mới xem, khá đỉnh, vài dòng cảm nhận chứ không đáng gọi là mini review nữa
+ Thủa ban đầu của dạng phim nhảy nhót thì chỉ thấy có You Got Served, Stomp The Yard và Step up là đáng kể. Nhưng khi mà thể loại dance movie vẫn còn như quần long vô thủ thì Step up đã nhanh chóng chớp cơ hội để khẳng định mình bằng cách... tung ra nhiều sequel và phần sau công phu hơn phần trước
+ Vẫn theo phong cách của Step up, vũ đạo không quá ấn tượng nhưng dàn dựng thì miễn chê, càng lúc càng đỉnh

, đây là phần đáng xem nhất và có thể sẽ trở thành chuẩn mực cho các loại phim nhảy nhót sau này
+ Có vài người từ So you think you can dance như mình thấy có thằng Billy, em nữ chính, Mia Michaels, tất nhiên không thể thiếu cameo Moose
+ Team của Sean khá hay, có vài chú thú vị như cameraman, tay nghệ sĩ không nói tiếng nào, thích em Pen DJ nhất phim

+ Đoạn cuối cứ nghĩ sẽ có một đoạn quảng cáo đỉnh cho Nike mà hóa ra không có, hơi tiếc
+ Cốt truyện thì khỏi nói: có một anh chàng, có một cô nàng, có những rắc rối, .v.v. vẫn thế!!
+ Ông bố trong phim này là quá hiền và cũng không có gì đáng trách, chắc các nhà làm phim không muốn mâu thuẫn cha con quá sâu sắc mà mất vui, hay làm cho các nhà kinh doanh trở nên xấu trong mắt công chúng
+ Cũng như phần 3 (đã có bác cho ý kiến), các phim dance thường cố lồng ý nghĩa tốt đẹp vào đó, nhưng nhìn lại thì vẫn thấy là các dancer khá.. vô công rỗi nghề, theo đuổi đam mê là tốt và ai cũng có quyền, nhưng không nên thành hình mẫu cho giới trẻ, nên lo cho sự nghiệp vẫn hơn