Vừa mổ hồi đầu năm đây, ở Sài Gòn luôn.
Trước khi mổ mắt cận gần 6 độ mỗi con bây h thì 10/10+, thang đo khác thì 25/20 (tức là nhìn vật ở 25 feet bằng mắt người thường nhìn ở 20 feet). Mắt hoàn toàn không có vấn đề gì cả.
Đừng nghe những người chưa bao h mổ nói bậy nói bạ vì họ cũng chỉ "nghe nói" mà thôi. Trước khi mổ thì bác sĩ sẽ khám thật kĩ kiểm tra xem mắt có phù hợp để mổ hay không rồi mới mổ chứ không phải ai muốn mỗ là mổ luôn. Lúc thật sự lên bàn mổ thì tất cả chỉ tốn khoảng không tới 5' là xong cả 2 con, hoàn toàn không có cảm giác gì khi mổ và ngay sau khi mổ lập tức nhìn thấy rõ liền. Nói mổ chứ thật ra là tiểu phẫu thôi, lâu là lâu cái phần ngồi đợi tới lượt mình.(nếu đi sớm thì vô tốp đầu thì khỏi phải chờ vì trước khi lên bàn mổ thì phải tha thuốc sát trùng lên mặt này kia nên nó tốn thời gian)
Tuần đầu sau khi mổ thì kiêng cử một tí như không để nước vô mắt, ko dụi mạnh này kia, rất rất là đơn giản.
Muốn hỏi rõ hơn thì add nick yahoo tui: january_21rst . Tui đưa cho số đt của bác sĩ sẽ mổ cho luôn, bác sĩ đó làm ở bv mắt thành phố. Nếu ra phòng khám tư của bs đó khám thì không cần phải vô bv khám, tiết kiệm đc rất nhiều thời gian mà giá cả thì ngang nhau (400k hồi đầu năm)