đen chứ x ai có đầu óc lại đi chửi luật pháp không công bằng để thành trò cười cho làng trên xóm dưới. Đồng chí có thể mở miệng nói đ/c không sai gì mà Blizzard ban không? Nếu có thì tự tay sờ lên mặt xem da dày đến đâu rồi, nếu không thì xem lại 2 câu trước. Nếu không phân biệt được phàn nàn về số mình (bản thân) và phàn nàn về người làm luật thì 0 điểm, về nhà học lại tiếng Việt. Sẽ chẳng ai ý kiến gì (mặc dù mọi người có thể ngứa mắt) nếu đồng chí chỉ QQ số mình đen như cún nên bị tóm QQ thay vì "Blizzard làm luật có lỗ hổng, bất công bất công".
Bản thân tớ từng bị ban acc WoW gần 2 năm tuổi theo cách nhiều người gọi là oan - một đứa bạn thân mượn account để đi heal. Vài ngày sau nó bị keylog mất acc chính, thằng bé sợ keylog ảnh hưởng account mình nên cũng log vội vào acc mình send tạm gold sang một tài khoản khác an toàn. Éo le là tài khoản khác này thường dùng để mua bán gold, Blizzard detect thấy, ban luôn vì tội dính líu đến hoạt động mờ ám, mail / phone năn nỉ xin xỏ gần một tháng đều cũng không được. Mặc dù khá buồn và acay nhưng đồng chí lục tất cả post xem tớ có mở miệng ra "Blizzard bất công vl" không, hay chấp nhận tài khoản mình có sai, đi mua account mới.

Mà tớ nói thật, đồng chí càng viết càng thể hiện việc viết mà không suy nghĩ và không chịu đọc lại trước khi post. Đồng chí kêu Blizzard bất công, vô lí thì tớ vứt luật ra cho đồng chí thấy nó đã ghi trong luật rành rành rồi, và đồng chí cũng gật đầu tick vào "chấp nhận điều khoản trên" rồi. Bây giờ Blizzard xử đồng chí (và các bạn farmer) theo luật thì có gì bất công và vô lí đây?

Nhân tiện, ngoài đời tớ gặp các bạn chưa được thông minh lắm tớ vẫn chửi đều đều ;) Nhân tiện, tớ không phải siêu nhân, cũng chả phải thánh, nhưng tớ tự tin địa vị và quan hệ xã hội của tớ cao hơn những bạn ngồi farm kiếm tiền làm thu nhập chính, bị ban rồi kêu oai oái. Vì sao? Vì con người có nhiều trạng thái cảm xúc, nhưng người có đầu óc khác với người không có đầu óc ở chỗ người ta có thể kiểm soát được cảm xúc của mình.

Thôi hết giờ break, làm việc tiếp. Tớ nói thế nếu đồng chí ngấm được, sáng ra thì post vào đây một post dạng "em xin lỗi, em hơi dốt, anh thông cảm" tớ sẽ mừng thay cho các cụ thân sinh ra đồng chí. Còn nếu không thì tớ cũng chỉ biết chép miệng tội nghiệp cho hai bác thôi :<

Edit: vừa view forum post, thấy đồng chí post bài trong CLTB. Thế là đã hiểu :'>
Edit2: 2008 - 2009 còn 18 19 tuổi thì bây giờ cái x mà 29. Sờ mũi xem có thấy dài ra tí nào không?
Loại này nói mãi vẫn không hiểu gì? hết lên forum mở lớp trình bày có logic giờ lại khoe kiến thức xã hội chửi thằng 40T, éo hiểu đồng chí ngoài đời làm nghề gì? người của chính phủ chăng?, chửi thằng 40T là ngu là ăn hại xã hội mà nó còn niềm nở để nói chuyện tiếp với đồng chí thì vãi đít rồi, nó là cấp dưới đồng chí? hay là đệ tử của đồng chí, đồng chí có thằng e trai, chửi nó ngu nó còn bật lại, ở đấy mà nổ, mà nói phét chửi thằng 40T, AE trên này có thể suy nghĩ xem, có làm đc không? có thằng 40T nào mà bị chửi ngu nhưng không dám ý kiến không, cho dù nó ngu thật nhưng đồng chí xúc phạm nó nó vẫn táng chết con mịa đồng chí ấy chứ? đồng chí là loại trẻ ranh thiếu kiến thức thực tế trầm trọng,chỉ là 1 thằng bốc phét với mở lý thuyết rỗng tuếch, tất cả những gì đồng chí làm hay nói chỉ là đi trích dẫn những thứ từ forum này hoặc forum khác, nói thẳng ra đồng chí chỉ là một thằng ngu nhưng tự cho mình là có học và xuất chúng, chỉ có những thằng ngu mới không nhận ra đc là mình ngu, bởi vì con người không phải toàn năng, có người giỏi cái này , kém cái khác, đây nó là quy luật sống, quy luật xã hội, chẳng ai dám vỗ ngực kêu là mình giỏi hết mọi thứ, vậy mà đồng chí mở mồm ra là kêu mình hiểu biết đủ loại lĩnh vực( mớ lý thuyết rẻ rách của đồng chí),mở mồm ra là đòi chửi người này xúc phạm người khác, mở mồm ra cho mình là lão đại còn tất cả người khác chỉ là lão nhị,đồng chí bị hoang tưởng chăng? đồng chí nghĩ mình là cái giống gì?( chắc chắn không phải là giống người rồi :D)
Vãi đít đồng chí có nhiều kinh nghiệm nhỉ, mình thấy lạ là đồng chí vẫn sống đc cho đến bây giờ, hoặc giả đồng chí đc sống 1 cuộc sống quá hưởng thụ dưới sự đùm bọc của bố mẹ, hay là đồng chí đc thừa hưởng địa vị sẵn có từ trưởng bối, nên đồng chí không coi ai ra cái gì, đồng chí quen cái thói ăn trên ngồi chốc mà nhìn xuống, mà khinh thường ng #, mình hi vộng đồng chí ra ngoài cuộc sống lăn lộn = chính khả năng của bản thân, để đồng chí hiểu đc cái xã hội nó phức tạp hơn nhiều cái máng lợn gia đình nhà đồng chí, lúc đó đồng chí sẽ hiểu : sống trên đời mà không biết co biết duỗi , chứ cái kiểu ai đồng chí cũng chửi, gặp lưu manh còn fone cho bạn bè đến( cái này vãi đít này, lưu manh nó cho 2 kiếm nòi ruột, vẫn đủ sức gọi điện cho bạn bè đến hốt xác về, cũng nể) thì cái nhanh nhất đang chờ đồng chí, chính là cái cái lỗ huyệt 3 tấc đất mà thôi.
Vài góp ý mong đồng chí tự hiểu và suy ngẫm nhiều hơn về cuộc sống, đồng chí nên hiểu thế nào là xã hội, thế nào là bản tính con người, đừng nghĩ rằng đồng chí khôn hơn ng # là có quyền chửi ng #, để khi đồng chí thoát khỏi cái máng lợn gia đình của mình, không bị rơi vào cảnh trưởng bối nhà đồng chí khóc lóc kêu trời vì mất đi thằng con xinh xắn đẹp đẽ, thằng con giỏi giang trên thông thiên văn, dưới tường cống rãnh, để bố mẹ đồng chí có nơi lương tựa đến khi lá rụng về cội.
Đồng chí muốn cãi nhau hãy dùng lý lẽ của mình ấy, đừng trích dẫn bài viết từ forum này forum kia làm gì,cũng đừng nói mấy câu chữ hiểu biết như kiểu : Thôi hết giờ break, làm việc tiếp. Tớ nói thế nếu đồng chí ngấm được, sáng ra thì post vào đây một post dạng "em xin lỗi, em hơi dốt, anh thông cảm" tớ sẽ mừng thay cho các cụ thân sinh ra đồng chí. Còn nếu không thì tớ cũng chỉ biết chép miệng tội nghiệp cho hai bác thôi :<, những câu dạng thể này, chỉ có 2 khả năng, một là khổ chủ quá ngu, khi nghĩ rằng mình nói gì tất cả mọi người đều phải gật đầu nghe theo, lời của đồng chí là thánh chỉ chăng?( có thể trong gia đình thì ông bà gia đồng chí cũng sẽ nhường nhịn đồng chí thôi :D), 2 là đồng chí nghĩ rằng người ta nói sai hay làm sai thì đều phải cúi đầu nhận lỗi trước đồng chí( cái này xin lỗi đồng chí chứ, cái XHCN này, dù là lãnh đạo làm sai luật cũng sẽ tìm cách lấp liếm, chứ 1 thằng dân ngu cu đen như đồng chí mở mồm ra đòi người ta phải xin lỗi? đồng chí bị hoang tưởng trầm trọng, tôi có thể gợi ý nếu đồng chí ở hà nội thì có thể ghé qua trâu quỳ tham khảo :D)
AH, còn nữa đồng chí mò mẫm cũng giỏi nhỉ, lại mò sang đc cả cái topic CLTB để tìm hiểu về tôi, nhân đây tôi nói cho đồng chí luôn, trên gameVN tôi có 2 cái nick, 1 cái nữa là Lincoln_park, 2 AE tôi đều dùng, và thằng e tôi nó cũng 22T và đang đi làm, nó làm lập trình viên, chứ chẳng có ai 18,19 T như đồng chí nói đâu nhé!
Tôi cũng nể đồng chí về khoản bới kứt tìm bọ, lý lẽ bản thân thì không nghĩ ra đc, chỉ cố gắng tìm trên diễn đàn xem có gì để trọc ngoáy quá khứ, loại này tôi còn khinh hơn cả mấy thăng nhà báo bố láo chuyên bới móc chuyện cá nhân ng #!
Hãy sống cho tích cực, mặc dù tôi biết đồng chí ngu và hoang tưởng, nhưng hãy thay đổi để sống có ích cho ông bà già đồng chí ở nhà đi đã, chưa bàn đến có ích cho xã hội!
Bản thân tôi chưa cần có ích cho xã hội chỉ cần có ích cho bản thân, gia đình là đc rồi( tôi không tin lời nói của mấy thằng đao đức giả, mở mồm ra là bảo sống có ích cho xã hội, nhưng hở ra 1 cái, thấy lợi trước mắt là sẵn sàng lừa đảo, tôi không nói đồng chí nhé, mặc dù chính đồng chí trong diablo3 cũng dùng bugg trade gold lừa đảo 1 người AE trong forum này, không phải lừa tôi nên tôi không ý kiến, để tự người AE kia đánh giá về nhân cách đồng chí)

---------- Post added at 16:17 ---------- Previous post was at 16:13 ----------

"thằng nào mà từ lúc sinh ra cho đến giờ chưa bao giờ nói tục 1 câu thì thằng đó không phải là người" vậy những thằng cứ mở miệng ra là văng tục thì gọi là gì? :cuteonion7:
Một thằng trên núi xuống đi ăn trộm, bị bắt rồi qq bảo rằng ngoài đường còn biết nhiêu thằng ăn cướp sao ko bắt nó, nó ko biết rằng ăn trộm là phạm pháp, bla bla... vậy để công bằng thì phải tha nó ah? :7onion51:
Luật pháp sinh ra cốt yếu là để bảo vệ chế độ, bảo vệ giai cấp cầm quyền, là để răn đe, để con người biết cái gì sai mà ko làm. Ở đây, ai cầm quyền thì tự hiểu, còn ko hiểu luật (dĩ nhiên là ko thể lách luật rồi) nên chết thì chấp nhận là thiếu hiểu biết đi, nói nhiều :cuteonion7:
Chó nó sủa cũng có lý do của con chó, làm sai mà chả nhận sai mà cứ lảm nhảm mãi thì... :cuteonion7:
So sánh Blizzard với 1 thằng lưu manh... cũng đủ hiểu trình độ 29 năm rồi, nghỉ game sớm đi để còn vớt vát chút cái trình độ ấy, haizzz... :cuteonion7:
Cái thằng ngu này tự nhận nhân cách trong sạch, không bao giờ nói tục, thế thì nó éo phải con người rồi( chắc là con gì đấy 4 chân), giải thích với loài vật như nó cho phí lời, nó có phải là người đâu, làm sao hiểu đc tiếng người.
Yêu cầu đồng chí trở về với giống loài của mình!( loài vật 4 chân ấy nhé :D)
 
Có mỗi một chuyện bé cỏn con mà thành cãi to. Theo mình thấy nếu việc bạn làm chiếu theo luật là sai thì ta cứ ngầm biết là nó sai, đừng nên chửi bới thằng Blizzard làm gì, bạn chơi game của nó => tuân theo luật của nó. Nó phải bảo vệ quyền lợi của khách hàng khác, những người bị "các thương gia" đây thao túng chứ. Chỉ nên chia sẻ với nhau cách lách luật (trong kín đáo) thôi chứ đừng xem là công khai.
Nhiều bạn ở đây tư tưởng kiểu như trách thằng chủ xe không cẩn thận hơn là thằng ăn cướp, cứ tư tưởng vậy XH khó tiến bộ lắm.
 
Hay, rất hay, rất tuyệt rất hàm ý, rất thâm sâu và khó lường. Rất chân thực và súc tích. Cá nhân tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của đồng chí Elliott_Yamin. Ghét mấy cái đứa đạo đức giả. =D> =D> =D>
 
bác elliot tính nóng quá... dù sao cẩn thận từ ngữ kô ra đảo là ko hay đâu...tính bác nóng nhưng tôi thấy là thẳng tính... đc :)
 
Có mỗi một chuyện bé cỏn con mà thành cãi to. Theo mình thấy nếu việc bạn làm chiếu theo luật là sai thì ta cứ ngầm biết là nó sai, đừng nên chửi bới thằng Blizzard làm gì, bạn chơi game của nó => tuân theo luật của nó. Nó phải bảo vệ quyền lợi của khách hàng khác, những người bị "các thương gia" đây thao túng chứ. Chỉ nên chia sẻ với nhau cách lách luật (trong kín đáo) thôi chứ đừng xem là công khai.
Nhiều bạn ở đây tư tưởng kiểu như trách thằng chủ xe không cẩn thận hơn là thằng ăn cướp, cứ tư tưởng vậy XH khó tiến bộ lắm.
Xin nhắc lại là mình không hề có 1 câu nào chửi blizz bạn nhé, điều duy nhất mình làm chỉ là phàn nàn 1 chút về việc có người bị ban, có ng # lại không sao?
Thế thôi, chứ mình có phải định giảng giải về luật của blizz đúng hay sai, hay thế này thế kia đâu, vậy mà trẻ trâu ở cái đống gì đấy chui lên, ra sức chứng tỏ mình hiểu biết ,đem luât của blizz ra chửi mình ngu, cái gì mà thằng ngu là phải chửi, cho dù đến cha mẹ thân sinh ra mình trong cuộc sống cũng nhiều lúc ngu bỏ mịa, chả lẽ cũng mở mồm ra mà chửi.
Mình ghét là ghét thái độ mấy thằng: đã ngu lại còn không chịu đi tu( tu ở đây là tu tâm tu tính, con người không phải rác, đừng bao giờ coi thường ng này ng #, cho dù bản thân họ có thế nào đi chăng nữa)

, mở mồm nói toàn nhân nghĩa đạo đức, có ích xã hội, nhưng bản thân có khi đi công viên vứt rác cũng không thèm vứt vào thùng ấy chứ!
Không ưa bọn đạo đức giả tí nào...!
Thôi mình cũng mệt, 29T rồi, không còn xung sức như thời trẻ nữa, thôi để bon trẻ trâu, chúng nó có sức cho chúng nó húc, Sức người có hạn sao so bì đc với sức trâu sức bò:D
 
Chỉnh sửa cuối:
Cái tội này Y sì mình luôn....Tên và địa chỉ Ac Bt khác với Paypal nên nó baned.......Và nó yêu cầu scan chứng minh thư là nó tha......Không phải vì GAH và RAH gì hết....Các bác trên kia cãi nhau to quá đáng.Mình là thằng 10 AC 1 ngày giao dịch hàng 100 món đồ,Bán 500$ và 300m gold đây..Không tin cứ hỏi gamebank 3 ngày vừa qua bán 400m gold do Thuơng Gia AH mà có.....Camp cái mũ 60 $ bán luôn 150$ trong 5' chả sao, mua cây kiếm 1070da,e+200streng+socket có 10m gold quăng sang RAH 250$ bay cái vèo mà vẫn chưa sao......Chưa thấy sao cả.Mà quan trọng vừa đươcj Biz thả 4 ngày.......Hy vọng là vẫn không sao bằng không mai lên đây khóc bị lock hết AC rùi

Cụ có cần thiết lên đây khoe ko? 10 post thì 9 post thấy khoe của. Report blizzard cho nó ban nick bây h. Ghét mấy cái thể loại thích khoe khoang thế ko biết.
 
Cụ có cần thiết lên đây khoe ko? 10 post thì 9 post thấy khoe của. Report blizzard cho nó ban nick bây h. Ghét mấy cái thể loại thích khoe khoang thế ko biết.

Sao ? Có tiền, nhà giàu thích khoe của ko đc. à ? Bạn là 1 trong những thành phần GATO tiêu biểu đấy nhé, có biết không ? 4rum cấm khoe của à ? =))
 
mình ghét nhất là fanboy của Blizz,
ghét nhì là mấy thằng chơi WoW có cảm giác mình là giai cấp thượng lưu,
ghét ba là chơi game kiếm tiền còn giả bộ coi thường farmer,

ghét đặc biệt là bọn văn phòng có học bố láo chơi game tưởng mình là giai cấp thượng lưu ...

và mình ghét bot, hacker, không thích các bạn trẻ ham chơi bỏ học

(còn mình nghiện chơi game của Blizz từ hồi 10 tuổi chơi warcraft 1 tới giờ 27 tuổi mà vẫn ham hố multibox wow 4 acc, diablo 3acc, ... )
 
Sao ? Có tiền, nhà giàu thích khoe của ko đc. à ? Bạn là 1 trong những thành phần GATO tiêu biểu đấy nhé, có biết không ? 4rum cấm khoe của à ? =))


Watch+out+we+got+a+bad-ass+over+here+_308b0a7e5913e5f536a4fbc7b5eeb554.png
 
mình ghét nhất là fanboy của Blizz,
ghét nhì là mấy thằng chơi WoW có cảm giác mình là giai cấp thượng lưu,
ghét ba là chơi game kiếm tiền còn giả bộ coi thường farmer,

ghét đặc biệt là bọn văn phòng có học bố láo chơi game tưởng mình là giai cấp thượng lưu ...

và mình ghét bot, hacker, không thích các bạn trẻ ham chơi bỏ học

(còn mình nghiện chơi game của Blizz từ hồi 10 tuổi chơi warcraft 1 tới giờ 27 tuổi mà vẫn ham hố multibox wow 4 acc, diablo 3acc, ... )

Đồng ý luôn, xã hội cấp tiến đâu có như vậy. :)
 
Cụ có cần thiết lên đây khoe ko? 10 post thì 9 post thấy khoe của. Report blizzard cho nó ban nick bây h. Ghét mấy cái thể loại thích khoe khoang thế ko biết.

Rút kinh nghiệm...thật sự rút kinh nghiệm..Đúng là với mình vài trăm đô chả là gì nhưng với nhiều người như thế gọi là khoe của.....Từ nay không dám như thế nữa....:d
 
Elliott_Yamin nói:
...blahblah~
Thôi bỏ bu rồi, trước bài post này tớ còn tưởng đồng chí sau một phút lỡ miệng nói ngu nên đâm lao phải theo lao, gân cổ gồng mình lên cãi, nhưng sau bài này thì tớ phát hiện ra đồng chí ngu thật. Hay chí ít cũng có vấn đề về đọc hiểu tiếng mẹ đẻ. Thế này thì tớ lo cho các cụ thân sinh của đồng chí lắm, thật đấy, không phải sarcasm.

Đầu tiên, vụ tớ chửi những người / thằng ngu không phải là hiếm, vụ 40 tuổi tớ đưa ra (kèm nhân chứng xác thực) để đồng chí tự hiểu đã ngu thì khi tranh luận tuổi tác có 80 cũng chả có ý nghĩa x gì hết. Mà tớ có nói bạn kia niềm nở nói chuyện tiếp đíu đâu? "Im re mặt đỏ bừng" ấy chứ, hay đồng chí tiếng mẹ đẻ cũng chả sõi? Mặc dù dốt nhưng bạn ấy ít nhất cũng biết mình dốt nên im, thay vì gân cổ lên cãi cố như một vài nhân vật nói chung và đồng chí nói riêng.

Tớ khuyên thật, nếu biết sai rồi thì cứ im im đi - càng nói càng thể hiện đồng chí cùng cbn đường, hết lí lẽ đến mức bắt đầu xuyên tạc sự thật để có cái mà viết. Tớ đọc đi đọc lại có thấy tớ nhận toàn năng chỗ x nào đâu? Mắt tinh tai thính quote lại hộ tớ cái. Nhưng ít nhất lúc nào tớ ngu, bị chửi, thể hiện rõ là sai tớ cũng biết im lặng lắng nghe / học hỏi chứ tớ không gân cổ lên "xung quanh có 1 vạn thằng ngu hơn sao mày chửi tao, thật vô lí và bất công QQ" hay bịa ra chữ để nhét vào miệng người khác "mày có phải toàn năng đâu mà chửi tao !$%%^". Thứ duy nhất tớ nhận là tớ biết địa vị xã hội, học thức cũng như quan hệ hơn đồng chí - cái đấy thì không khó khăn gì, và cũng chả cần phải toàn năng. Nhân tiện, tớ chỉ xúc phạm những đứa ngu, những người sai biết nhận, nói biết nghe thì tớ chửi chỗ nào đâu? (Bổ sung, tớ chỉ nói về quan hệ / địa vị không phải để khoe, mà để đồng chí hiểu rằng lâu lâu về nhà chơi tớ cũng chả bao giờ phải cúi đầu sợ sệt đi nhẹ nói khẽ cười duyên mà đem các bạn trẻ ra đây dọa tớ, sợ quá cơ)
Hơn nữa, đồng chí nói tớ trích dẫn là thế x nào. Cả bài tớ có chỗ nào trích dẫn bằng lí lẽ người khác? Liệu đồng chí có từng bị tớ chửi ở forum khác nên cảm thấy giọng văn quen thuộc chăng? (thật là tớ hơi nghi ngờ vụ này, vì với đầu óc đồng chí thì có vẻ chỉ loanh quanh những nơi như voz là cùng, mà tớ thì ít có hứng chửi những người không có khả năng chửi lại - trừ trường hợp làm tớ phải quan tâm như đồng chí).

Nhưng chửi thế thôi, tớ vẫn lo lắng cho đồng chí. Thật. Thế x nào đồng chí lại so sánh giữa trên net, với tớ và đồng chí ngang hàng, và đồng chí đang thể hiện cái ngu lồ lộ với ngoài xã hội, sếp và dân cách nhau 10km về địa vị? Chẳng lẽ chơi nhiều quá không phân biệt được hoàn cảnh nữa? Thôi tối nay về đóng cửa, cắt dây mạng, del hết game rồi quay mặt vào tường suy nghĩ lại những gì tớ nói xem có ngấm được tí nào vào đầu không, nhé? Nếu vẫn không phân biệt được hoàn cảnh thì nên qua Gia Lâm rẽ phải như chính lời khuyên của mình.

Muốn tranh luận (tớ ghét cãi nhau / chửi nhau một chiều) thì chịu khó về học lại tiếng Việt, tăng khả năng tìm lí lẽ lên, chứ thế này khác x gì tớ bắt nạt thằng trẻ con lớp 8, không cảm thấy được hứng thú.

P/S: Tớ không biết và cũng không xác thực được anh em của đồng chí, nhưng năm 08 09 đồng chí post bài "khoe" 18 19 tuổi (Dr. Google bảo thế, tớ khôP/ng rảnh để check các thể loại thread của CLTB với VLTK hay các game vô học VN nói chung...) thì thế ếch nào năm nay 29 tuổi được. Đến đây tớ đồ chừng đồng chí sẽ đổ sang "thằng em" nó post, tội nó thật. Tớ thì dự là đồng chí có inferiority complex, sợ tự xưng 22 tuổi bị chửi nên phải nói khống lên 29, mặc dù người ta tranh cãi x ai quan tâm đến tuổi tác người đối diện làm gì. Tớ khuyên thật, làm thằng con zai sống phải tự tin, việc gì phải bốc phét để người ta "nể", phỏng?

PSS: tớ chưa bao giờ scam nhé. Tớ rất ngạc nhiên (và hài lòng) là có ít nhất một người (và chắc là chỉ một) tin vào bài post đùa / troll ấy của tớ. LOL.

---------- Post added at 18:28 ---------- Previous post was at 18:24 ----------

mình ghét nhất là fanboy của Blizz,
ghét nhì là mấy thằng chơi WoW có cảm giác mình là giai cấp thượng lưu,
ghét ba là chơi game kiếm tiền còn giả bộ coi thường farmer,

ghét đặc biệt là bọn văn phòng có học bố láo chơi game tưởng mình là giai cấp thượng lưu ...

và mình ghét bot, hacker, không thích các bạn trẻ ham chơi bỏ học

(còn mình nghiện chơi game của Blizz từ hồi 10 tuổi chơi warcraft 1 tới giờ 27 tuổi mà vẫn ham hố multibox wow 4 acc, diablo 3acc, ... )

Mềnh cũng ghét các bạn như trên, đặc biệt là phần trong và các bạn farmer :">
 
Rõ ràng những điều khoảng trong Ah có nhiều bất cập. Các bạn nên nhớ rằng ko có bộ luật nào có thể quét hết tất cả tội phạm nhưng cái luật giết nhầm còn hơn bỏ xót càn quét luôn cả dân vô tội của Blizz thì được liệt vào dạng độc tài rồi. Than vản có gì sai?

NPH vớ vẫn? NPH cùi mía? NPH đuổi người chơi?... ừ thì nó làm thế đấy, nghỉ đi, toàn thấy thiên hạ nói mồm :7onion51:
Nhìn thẳng vào vấn đề đi, Blizzard làm ra sản phẩm, sản phẩm đó là "game", chứ ko phải công cụ để người khác kiếm tiền, và nó đang làm cái điều chứng minh điều đó đấy, problem? :cuteonion7:

P/s: Tôi đồng ý với cách làm của Blizzard, tôi coi D3 là 1 game offline thuần tuý, tôi giải trí với D3 vì tôi thích D3 chứ ko phải D2 hay vì tiền có thể tạo ra từ nó, và tôi thích ném đá farmer. Okay!? :8onion11:

Thành phần chơi game "chân chính" và "thuần khiết" như bạn này giờ hiếm lắm đây. Chơi game ko để kiếm tiền thì thằng Blizz nó ra cái AH và RMAH làm đách gì?
 
Thành phần chơi game "chân chính" và "thuần khiết" như bạn này giờ hiếm lắm đây. Chơi game ko để kiếm tiền thì thằng Blizz nó ra cái AH và RMAH làm đách gì?

Chỉ có cái box này mới có tư tưởng khú đỉn "chơi D3 phải kiếm được tiền" thôi, lol.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top