Nghe mình kể sạn cho nè:
_ Anderson cực kỳ thiên vị khi tạo ra một nhân vật Alice phải nói là quá siêu. Lúc chỉ nhảy lên xe chung với Leon phải nói cực kỳ siêu nhân. Một mình chỉ (alice) đấu với đoàn quân zombie + licker không lồ. Trong khi ba thằng đàn ông cao to, già dặn không biết làm gi khác ngoài việc co rúm, sợ sệch.
_ Tiếp đó là cảnh con zombie chạy bám theo chiếc xe hơi của nhóm Alice. Mấy anh chị ngồi trong xe phải nói là cực kỳ thiên tài. Con zom nó chĩa súng vào ngay mặt luôn mà vẫn né một cách diêu luyện bằng cách lắc nhẹ đầu qua. Bro cực bro
_ Chưa kể chị Alice sau khi mất hết siêu năng lực mà ăn đạn vẫn tỉnh bơ. Lâu lâu rờ vô vết thương 1 cái giống như người ta bị đau bụng mắc đi cầu vậy thôi.


_ Cô Ada còn siêu hơn nữa. Đoạn nhóm Jill vanlentine tấn công vào nhà của Alice. Móa phải nói là chị Ada hay, ở ngoài này tụi nó bắn vào viên đạn nổ mà vẫn còn đào lỗ trốn thoát kịp. Thời gian đứng đó bắn lũng nền nhà chui xuống làm sao nhanh bằng tốc độ viên đạn được trời. Không hiểu nổi.
_ Xạo nhất là đaọn Alice dùng Hootshot giúp Becky trốn thoát khỏi Licker. Ai cũng biết cây súng bắn dây cần phải bám vào điểm tựa trước rồi mới nâng người khác lên được. Ấy vậy mà chị Alice vừa phóng súng dây là được bay lên ngay mới hay chứ. Tưởng tượng cây súng dây có sức mạnh như tên lửa tầm xa vậy.