Giờ mới thấy có người mở lớp dạy cách phàn nàn cơ đấy, mịa vào khách sạn đi sản xuất hết giấy,phàn nàn khách sạn như C, vãi đít các bạn trẻ bây giờ nguy hiểm kinh, sống 29 năm rồi giờ mới thấy có người bảo phàn nàn cũng phải logic!
Bức xúc thì phàn nàn thôi, thấy game nhiều lỗ hổng thì phàn nàn thôi, thấy điều luật game không công bằng phàn nàn thôi, thậm chí chơi game bị elite giết nhiều( trước 1.03) cũng phàn nàn thôi, phàn nàn ở đây là nói ra rằng mình số mình không may mắn như ng #,chứ không phải định chứng minh cái mịa gì ở đây hết,bạn trẻ sống ngoài đời đc bao nhiêu năm rồi,bạn trẻ định nghiên cứu cái gì? mà lại còn phân tích cả khái niệm phàn nàn có logic? thế nào gọi là phàn nàn có tính thuyết phục, tôi với bạn cùng làm 1 hành động đồi bại, nhưng vô tình người ta nhìn thấy lúc bạn hành động, còn tôi thi thoát, người ta chửi bạn là cái loại ...! lúc ấy bạn cũng chỉ chửi thề cái CMN số mình đen như số con ...! đấy cũng là phàn nàn, hiểu không bạn trẻ, con người có 1 cái gọi là bản tính, dù rằng gặp sự việc có lý hay vô lý, nhưng khi bị thua thiệt về mình thì đều phàn nàn, càu nhàu, bức xúc hết, hiểu vấn đề không bạn trẻ, tôi chả muốn cãi nhau, chỉ vào kêu gào 1 chút là game này nhiều cái bất cập,vô lý, tôi cũng chả bảo là blizz làm sai hay đúng, vậy mà bạn trẻ đem hết điều luật này điều luật kia của game ra, bạn trẻ đang cố khoe trình TA của mình ,hay đang định ra vẻ mình hiểu biết, hay định chứng minh cái gì ở đây?
PHÀN NÀN PHẢI CÓ LOGIC... vãi đít giới trẻ bây giờ!
Ra đường gặp thằng lưu manh, bao nhiêu người đi qua không sao, bạn vừa đi qua nó ngứa mắt nó tương cho hòn gạch vào mõm, bạn có làm gì sai không? có nên ngậm mồm vào nhận mình sai không(ăn gạch rồi thì không ngậm cũng không đc

)? lúc đấy lại chả kêu trời số mình xui như số con ...! ở đấy mà theo đuổi logic, giải thích lý lẽ với nó!
Bạn trẻ có vẻ bay cao trong forum nhỉ, đây chỉ là xa hội ảo, bạn trẻ nên tự nhận thức điều này, ra ngoài đời mà thấy thằng ngu thì đừng bao giờ chửi, vì bọn ngu nó không nói lý lẽ với bạn, nó cho bạn ăn gạch vào đầu, đừng có mà ở đấy tinh vi với mấy cái quán triệt tư tưởng, nên phân biệt đâu là thật đâu là ảo, kẻo ra xã hội đem mấy cái keyboard warrior này nói với ng khác rồi chết đầu đường xó chợ lúc nào không biết!
Bạn trẻ nên ra cuộc sống và trải nghiệm xem cảm giác khi bức xúc người ta phàn nàn như thế nào, hơn là chỉ lên forum khoe mẽ, trình bày cái LOGIC phàn nàn của bạn.
Đọc sách, cập nhật kiến thức xã hội, kiến thức sống để hiểu rõ hơn thế nào gọi là con người với các trạng thái cảm xúc # nhau, trừ khi bạn không phải...!
---------- Post added at 04:12 ---------- Previous post was at 04:10 ----------
Đồng chí ra vẻ có học nhỉ, dám thề rằng từ lúc sinh ra đến giờ chưa văng 1 câu CMN ra khỏi mồm không, Ngụy quân tử không đáng sách dép cho chân tiểu nhân! toàn những thằng đạo đức giả!Loại này mình khinh...!
Mình có 1 câu thế này: thằng nào mà từ lúc sinh ra cho đến giờ chưa bao giờ nói tục 1 câu thì thằng đó không phải là người( thằng bị câm thì mình không ý kiến nhé

), các bạn có thể tự ngẫm xem mình có phải hay không phải nhé... !