Chuunibyou demo Koi ga Shitai!

Tới tận năm lớp 9,buổi trưa vẫn cầm kiếm gỗ tự chế,lên bờ đê vụt cây dại luyện kiếm,ngày ấy hâm mộ Kenshin :x
 
hồi lớp 2 mong mình có khinh công
rồi rốt cục cũng vỡ mộng, ôm cái chân đau về nhà (_ _")
lên lớp 3 thì mong có teleport, đặng....... vào ngân hàng cướp tiền 8-}

Lớp 3 là đã tính đến chuyện cướp nhà băng, trẻ em VN bá đạo quá 8-}
 
Lớp 3 là đã tính đến chuyện cướp nhà băng, trẻ em VN bá đạo quá 8-}

hồi nhỏ cũng ngoan lắm 8-} mà chả hiểu sao lại có suy nghĩ rất nghiêm túc về tiền bạc 8-} đồng nghĩa với hám tiền
tới h ước mơ đó chưa thay đổi :">
 
Lớp 3 là đã tính đến chuyện cướp nhà băng, trẻ em VN bá đạo quá 8-}
Theo suy nghĩ của trẻ con lớp 3 thì chắc chỉ có đánh nhau các kiểu mới là có tội =)) Còn cướp mà không ai biết thì không =))
 
nhớ hồi lớp 6 cả lũ con trai mỗi thằng cái thước kẻ giả vờ bắn cs chạy rầm trường
giờ nghĩ lại xấu hổ vãi :2cool_after_boom:
 
Cần gì ngày xưa,mình đi ngoài đường cầm cái dù lâu lâu vẫn múa như múa kiếm :">

Cái em tìm mèo cũng nằm trong dàn nữ chính đúng k nhỉ, có vẻ cũng hâm hâm chứ chả bình thường :))
 
Hồi cấp 2 mỗi lần ra chơi là chia phe các lớp đánh nhau :x , chỉ cho xài chân , ko xài tay . Đánh cứ gọi là 25vs25 trên cái ban công rộng chừng 2m ,thằng nào cao to cho lên trước hứng đòn =)) , phía sau cứ push tới =)) .
 
Topic chuyển hướng thành "kể chuyện tuổi thơ" rồi :))

Các cậu trong đây hồi đó có nhiều chuyện hay nhở :)) Mình thì hồi đó bình thường chả có gì cả, chỉ là hay dùng chiêu kamejoko đánh nhau với mấy thằng bạn (tại hồi ấy chưa có guide dạy nâng skill nên chỉ biết mỗi chiêu ấy) :cuteonion53:
 
lol.... lớp 12 cuối cấp ngày cuối rời trường cả hội khối 12 nguyên buổi toàn lo bơm bóng nước + trữ nước vào xô, súng , bình xịt , vòi nước... blah blah đủ kiểu
đến cuối ngày trước khi về cả đám trai lẫn gái nhập game counter strike real life, battle field là nguyên trường, từ sân cho đến hành lang, ban công cho đến phòng học, căn tin cho đến phòng dạy nấu ăn
lúc về chả đứa nào không ướt ngoài mình do..... toàn núp...
thầy cô mà dính đạn thì.... tự chịu , thành ra gần như giáo viên lớp nào cũng đến tiết cuối là cúp để chuồn sớm =))
 
Chỉnh sửa cuối:
Hồi lớp 6 7 mình còn tin pokemon có thật đấy =)) hồi đ1o ghiền pokemon.... giờ cũng thích nhưng chả có thời gian :))
 
lớp 12 rồi thì đâu có như cái chuunibyou nữa đâu :)) đó là nghịch có tổ chức rồi :))
bá đạo nhất 2pic chắc là telekinesis rồi :))
 
Nghe các bạn kể mình xấu hổ vãi, phải chi mình còn "bình thường" như thế thì còn đỡ. Hồi lớp 8-9 mình đi học thì ngoan, về nhà thì hiền. Nhưng lúc đua xe thì mình vừa chạy vừa cười lớn như anh Ryner trong Densetsu Yuusha.

[video=youtube;FCeextKj4Uk]http://www.youtube.com/watch?v=FCeextKj4Uk[/video]


Sau này cứ đi học về chạy trên đường người ta mở to mắt ra nhìn rồi lắc đầu thôi, đíu nói gì được luôn :9cool_pudency:
Hết lớp 9 thì chuyển nhà :7cool_feel_good: có lẽ bị di truyền từ mama nhưng tính ra tâm lý còn ổn định hơn mama chán :(
 
lol.... lớp 12 cuối cấp ngày cuối rời trường cả hội khối 12 nguyên buổi toàn lo bơm bóng nước + trữ nước vào xô, súng , bình xịt , vòi nước... blah blah đủ kiểu
đến cuối ngày trước khi về cả đám trai lẫn gái nhập game counter strike real life, battle field là nguyên trường, từ sân cho đến hành lang, ban công cho đến phòng học, căn tin cho đến phòng dạy nấu ăn
lúc về chả đứa nào không ướt ngoài mình do..... toàn núp...
thầy cô mà dính đạn thì.... tự chịu , thành ra gần như giáo viên lớp nào cũng đến tiết cuối là cúp để chuồn sớm =))

Bắn súng nước với tụi con gái à :2cool_sexy_girl: chắc mấy em hot girl là bị bắn nhiều nhất nhỉ :2cool_sexy_girl:
 
chả để ý nữa... chỉ thấy là tụi con gái 1 là có vài thằng làm body guard, 2 là đi theo đàn 6,7 đứa mà... hội đồng... =))

mà nghĩ lại kể cũng tài... ngoại trừ mấy thứ lớn khác như xô nước, vòi xit , bóng lớn đủ kiểu thì rõ ràng lúc bình thường chả thấy hàng đâu cả, thế mà vừa chuông 1 cái là trên tay đứa nào cũng sống ống , đạn được, bom đủ thứ kiểu, hò hét ý ới phóng thẳng ra sân hệt như đánh trận =))
 
Chỉnh sửa cuối:
hồi cấp 2 thì nguyên 1 đám tổ chức đánh trận = bì (giấy tập cuốn + dây thun bắn) với phấn =))
trên fb fanpage release hình ep 3 rồi, mà hàng raw vẫn chưa có :-<
254747_414233728631758_1122333677_n.jpg

all hail KyoAni \m/
 
gg release ep 3 rồi nhé \m/

Bê nguyên công thức haruhi: crazy girl + normal (wannabe) boy = weird club :))

Tập này kết em sempai, kiểu hồn nhiên vô số tội nhìn dễ thương vãi :4cool_beauty:
 
Tập này thấy nó lại nhảy vào lối cũ rồi :-s Đang mong có cái gì đấy bất ngờ tí :-s
 
không có gì đặc sắc, nhưng trận combat vẫn rất ảo =))
 
chỉ mỗi em main là ko có thật 8-}
559600_166003776865120_1430440064_n.jpg
 
Chả có gì đặc sắc ở ep3 như mấy 2 ep trước...Khá là thik em 2 bím ở đoạn OP mà hóa ra em cũng chỉ là con điên..hơi thất vọng chút.
 
Back
Top