Ơ e có khoe khoang bằng cấp gì đâu, e học ngành đó ra tính xin việc làm cho dễ, ai ngờ thất nghiệp suốt, e làm đủ thứ linh tinh phụ bếp, bồi bàn, giữ xe...tiền ít mà cực như chó, chuyên môn e không cao, xin làm tiếp thị cũng đòi đại học kinh tế. Có ông chú kêu phụ ổng làm, ổng trả tiền cũng đỡ hơn, tới giờ e để dành mua được con xe cùi làm chân đi vs để được một số vốn ít ít. E tính dành số tiền này cho lúc ốm đau bệnh tật vì e việc e làm ko có chế độ hay bảo hiểm gì hết. Bây giờ ngồi không suy nghĩ thấy đời tẻ nhạt quá, dự tính dùng số vốn đó đi học lại có chuyên môn khác để xin việc khác, nhưng sống an phận lâu quá rồi mất hết hoài bão.
Ai cũng nói tự e quyết định số phận con đường của e nhưng e chẳng biết tìm đâu ra con đường tương lai của mình, cứ loai hoay tìm hoài. Bác nào có kinh nghiệm cách hoạt định cuộc đời chỉ e với?
Làm sao để biết thế mạnh khả năng của bản thân e là gì? các bác thử liệt kê của các bác xem, để e coi đó làm ví dụ mà tìm ra khả năng của e?