- 12/11/06
- 12,911
- 1,669
Về âm nhạc. Ôi, chẳng còn từ nào để thốt lên về mảng âm thanh - âm nhạc cả. Mình nghe mà tim như cứ đập cùng nhịp hò hét của các tù nhân lúc Bruce chuẩn bị leo lên thành tường. Rồi đặc biệt là cái đoạn cuối, từ lúc Gordon đọc bài tưởng niệm ngay trước mộ Bruce Wayne thì âm nhạc lúc đó cực kì tuyệt vời. Nó chầm châm, từ nhỏ rồi bắt đầu to dần lên, và dồn dập. Đỉnh điểm ở khúc Alfred nhìn thẳng và nở 1 nụ cười nhỏ... Điểm nhấn của phân đoạn cao trào làm tim mình như run lên, da gà nổi hết lên ( mặc dù đây là lần coi thứ 3 ) . Vẫn tràn đầy cảm xúc như lần đầu coi. Thậm chí còn tuyệt vời hơn nữa. Âm nhạc dồn dập, to hơn như đánh sâu vào sư tiếc nuối của người xem bỗng tan biến khi thấy nụ cười đáp lại của Bruce Wayne đang hẹn hò bên cô bạn gái Selina. Cùng lúc đó, Blake đã bước chân vào The Bat Cave, và trường đoạn cao trào kết thúc thêm 1 lần kinh điển nữa ở chỗ khi Blake đạp chân ngay trúng cái bậc. Và từ từ đưa anh lên ....1 vị anh hùng mới... Đệt
Âm nhạc quá tuyệt vời khi trải nghiêm trên IMAX.
P/S: Bác nào biết cái đoạn nhạc ở khúc cuối phim mình vừa miêu tả ko ạ :(
xem lại lần 2 phát hiện ở cả galaxy Nguyễn Trãi lẫn ở MegaHv đều dịch sai... lúc đó lão Alfred đang đứng trước mộ cha mẹ của Bruce và xin lỗi họ vì đã phản bội tâm ý của họ... chứ không phải đứng trước mộ của Bruce Wayne... mẹ cha đám dịch.... làm mình lần đầu xem cứ đinh ninh chú Bruce chết chắc rồi chứ.....
lần đầu ở HvMega là xem sub, lần sau đi cùng bạn ở NT vừa xem vừa nghe chứ chẳng để tâm sub mới phát hiện.....
Chỉnh sửa cuối:




, hẳn nào dịch lỗi là bt rồi 


