Đây là một bài viết của 1 bạn trên forum, mình copy sang đây cho các bạn cùng xem nhé. Hi vọng cả nhà sẽ thích. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ VLNB trong những ngày Closed Beta vừa qua. Thanks
Võ Lâm Ngũ Bá - Kim Dung giữa đời thực
Tèn tén ten, mình đang rất vui bà con ạ. Xem phim bộ kiếm hiệp từ bé, mình đã tiếp xúc qua rất nhiều tác phẩm kiếm hiệp. Nhà có hai bố con, những lần hai bố con mình cùng thức khuya thức hôm để xem cho hết bộ phim yêu thích, đều đã là những kỉ niệm khó quên trong tuổi thơ của mình.
Thông qua việc đọc trên một số trang báo, mình biết được trong tháng 8 này, một game nhập vai dựa trên cốt truyện Kim Dung sẽ xuất hiện tại Việt Nam. Mặc dù mình chưa bao giờ chơi game, nhưng với thời gian rảnh rỗi trước ngày nhập học, mình đã có một quyết định khá táo bạo là sẽ tham gia vào trò chơi này.
Có mặt tại tiệm net sau giờ cơm trưa, mình đã tạo ngay một nhân vật có cái tên khá là hợp với mình là thyyêu và bắt đầu chinh phục Võ Lâm Ngũ Bá. Mặc dù còn rất bỡ ngỡ, thế nhưng với sự chỉ dẫn tận tình của các bạn trong tiệm net, mình đã nhanh chóng làm quen. Với sự xuất hiện của khá nhiều quà tặng, mình đã dễ dàng lên đường đi tìm các nhân vật kiếm hiệp mà mình yêu thích là Lệnh Hồ Xung và Quách Tĩnh.
Tốn khá nhiều thời gian vào 02 ngày cuối tuần, cuối cùng mình cũng đã gặp được chàng Lệnh Hồ Xung mà mình yêu thích. Với tất cả “nhiệm vụ” đã qua, mình rất thích thú với nội dung xoay quanh cốt truyện Kim Dung nhưng với những biến tấu rất riêng làm mình phì cười (Trương Tam Phong tranh giành Đồ Long Đao, Nhạc Linh San giao đấu để cùng xuống núi giúp Lệnh Hồ Xung…)
Tạ Tốn xuất hiện, giải cứu vợ chồng Trương Thúy Sơn
Liệu có bạn nào yêu thích Lệnh Hồ Xung giống tớ không ? Ai muốn làm quen thì pm yahoo: goodlucktome_94 nhé.