GRAGON GIRL
Youtube Master Race
- 11/8/12
- 3
- 0
mình và nhỏ chơi với nhau cũng được 1 thời gian dài. vậy mà sau khi nhỏ bị mắc vi rút tình yêu thì..
lúc mới yêu có chuyện gì nhỏ cũng tâm sự với mình, từ chuyện lần đầu nắm tay, rồi kiss nữa.nhưng sau hôm giới thiệu người yêu cho mình thì...hix,trái đất tròn quá! thì ra là 1 người đã từng thích mình,(nhưng mình chưa từng đáp lại nha) lúc đó anh ta làm như không quen biết mình và mình cũng thế.nhưng sau hôm đó, anh ta cứ hết nt rồi điện thoại cho mình, nói là nhờ mình tư vấn giùm món quà mà nhỏ bạn mình thích, rồi nhiều chuyện khác nữa..và cách đây mấy hôm, anh ta nhờ mình cùng đi chọn mỹ phẩm cho nhỏ bạn, nhưng lúc về anh ta dùng xe ở 1 chổ vắng rồi nói với mình là a ta vẫn còn yêu mình, anh ta nói quen với nhỏ bạn mình cho đỡ buồn thôi.mình đã rất giận rồi bỏ về nhà.( anh ta còn định ôm mình nũa, đúng là đáng sợ) nhưng hôm sau, mới sáng sớm thì mình bị nhỏ bạn gọi điện thoại đến trách móc đủ điều, rồi còn nói sẽ tuyệt giao với mình luôn, rồi tắt máy..mãi đến hôm nay mình mới biết thì ra nhỏ nghe lời anh ta nói mình dụ dỗ, quyến rũ anh ta, còn dụ anh ta vào... mà anh ta chung thủy nên đã từ chối!anh ta còn nói trước đây mình suốt ngày đeo bám anh ta nữa.
huhuhu... oan wa chừng. nhưng mình giải thích thế nào nhỏ cũng không nghe. tình yêu không lẽ quan trọng đến mức hy sinh cả tình bạn sao?đau lòng quá! mình phải làm sao đây?

lúc mới yêu có chuyện gì nhỏ cũng tâm sự với mình, từ chuyện lần đầu nắm tay, rồi kiss nữa.nhưng sau hôm giới thiệu người yêu cho mình thì...hix,trái đất tròn quá! thì ra là 1 người đã từng thích mình,(nhưng mình chưa từng đáp lại nha) lúc đó anh ta làm như không quen biết mình và mình cũng thế.nhưng sau hôm đó, anh ta cứ hết nt rồi điện thoại cho mình, nói là nhờ mình tư vấn giùm món quà mà nhỏ bạn mình thích, rồi nhiều chuyện khác nữa..và cách đây mấy hôm, anh ta nhờ mình cùng đi chọn mỹ phẩm cho nhỏ bạn, nhưng lúc về anh ta dùng xe ở 1 chổ vắng rồi nói với mình là a ta vẫn còn yêu mình, anh ta nói quen với nhỏ bạn mình cho đỡ buồn thôi.mình đã rất giận rồi bỏ về nhà.( anh ta còn định ôm mình nũa, đúng là đáng sợ) nhưng hôm sau, mới sáng sớm thì mình bị nhỏ bạn gọi điện thoại đến trách móc đủ điều, rồi còn nói sẽ tuyệt giao với mình luôn, rồi tắt máy..mãi đến hôm nay mình mới biết thì ra nhỏ nghe lời anh ta nói mình dụ dỗ, quyến rũ anh ta, còn dụ anh ta vào... mà anh ta chung thủy nên đã từ chối!anh ta còn nói trước đây mình suốt ngày đeo bám anh ta nữa.
huhuhu... oan wa chừng. nhưng mình giải thích thế nào nhỏ cũng không nghe. tình yêu không lẽ quan trọng đến mức hy sinh cả tình bạn sao?đau lòng quá! mình phải làm sao đây?
"

Cơ mà yên tâm ,một thời gian sau nhỏ bạn của bạn lại đến bấm chuông nhà bạn tâm sự thôi (k phải tạt axit nhé
)
thì bị thích cơ mà 30 chả
