KloverK
T.E.T.Я.I.S
- 29/12/09
- 661
- 69
Hi all,
Mình là du hoc sinh ở Sydney, cũng ở đây đc 2 năm rưỡi rồi, cũng quen chơi chơi 2-3 em bên này nhưng chả mối tình nào đc lâu và chỉ đc vài tháng, sau đó thì gần 1 năm trời mình lo học + làm việc, cũng chán yêu, nên single gần 1 năm thì đợt nghỉ hè vừa rồi đc 1 tháng (tháng 6) mình thu xếp về VN thăm nhà + nghỉ hè.
Về thì mình gặp nhỏ bạn thân chơi thân hồi cấp 3, nó bảo có đứa bạn đang single, hiền + cute lắm mún giới thiệu cho mình. Mình thì cũng single cả năm nay rồi, nghỉ gặp đi uống nc, ăm cơm, 2-3 night stands rồi thì mình về lại Úc.
Nhưng hôm gặp em nó, em tên N, thì mình phát hiện N rất tốt, hiền, gia đình lại đàng hoàng, gia giáo, nên mình cũng có cảm tình, mỗi tội em nó nhát và hay ngại lắm, đi chơi toàn mình phải kiếm chuyện nói ko thì em nó ngồi im re vừa uống nc vừa cười thôi.
Thoắt cái hết 1 tháng, mình cũng kịp gặp em nó 4-5 lần, tặng vài món quà và có viết 1 lá thư tỏ tình nữa, bảo em hãy đợi mình. Trc lúc bay mình có gọi đt chat với em khoảng 30-40' gì đó, nói chuyện lòng vòng thôi, tới khi máy bay sắp cất cánh thì mình kịp nói: "N chờ T về nhé, T thích N...". Xong em nó nói: "Uh khi nào T về, 2 đứa lại tham quan tp tiếp hen".
Em nó ko xài fb, yahoo cũng 2-3 hôm mới onl 1 lần, nên hồi mình qua tới h chat cũng mới đc 3-4 lần, hỏi thăm nhau, rồi kêu em nó gửi hình em nó qua cho mình xem... nói chung khá là khó khăn trong việc liên lạc.
Mình học thì tháng 6/2013 sẽ kết thúc chương trình ĐH bên này, nhưng gia đình thì khuyên nên ở lại học tiếp Master 1 năm, ráng đi làm 2-3 năm nữa để lấy kinh nghiệm + save số vốn kha khá rồi hãy về, các bro cũng biết VN mình rồi, du hs h ko thiếu, du học xong về lương 2-300$ 1 tháng đầy ra...
Nếu trc khi gặp N thì mình ko cần suy nghĩ gì mà sẽ ở lại ngay, nhưng h sao mún về quá, lúc nào cũng nhớ tới em nó. Mình đương nhiên biết ở lại đi làm thêm 2-3 năm sẽ tốt cho mình và cả tương lai, nhưng tới lúc đó chắc mình cũng mất em nó rồi...
Bro nào kiên nhẫn đọc đc tới dòng này chắc thắc mắc em nó có gì mà để mình phải đắn đó như vậy, thì mình xin kể 1 tí (hy vọng các bro ko chê dài).
Hôm đầu mình gặp em nó, trời mưa xối xả, tới đc nhà em nó (2 nhà xa nhau lắm, gần 12km) thì mình cũng ướt hết, nghĩ thôi rồi, chắc em nó ko đi đâu, ai dè vừa tới cửa chưa kịp gọi đt hay bấm chuông thì em nó đã xách dù chạy ra, leo tót lên xe mình rồi nói chạy đi, để ba mẹ N thấy là ko cho N đi đâu...
Tiếp nữa la đi ăn, em nó share tiền hết, mặc dù mình đòi trả, nhưng N ko bao h để mình trả 1 mình, điều vô cùng hiếm vơi con gái VN. Bạn mình là bạn thân của N, cũng nói N ít tụp tập ăn chơi, hay ở nhà, cuối tuần thì dắt mấy đứa em đi xem phim, chưa bao h uống rượu bia hay đi club, cho nên càng gặp mình càng phát hiện yêu N mất rồi...
Mình xin kể tới đây thôi, và cũng xin hỏi mấy bro (nếu ai siêng đoc đc tới khúc này ^ ^), làm sao để níu giữ mối quan hệ này đây, có ai từng thử yêu xa hơn 10000km mà vẫn có kết quả ko. Ngoài lâu lâu chat trên yh ra mình chả biết làm thế nào để keep in touch với N nửa cả, có dụ em ấy xài fb nhg em ấy ko chịu, nói cần gặp N thì yahoo đc rồi, mùn xem hình hay WC thì N bật, chứ ko tạo fb đâu...
Thanks ae box tâm sự... mình viết ra để giải tỏa thôi, vì mình ko có ai để chia sẻ chuyện này hết... coi như 1 nơi để trút tâm sự :)
Mình là du hoc sinh ở Sydney, cũng ở đây đc 2 năm rưỡi rồi, cũng quen chơi chơi 2-3 em bên này nhưng chả mối tình nào đc lâu và chỉ đc vài tháng, sau đó thì gần 1 năm trời mình lo học + làm việc, cũng chán yêu, nên single gần 1 năm thì đợt nghỉ hè vừa rồi đc 1 tháng (tháng 6) mình thu xếp về VN thăm nhà + nghỉ hè.
Về thì mình gặp nhỏ bạn thân chơi thân hồi cấp 3, nó bảo có đứa bạn đang single, hiền + cute lắm mún giới thiệu cho mình. Mình thì cũng single cả năm nay rồi, nghỉ gặp đi uống nc, ăm cơm, 2-3 night stands rồi thì mình về lại Úc.
Nhưng hôm gặp em nó, em tên N, thì mình phát hiện N rất tốt, hiền, gia đình lại đàng hoàng, gia giáo, nên mình cũng có cảm tình, mỗi tội em nó nhát và hay ngại lắm, đi chơi toàn mình phải kiếm chuyện nói ko thì em nó ngồi im re vừa uống nc vừa cười thôi.
Thoắt cái hết 1 tháng, mình cũng kịp gặp em nó 4-5 lần, tặng vài món quà và có viết 1 lá thư tỏ tình nữa, bảo em hãy đợi mình. Trc lúc bay mình có gọi đt chat với em khoảng 30-40' gì đó, nói chuyện lòng vòng thôi, tới khi máy bay sắp cất cánh thì mình kịp nói: "N chờ T về nhé, T thích N...". Xong em nó nói: "Uh khi nào T về, 2 đứa lại tham quan tp tiếp hen".
Em nó ko xài fb, yahoo cũng 2-3 hôm mới onl 1 lần, nên hồi mình qua tới h chat cũng mới đc 3-4 lần, hỏi thăm nhau, rồi kêu em nó gửi hình em nó qua cho mình xem... nói chung khá là khó khăn trong việc liên lạc.
Mình học thì tháng 6/2013 sẽ kết thúc chương trình ĐH bên này, nhưng gia đình thì khuyên nên ở lại học tiếp Master 1 năm, ráng đi làm 2-3 năm nữa để lấy kinh nghiệm + save số vốn kha khá rồi hãy về, các bro cũng biết VN mình rồi, du hs h ko thiếu, du học xong về lương 2-300$ 1 tháng đầy ra...
Nếu trc khi gặp N thì mình ko cần suy nghĩ gì mà sẽ ở lại ngay, nhưng h sao mún về quá, lúc nào cũng nhớ tới em nó. Mình đương nhiên biết ở lại đi làm thêm 2-3 năm sẽ tốt cho mình và cả tương lai, nhưng tới lúc đó chắc mình cũng mất em nó rồi...
Bro nào kiên nhẫn đọc đc tới dòng này chắc thắc mắc em nó có gì mà để mình phải đắn đó như vậy, thì mình xin kể 1 tí (hy vọng các bro ko chê dài).
Hôm đầu mình gặp em nó, trời mưa xối xả, tới đc nhà em nó (2 nhà xa nhau lắm, gần 12km) thì mình cũng ướt hết, nghĩ thôi rồi, chắc em nó ko đi đâu, ai dè vừa tới cửa chưa kịp gọi đt hay bấm chuông thì em nó đã xách dù chạy ra, leo tót lên xe mình rồi nói chạy đi, để ba mẹ N thấy là ko cho N đi đâu...
Tiếp nữa la đi ăn, em nó share tiền hết, mặc dù mình đòi trả, nhưng N ko bao h để mình trả 1 mình, điều vô cùng hiếm vơi con gái VN. Bạn mình là bạn thân của N, cũng nói N ít tụp tập ăn chơi, hay ở nhà, cuối tuần thì dắt mấy đứa em đi xem phim, chưa bao h uống rượu bia hay đi club, cho nên càng gặp mình càng phát hiện yêu N mất rồi...
Mình xin kể tới đây thôi, và cũng xin hỏi mấy bro (nếu ai siêng đoc đc tới khúc này ^ ^), làm sao để níu giữ mối quan hệ này đây, có ai từng thử yêu xa hơn 10000km mà vẫn có kết quả ko. Ngoài lâu lâu chat trên yh ra mình chả biết làm thế nào để keep in touch với N nửa cả, có dụ em ấy xài fb nhg em ấy ko chịu, nói cần gặp N thì yahoo đc rồi, mùn xem hình hay WC thì N bật, chứ ko tạo fb đâu...
Thanks ae box tâm sự... mình viết ra để giải tỏa thôi, vì mình ko có ai để chia sẻ chuyện này hết... coi như 1 nơi để trút tâm sự :)

, vốn dĩ lúc đầu đã sai lầm khi thân mật, gần gũi quá đà với em nó để giờ phải lo nghĩ tùm lum, haizz.

vỗ tay chào đồng chí 
