Thực ra thì cũng định troll thôi nhưng cũng thấy nên nói vài lời.
Các bạn DragonS lâm vào tình trạng của *rất nhiều* guild khác: lực lượng mỏng, khả năng có hạn nhưng đặt ra tôn chỉ hardcore rất hoành tráng.
Dám cá là trên nửa mem ở GVN này toàn chơi casual, tất nhiên họ có PvP, họ có WvW, nhưng ko ai đến mức hardcore để mà phải thắng này thắng nọ. Họ chơi và have fun, rất đơn giản là như vậy. Bản thân Guild mong đợi những điều khá tốt đẹp, nhưng nó quá tầm với.
Hội Reddit chơi GW2 có 3 guild lớn ở 3 server, mỗi guild có đến hơn 1500 người phải chia làm 2,3 guild nhỏ hơn, online thường xuyên vài trăm người. Tôn chỉ của họ:"
Đơn giản chỉ có vậy, họ ko cần phải bắt player phải WvW bao nhiêu giờ, họ cũng chả cần phải đòi nộp tiền, họ cũng chả cần *phải* này *phải* nọ, tất cả những gì họ cần là online, help other, have fun. Đó là tôn chỉ quan trọng nhất để *giữ* người chơi, những thứ khác như tiền, như thời gian WvW v.v tự dưng nó sẽ đẻ ra, khi người chơi họ thấy fun và muốn giúp guildies khác.
Tất nhiên cảm nhận chơi mỗi người khác nhau, thế nhưng đã làm officer thì làm gì nó cũng trên mức độ fun 1 tí, serious 1 tí và nghĩ xem guildies họ phản ứng thế nào.
Kết cục là với tình trạng hiện giờ thì Guild fail toàn diện