- 26/7/09
- 293
- 115
Chuyện là thế này, em và nó đang cùng du học và gặp nhau bên này, cũng đc khoảng hơn 1 tháng rồi. Mô tả về nó thì có thể nói là bề ngoài khá xinh xắn, trông nhỏ nhắn và dễ thương, nói chung thuộc loại con trai nhìn chắc chắn sẽ nhiều đứa thích. Tuy vậy, nó chưa bao giờ có người yêu (liên quan nhiều đến tính cách, đoạn sau e nói tiếp).
Về tình hình quan hệ giữa 2 đứa thì bây giờ có lẽ em là người thân nhất với nó ở đây, chat khá nhiều, cũng hay đi siêu thị, đến nhà nhau chơi. Nói chung thân đến mức ở ngoài nhìn vào trông khá giống 1 couple, điều này cũng bởi nó cái tính cách của nó nên ko thể chơi với bọn con gái VN ở đây, nên suốt ngày đi cùng em. Nhưng thiệt sự thì em đã bị friendzone, qua một số lần dò hỏi, thì xem ra nó chỉ coi em là bạn. Mọi người thường bảo bọn con gái đi xa nhà thiếu thốn tình cảm dễ tán, nhưng con này có vẻ không giống thế, nó chỉ coi những sự quan tâm, giúp đỡ là kiểu bạn bè, còn người yêu thì là một nghĩa hoàn toàn khác.
Về tính cách thì em thấy con này khá lạ.
_ Thứ nhất là nó rất để ý tính cách người khác, từng cử chỉ, lời nói nó đều suy xét, và nếu có cái điều gì không thích thì nó tránh không thèm nói chuyện luôn; rất hạn chế chủ động đi làm quen, giao tiếp; nhưng người quen thân rồi thì lại nói khá nhiều.
_ Thứ hai là ngoài miệng nó luôn nói nó tự ti về bản thân, nhưng trong thâm tâm thì có khi còn hơi ảo tưởng. Ví dụ nó luôn than thở nó xấu xí, nhưng lại đi chê con này con kia xấu tùm lum; hoặc nó kêu nó không tự tin, nhưng những mong muốn của nó lại không hề nhỏ.
_ Cái thứ 3 là cái quan niệm của nó về tình yêu, nó luôn kêu ca rằng nó chán nản vì ko có ny, nhưng thực sự là nó có vẻ hoang tưởng về tình yêu một cách khá trẻ trâu, như kiểu phải có 1 hoàng tử bạch mã, 1 người hoàn hảo về cả ngoại hình, tính cách, tài năng ra tán nó thì nó mới thích. Trước đây đã có nhiều đứa tán nó, thì nó đều tránh cả. Nó nói rằng nó nhát, sợ, nhưng theo em trong tâm thì nó khinh và ghét. Có thể nói là nó rất kiêu nhưng luôn thể hiện trái ngược.
Nói chung từ đầu em đã tiếp cận sai hướng nên đã thành bạn
, cái này em cũng ko thể tự trách vì lúc đầu em ko hiểu đc nó, đến lúc hiểu thì đã muộn, và bản thân em ko phải là 1 thằng perfect. Muốn chữa cháy nghe cũng khó, nhưng sự thực em thấy khá hứng thú tìm hiểu tính cách nó. Em cũng đã chuẩn bị tinh thần để next rồi nhưng với cuộc sống du học này thì khó kiếm đứa khác, nên em muốn nán lại với nó tiếp xem sao. Không biết ý kiến của mọi người thế nào?
Về tình hình quan hệ giữa 2 đứa thì bây giờ có lẽ em là người thân nhất với nó ở đây, chat khá nhiều, cũng hay đi siêu thị, đến nhà nhau chơi. Nói chung thân đến mức ở ngoài nhìn vào trông khá giống 1 couple, điều này cũng bởi nó cái tính cách của nó nên ko thể chơi với bọn con gái VN ở đây, nên suốt ngày đi cùng em. Nhưng thiệt sự thì em đã bị friendzone, qua một số lần dò hỏi, thì xem ra nó chỉ coi em là bạn. Mọi người thường bảo bọn con gái đi xa nhà thiếu thốn tình cảm dễ tán, nhưng con này có vẻ không giống thế, nó chỉ coi những sự quan tâm, giúp đỡ là kiểu bạn bè, còn người yêu thì là một nghĩa hoàn toàn khác.
Về tính cách thì em thấy con này khá lạ.
_ Thứ nhất là nó rất để ý tính cách người khác, từng cử chỉ, lời nói nó đều suy xét, và nếu có cái điều gì không thích thì nó tránh không thèm nói chuyện luôn; rất hạn chế chủ động đi làm quen, giao tiếp; nhưng người quen thân rồi thì lại nói khá nhiều.

_ Thứ hai là ngoài miệng nó luôn nói nó tự ti về bản thân, nhưng trong thâm tâm thì có khi còn hơi ảo tưởng. Ví dụ nó luôn than thở nó xấu xí, nhưng lại đi chê con này con kia xấu tùm lum; hoặc nó kêu nó không tự tin, nhưng những mong muốn của nó lại không hề nhỏ.

_ Cái thứ 3 là cái quan niệm của nó về tình yêu, nó luôn kêu ca rằng nó chán nản vì ko có ny, nhưng thực sự là nó có vẻ hoang tưởng về tình yêu một cách khá trẻ trâu, như kiểu phải có 1 hoàng tử bạch mã, 1 người hoàn hảo về cả ngoại hình, tính cách, tài năng ra tán nó thì nó mới thích. Trước đây đã có nhiều đứa tán nó, thì nó đều tránh cả. Nó nói rằng nó nhát, sợ, nhưng theo em trong tâm thì nó khinh và ghét. Có thể nói là nó rất kiêu nhưng luôn thể hiện trái ngược.

Nói chung từ đầu em đã tiếp cận sai hướng nên đã thành bạn
, cái này em cũng ko thể tự trách vì lúc đầu em ko hiểu đc nó, đến lúc hiểu thì đã muộn, và bản thân em ko phải là 1 thằng perfect. Muốn chữa cháy nghe cũng khó, nhưng sự thực em thấy khá hứng thú tìm hiểu tính cách nó. Em cũng đã chuẩn bị tinh thần để next rồi nhưng với cuộc sống du học này thì khó kiếm đứa khác, nên em muốn nán lại với nó tiếp xem sao. Không biết ý kiến của mọi người thế nào?

. Tuy nhiên muốn tỏ tình tỏ tèo thì cũng nên xác định rõ xem trong thời gian qa mình đã đủ chân thành chưa (cái này đàn bà đánh hơi tinh lắm), em nó ở với mình có thoải mái ko và đặc biệt là xem em nó có mơ tưởng thằng nào ngoài đời thực và đang hiện ở đó ko. Nếu 1 trong 3 cái đó mà có thì chớ nên manh động kẻu chuốc lấy thất bại.



.